Ngoại tình: Liệu có "vé khứ hồi" cho kẻ phản bội?

Thu Hương,
Chia sẻ

Chẳng ai có thể biết được rằng việc tha thứ cho kẻ ngoại tình liệu có trở thành một hành động vị tha vô ích, “vẽ đường cho hươu chạy” hay không?

Ngoại tình – tình huống mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng đều không mong muốn sẽ xuất hiện trong cuộc hôn nhân của mình. Trên thực tế, đàn ông khó có thể chấp nhận chuyện vợ mình "ăn nem" với một kẻ khác. Nhưng phụ nữ thì với bản tính hi sinh muôn thuở, không ít người vẫn sẵn sàng nói lời tha thứ cho sai lầm của chồng, chỉ vì nghĩ đến con và muốn vun vén tổ ấm. Tuy nhiên, chẳng ai có thể biết được rằng đây liệu có trở thành một hành động vị tha vô ích, “vẽ đường cho hươu chạy” hay không?

Cùng theo dõi ý kiến của các nhân vật tuần này để biết thêm về cách đối diện với “cơn khủng hoảng” tồi tệ mang tên ngoại tình trong hôn nhân của các chị em!

Đã nghĩ đến con để tha thứ

Minh Phương (29 tuổi) đã từng có một mái ấm gia đình hạnh phúc trước khi quyết định trở thành bà mẹ đơn thân, một mình tự lập nuôi nấng hai cô con gái xinh xắn. Cũng như nhiều phụ nữ khác, Phương đã từng trải qua giai đoạn khó khăn khi biết chồng ngoại tình, lúc đó cô cảm thấy đau đớn tưởng chừng như không thể chấp nhận được nhưng vì nghĩ đến con mà tha thứ.

Phương tâm sự: “Không biết người khác thì thế nào nhưng bản thân mình đã tha thứ cho chồng hết lần này đến lần khác, đến khi không thể chấp nhận được nữa và phải quyết định chia tay. Nghĩ lại thì người vợ nào cũng chịu bao vất vả lo cho chồng con mà không còn nghĩ đến bản thân mình. Nhiều khi mình còn không dám mua cho bản thân một bộ quần áo đẹp, nhịn ăn nhịn mặc lo cho gia đình tất cả những điều tốt đẹp nhất. Đến khi nhìn lại mình thì thấy thật xấu xí, ăn mặc lôi thôi, như thế bảo sao chồng chán và thích những cô gái trẻ đẹp hơn”.

Ngoại tình: Liệu có
Minh Phương, 29 tuổi.

Nhiều lần tha thứ cho sai lầm của chồng, cũng ngần ấy lần Phương hy vọng chồng sẽ thay đổi, thậm chí còn mong là chồng “ăn vụng biết chùi mép” và tự nhủ rằng thà không biết thì sẽ không đau. Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra, “người vợ nào cũng có linh cảm và cảm nhận được chồng thay đổi, chỉ là không thể lúc nào cũng lo chạy theo để giữ chồng được”.

Sau thất bại của cuộc hôn nhân đầu tiên, Phương coi hai con gái là động lực để mình đứng dậy và làm lại từ đầu. Bắt đầu với công việc diễn xuất dù có hơi muộn màng, Phương đang từng bước tiến những bước vững chắc để có thể kiếm được những đồng tiền chân chính nuôi con, chỉ có điều, Phương chưa thể mở lòng với bất kỳ người đàn ông nào khác. “Từ sau khi ly hôn, cũng có nhiều người muốn đến với mình, nhưng mình không còn niềm tin vào đàn ông nữa. Thú thật mình bây giờ như con chim bị bắn trượt một lần, nên chỉ cần người ta có ý gì khác là mình sợ”, Phương chia sẻ.

