BÀI GỐC Bác hàng xóm đột ngột mang 20 cây vàng qua nhờ tôi cầm giúp và sau đó là cuộc cãi nhau dữ dội phía nhà bác vọng sang

Bác hàng xóm đột ngột mang 20 cây vàng qua nhờ tôi cầm giúp và sau đó là cuộc cãi nhau dữ dội phía nhà bác vọng sang

Thì ra bác Tâm đã biết trước những gì sắp xảy đến nên mới mang vàng qua gửi tôi.

7 Chia sẻ

Ngày trở về quê hương, nhìn ngôi nhà to vật vã của bố chồng mà đầu óc tôi quay cuồng ngã quỵ

Dung Nguyen,
Chia sẻ

Chỉ vì quá tin tưởng bố mẹ chồng mà giờ đây chúng tôi mất tất cả.

Ngay sau khi cưới, chồng tôi đi xuất khẩu lao động, còn tôi sinh xong con thì gửi cháu cho ông bà nội chăm sóc và bản thân cũng đi làm cùng chồng.

Vì ham kiếm tiền nên chúng tôi rất ít khi về nước. Làm được bao nhiêu tiền đều gửi về cho bố mẹ chồng giữ. Tôi đã quy định rạch ròi với bố chồng, tiền ăn của con là 2 triệu và biếu bố mẹ 3 triệu một tháng. Còn lại 30 triệu, bố mẹ mua vàng giữ giúp chúng tôi.

Năm vừa rồi là tròn 9 năm, chúng tôi đi xuất khẩu lao động. Chồng tôi bảo bố bán vàng đi mua giúp một mảnh đất, đợi khi nào về rồi xây nhà. Sau đó 2 tháng thì ông thông báo là đã mua được đất nên chúng tôi yên tâm làm việc.

Mấy tháng gần đây, công việc của cả hai vợ chồng gặp khó khăn nên chúng tôi quyết định về nước.

Về đến nhà bố chồng, tôi rất ngỡ ngàng, ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ ngày nào, giờ thay bằng ngôi nhà 3 tầng to đẹp nhất làng. Tôi tự hỏi trong lòng, bố mẹ chồng cả ngày ở nhà ăn chơi và trông cháu, tiền đâu ra mà xây nhà đẹp thế?

Vừa nhìn thấy mặt bố chồng, tôi lo lắng hỏi bố lấy tiền đâu mà xây nhà? Nhìn ông cúi đầu không nói mà tôi càng nóng ruột. Đến khi tôi bảo bố đưa vợ chồng tôi đi xem mảnh đất đã mua thì ông đành phải khai hết sự thật.

Bố bảo nhà này, khi nào bố mẹ mất thì cũng thuộc về vợ chồng tôi, thế nên số tiền chúng tôi gửi về ông lấy để xây nhà hết rồi.

Tôi đã khóc rất nhiều khi biết số tiền bao năm vất vả nơi xứ người lại bị bố chồng chiếm dụng hết. Tôi bắt bố chồng phải trả hết số tiền mà chúng tôi đã gửi.

Trong khi bố mẹ chồng ngồi im bất động, chồng tôi đứng ra bênh vực, nói là chuyện đã xảy ra rồi. Với lại bố mẹ hiền lành, sống chung với ông bà cũng tốt, nhà có sẵn rồi không phải lo chuyện xây dựng nữa. Bây giờ vợ chồng chỉ lo kiếm việc làm và sinh thêm đứa con nữa.

Tôi không chấp nhận cách xử lý quá có lợi cho bố mẹ chồng của chồng tôi. Tôi muốn lấy lại tất cả số tiền mà mồ hôi nước mắt của chúng tôi kiếm được. Tôi phải làm sao bây giờ?

(nhantran...@gmail.com)

Chia sẻ