BÀI GỐC Tôi bị chồng nói “không biết xấu hổ” chỉ vì đòi hỏi chuyện chăn gối

Tôi bị chồng nói “không biết xấu hổ” chỉ vì đòi hỏi chuyện chăn gối

Chúng tôi kết hôn mới được 4 tháng thì tôi mang bầu. Và kể từ 6 tháng trước, tôi chưa từng được 1 lần gần gũi chồng.

4 Chia sẻ

Nghe lời đồng nghiệp, về đòi chồng "đổi gió" không ngờ tôi nhận kết quả bất ngờ

Chi Chi,
Chia sẻ

Thế đấy, chẳng cần thuật phòng the phức tạp hay đổi gió liên tục ở nơi xa. Giờ tôi nắm giữ tim chồng trong lòng bàn tay rồi.

Dường như cái quan niệm chung của phụ nữ Á Đông là phải thể hiện mình đoan chính, kể cả trong cuộc sống gối chăn với người chồng của mình.

Những phụ nữ vóc dáng đẹp, hoặc tỏ ra giỏi chuyện phòng the rất dễ bị coi thường. Đàn ông kiếm tìm một người vợ có đủ "công, dung, ngôn, hạnh" và đòi hỏi sự nghiêm túc ở người bạn đời, nhưng khi ra đường có giấu nổi cảm giác bị hấp dẫn bởi những cô gái có vẻ gì đấy lẳng lơ, gợi tình.

Khi mới cưới, vợ chồng tôi khá hòa hợp về thể xác lẫn tinh thần. Nhưng anh vẫn luôn là người duy nhất chủ động hàng đêm hoặc khi vừa thức dậy buổi sáng. Tôi ngọt ngào đáp ứng và biết rằng chồng cũng mãn nguyện.

Rồi cuộc sống kéo chúng tôi vào với vòng quay cơm áo gạo tiền. Tôi bận rộn với con nhỏ, anh bận rộn với công việc và bia rượu. Cũng có những lúc tôi muốn gần gũi chồng, nhưng sợ anh đánh giá vợ gợi chuyện ấy là không đoan chính. Tôi lại dìm mình xuống. Còn những lúc anh cao hứng, tôi lại đang mệt mỏi với con cái hoặc công việc. Cứ như vậy, chúng tôi lệch pha lúc nào không hay.

Khi cuộc hôn nhân dần trở nên nhàm chán vì lệch pha, tôi đã bừng tỉnh và áp dụng đủ chiêu trò - Ảnh 1.

Chúng tôi lệch pha khiến cuộc sống chăn gối trở nên mệt mỏi. (Ảnh minh họa)

Mọi xúc cảm hấp dẫn ban đầu đều tiêu tan dần khi hai người không cùng cảm hứng. Còn tôi vẫn loay hoay không biết anh có muốn tôi chủ động không? Khi cơ thể tôi xấu dần sau hai lần sinh con. Mọi chuyện dường như chỉ còn là nghĩa vụ.

Chị em cơ quan tôi bàn nhau mọi cách giữ chồng, những hội nhóm về nghệ thuật chăn gối được truyền tai với đủ mọi thành phần tham gia, từ cô gái trẻ mới kết hôn, đến chị gái đã hơn 40 tuổi.

Nhưng nói thật, nhiều tình huống bạo dạn quá sức tưởng tượng của tôi. Tôi đọc đã toát mồ hôi và không dám áp dụng với chồng. Tôi đã nghĩ mình thực sự bế tắc. Cho đến khi chia sẻ với chị đồng nghiệp hơn 40 tuổi ở cơ quan. Chị luôn khiến tôi ngưỡng mộ vì vẻ dịu dàng, ngọt ngào và trẻ trung. Chồng chị luôn đưa đón, ân cần và mỗi khi nghe chị điện thoại với chồng, thật sự những người trẻ phải xấu hổ.

Khi cuộc hôn nhân dần trở nên nhàm chán vì lệch pha, tôi đã bừng tỉnh và áp dụng đủ chiêu trò - Ảnh 2.

Tôi chủ động đòi hỏi khi tôi muốn ở bên chồng. (Ảnh minh họa)

Chị bảo tôi: "Chắc em chưa bao giờ chủ động đúng không? Hãy nói cho chồng em khi nào em muốn anh ấy gần gũi. Đấy là cách để vợ chồng chị giữ lửa hôn nhân suốt nhiều năm nay".

Tối hôm ấy tôi gửi con về ngoại, tắm bằng thứ sữa tắm mới mùi dịu hương hoa cỏ, mặc một bộ đồ ngủ mới và nhắn tin cho chồng: "Anh về sớm nhé, em nhớ anh quá, con em gửi bà rồi". Chồng tôi trở về đầy ngạc nhiên, anh còn trêu vợ hồi xuân, mà thực ra tôi mới 35 tuổi.

Đêm ấy chúng tôi thực sự có được thứ cảm giác mà rất lâu rồi không cảm thấy.

Kể từ lúc ấy tôi thống nhất với anh, ai cũng cần có cảm xúc để thăng hoa, tôi sẽ nói cho anh biết khi nào tôi muốn anh, và ngược lại. Chồng tôi ôm tôi vào lòng thì thầm đầy hào hứng, anh bảo anh mong chờ tôi như thế này lâu lắm rồi.

Tôi bạo dạn hơn, nói với chồng những điều tôi thích, cảm giác của tôi, mong muốn của tôi. Tôi quan tâm hơn đến đồ ngủ và âm nhạc trong phòng ngủ. Tôi thường xuyên nói nhớ chồng khi anh đi công tác. Có lần, anh trở về sớm nguyên một ngày chỉ vì không chịu được lời mời hấp dẫn của vợ.

Thế đấy, chẳng cần thuật phòng the phức tạp hay đổi gió liên tục ở nơi xa. Hãy yêu theo cách nhẹ nhàng nhất. Tôi dám cá, khi đọc tâm sự của tôi, nhiều chị em giật mình nghĩ lại mình đã bao giờ chủ động với chồng chưa. Hãy thử nhé!

Chia sẻ