Nếu có thể, hãy tha thứ cho nhau

Đã kết hôn và có một nhóc tì xinh xắn, Lê Thị Bích (21 tuổi) lại càng thấu hiểu hơn về tầm quan trọng của việc gìn giữ mái ấm gia đình. Bích cho rằng nảy sinh việc ngoại tình trong hôn nhân tức là vợ chồng đã không còn tôn trọng nhau nữa, và nếu điều đó thực sự có thật thì cuộc hôn nhân đó sẽ mang lại đau khổ cho cả hai người. “Quan trọng là người vợ phải xác minh sự thật sớm để có biện pháp xử lý kịp thời. Ví dụ như phải dành thời gian nhiều hơn để trò chuyện với chồng, để mối quan hệ vợ chồng được gần gũi hơn, tình cảm đậm đà hơn và từ từ tìm hiểu xem vì lý do gì mà chồng lại đi ngoại tình. Vì vợ có điểm gì chưa đúng hay chỉ đơn giản là phút chán cơm thèm phở”.

Ngoại tình: Liệu có
Lê Thị Bích, 21 tuổi.

Theo quan điểm của Bích, khi phát hiện người chồng ngoại tình, nhiều chị em thường đi đến quyết định ly hôn hoặc ly thân. Tuy nhiên, bản thân Bích lại cho rằng đó chưa hẳn đã là một cách giải quyết phù hợp: “Vợ chồng ở cùng nhau cả đời chứ không phải chuyện ngày 1 ngày 2, hơn nữa hai người đã từng có cả một quãng thời gian đẹp đẽ bên nhau, từng trao yêu thương, hứa hẹn. Vậy mà khi xảy ra chuyện thì lại quyết định chia tay nhanh chóng. Mình vẫn nghĩ rằng cả hai nên suy nghĩ thật kỹ và nếu có thể hãy tha thứ cho nhau. Ngoại tình có thể do lỗi của một người hoặc cả hai người nhưng không nên đổ lỗi cho nhau về những chuyện đã xảy ra”.

Thay vì nói lời chia tay, Bích cho hay cả hai nên cố gắng lấy lại lòng tin, học cách tha thứ và bỏ qua những sai lầm của nhau: “Dù có đau khổ nhưng tránh hết sức để vướng phải những sai lầm không đáng có. Việc lấy lại niềm tin mặc dù có thể sẽ vô cùng khó khăn, sẽ mất nhiều thời gian bởi chẳng dễ dàng gì quên đi mọi nỗi đau về cả tinh thần lẫn thể xác, nhưng đừng vì thế mà bớt sự cố gắng”.

Nên xem xét từ cả hai phía

Phần nào có chung quan điểm với Lê Thị Bích, Trần Phương (28 tuổi) cho rằng hôn nhân xuất phát từ sự tôn trọng lẫn nhau. “Nếu có xảy ra chuyện ngoại tình thì mình nghĩ không phải là do có tin tưởng được nhau hay không, vì dù có là gì thì cũng đều từ chính bản thân mình mà ra cả. Ví dụ cùng là sự việc như chồng đi nhậu về muộn, người vợ tin tưởng tuyệt đối sẽ chỉ nghĩ là do chồng uống quá chén rồi về muộn, còn ai đó chỉ cần một chút đa nghi sẽ bắt đầu nghi ngờ rồi về tra hỏi tại sao lại đi giờ này, đi với ai… Đó không phải là tôn trọng nhau. Tôn trọng phải xuất phát từ bản thân mỗi người, thấy được trách nhiệm của mình với người kia đến đâu”, Phương chia sẻ.

Ngoại tình: Liệu có
Trần Phương, 28 tuổi.

Đặt vào trường hợp của một người vợ phát hiện ra chồng của mình ngoại tình, Phương quan niệm là việc đầu tiên mà người vợ đó cần làm chính là xem xét xem mình đã làm tròn trách nhiệm của một người vợ chưa. “Mình nghĩ cái gì cũng nên nhìn từ cả hai phía, để xem nguyên nhân của việc ngoại tình xuất phát từ đâu, là do lỗi của ai. Sau đó thì tùy vào hoàn cảnh và tình cảm dành cho nhau có còn hay không thì mới có thể đưa ra quyết định”, Phương tâm sự.

Chia sẻ