Ngoài vợ, anh ấy còn yêu rất nhiều người!

Nguyễn Thùy Chi,
Chia sẻ

Nhiều chị em thường than thở rằng trong trái tim của các ông chồng của mình không chỉ có độc nhất bóng hình mình mà còn có rất nhiều hình ảnh những người phụ nữ khác.

Người ta thường nói, trong cuộc đời của mỗi người sẽ gặp ít nhất ba người. Một là người bạn yêu, một là người yêu bạn và một là người cùng bạn kết hôn xây dựng tổ ấm. Điều này đúng với cả phụ nữ và đàn ông. Bởi vậy,có người nói rằng, trái tim đàn ông có rất nhiều người phụ nữ.

Tại sao lại nói như vậy? Điều này thật dễ hiểu, chúng ta nên nhớ rằng, trong xã hội hiện đại ngày nay, mỗi người đàn ông phải “đóng rất nhiều vai” trong cuộc sống: là chồng, là con trai, là bố… do vậy, ở mỗi vai khác nhau, trong tim chàng sẽ luôn có một người phụ nữ chàng quan tâm và yêu thương mà không ai có thể thay thế được. Ngoài vợ ra, mỗi người đàn ông luôn yêu 4 người phụ nữ trong cuộc đời mình.

1. Mẹ chàng

Mẹ là người có vị trí vô cùng quan trọng trong tim chàng. Bởi mẹ là người đã cho chàng sinh mệnh, đã nuôi nấng, dạy dỗ , yêu thương chàng, cho nên dù ở bất kì đâu, dù là chàng đang ở độ tuổi nào đi chăng nữa, chàng cũng sẽ luôn nhớ và khắc ghi hình ảnh mẹ trong tim.

Rất nhiều người vợ thường hỏi chồng mình rằng “giả như em và mẹ cùng bị rơi xuống sông và anh chỉ cứu được một người, vậy anh sẽ cứu ai?”. Đây là một câu hỏi vô cùng ngốc nghếch, bởi nếu chàng nói chàng sẽ cứu mẹ, bạn sẽ cho rằng chàng không yêu bạn, tình yêu của chàng đối với bạn chưa đủ lớn, còn nếu chàng nói sẽ cứu bạn, lúc này bạn lại cho rằng chàng thật không có lương tâm, thật không hiếu thuận chút nào. Cho dù câu trả lời của chàng với bạn thế nào, thì bạn hãy luôn nhớ rằng trong thâm tâm chàng câu trả lời luôn là: sẽ cứu mẹ.



Trong con mắt chàng, mẹ là duy nhất, là không thể thay thế, còn vợ, nếu như không có vẫn có thể lấy cô khác. Đó là lí do tại sao tỉ lệ li hôn của các cặp vợ chồng ngày nay tăng cao, và một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là cuộc chiến không cân xứng của quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Mẹ chàng luôn cho rằng, chính bạn là người cướp chàng khỏi vòng tay bà, ngược lại, bạn cũng luôn cảm thấy mẹ chàng không “buông tha"  cho chàng khi chàng đã kết hôn với bạn, chính điều này mà quan hệ mẹ chồng nàng dâu luôn rơi vào “cục diện” căng thẳng như chiến tranh vùng vịnh.

Một người vợ thông minh là người luôn nhớ điều: dù bạn có giỏi giang đến đâu, dù chàng có yêu bạn đến thế nào thì trước mặt mẹ chồng, bạn luôn để chàng là “con trai bé bỏng” của mẹ và bạn là “con dâu ngoan”. Tuyệt đối đừng bao giờ đẩy chàng vào tình huống khó xử phải chọn hoặc mẹ chàng hoặc bạn.

2.Cô bạn thân tri kỉ

Trong cuộc đời của mỗi người đàn ông luôn tìm kiếm một người phụ nữ hiểu mình. Một người phụ nữ mà không cần chàng phải mở lời, chỉ cần nhìn vào mắt chàng, để ý hành động của chàng là có thể biết rằng chàng đang cần tâm sự, một người phụ nữ không cần phải nói gì, chỉ cần ngồi bên cạnh li cafe lặng lẽ lắng nghe chàng dốc bầu tâm sự. Đó chính là cô bạn thân tri kỉ của chàng.

Cô bạn thân khác với vợ và tình nhân bạn nhé, với vợ - nghĩa là bạn đấy, chàng luôn thấy có trách nhiệm, nghĩ vụ chăm sóc và vun đắp cho tổ ấm -  nơi có bạn và các thiên thần của hai người, còn với tình nhân, chàng chỉ cần đến sex là đủ. Nhưng với tri kỉ thì khác. Tri kỉ là người mà chồng bạn không có bất kì quan hệ thể xác nào và chỉ cần chia sẻ tinh thần.

Có thể bạn sẽ ghen hoặc tức giận hỏi vì sao chàng đã có bạn rồi còn cần một người bên ngoài chia sẻ tinh thần làm gì? Lẽ nào bạn không đủ hiểu đó là nơi chàng chia sẻ sao?

Bạn ơi, bạn cần phải biết rằng, bạn và chàng là vợ chồng đầu ấp tay gối suốt đời và là người mà chàng quen thuộc nhất. Trong công việc hay trong cuộc sống, đôi lúc chồng bạn cũng có những vấn đề không muốn bạn biết, điều này không có nghĩa là chàng không yêu bạn, mà ngược lại,bởi chàng quá yêu bạn, không muốn bạn nghe chàng tâm sự xong lại đâm lo lắng, đứng ngồi không yên vì chàng. Cho nên chàng sẽ tìm đến cô bạn thân để trút hết cõi lòng mình và nghe sự cảm thông từ cô bạn. Với cô bạn thân của chàng, bạn không nên trách móc hay ghen tị mỗi khi chàng “lơ” bạn để tìm đến cô ấy, bạn nên cảm ơn cô ấy thì đúng hơn, bởi chính cô bạn thân của chàng là người đã giúp bạn làm “sọt rác” của chàng và luôn giúp chàng cảm thấy vui vẻ, bớt căng thẳng để trở về với bạn.

3.Con gái rượu

Đàn ông thường nói rằng, sau khi có con thì mối quan tâm lớn nhất của vợ đặt hết vào con mà quên mất chồng. Cũng như vậy, nhiều người phụ nữ nói rằng, sau khi có con gái thì trong mắt chàng hình như vợ không tồn tại mà chỉ có duy nhất con gái thôi.

Người ta thương bảo: con gái chính là người yêu của bố ở kiếp trước, cho nên chàng vô cùng yêu thương con gái rượu. Có lẽ chỉ khi ở bên con gái, nụ cười của chàng mới là tươi nhất,sảng khoái nhất, có lẽ con gái là người duy nhất khiến chàng bỏ cả thời gian nhậu nhẹt bạn bè sau giờ tan sở để về nhà kiên nhẫn ngồi xếp hình với con… Đó là bởi vì cục cưng là con gái rượu của bạn và chàng, đó là kết tinh tình yêu của hai bạn và cũng là tương lai và hi vọng chung của 2 người. Chơi cùng con gái rượu, chàng như tìm lại được khoảng thời gian tuổi thơ ngây ngô ngày bé.

Khi nhìn chàng và con gái nô đùa, bạn đừng nên tủi thân, càng không nên tỏ ra ghen tị với con gái. Nếu bạn có một ông chồng chịu chơi và thương con gái như vậy, chúc mừng bạn, bạn đã lấy được một người đàn ông đích thực coi trọng gia đình.

4. Người yêu đầu tiên

Trong tim người đàn ông ngoài mẹ, ngoài vợ, ngoài con gái rượu, ngoài cô bạn thân tri kỉ mà chàng rất yêu mến thì có một góc trong tâm hồn chàng dành cho một người phụ nữ, đó là người yêu đầu tiên, là người  phụ nữ của mối tình đầu. Điều này thật đơn giản, bởi tình đầu là mối tình đẹp nhất, trong sang nhất, khó quên nhất, mà đã là “đầu tiên” thì ai chẳng nhớ, chẳng khó quên. Bạn cũng đừng buồn khi chàng có một góc trong tim cho mối tình đầu đẹp nhất, bạn hãy nhớ ,trong cuộc đời của mỗi người có biết bao nhiêu chuyện tình, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đi vào lễ đường, nắm tay nhau đến đầu bạc răng long, vì vậy, chúc mừng bạn, bạn là người đang có được hạnh phúc ấy đấy.
 

Chia sẻ