Ngày đầu nhập học, cô hiệu trưởng ở TP.HCM lo lắng khi học sinh vào trường nghiêm chỉnh thực hiện biện pháp phòng chống dịch Covid-19 nhưng ra về như 'ong vỡ tổ'

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Cô Lê Thị Thanh Giang, Hiệu trưởng trường THCS Trần Văn Ơn (quận 1, TP.HCM) cho biết còn lo lắng khi quan sát các học sinh lớp 9 sau khi tan trường còn tụ tập đông đúc để trò chuyện với bạn bè, không còn tuân thủ giãn cách như lúc vào lớp.

Sáng 4/5, học sinh các lớp 9 và lớp 12 tại các trường THCS, THPT trên địa bàn TP.HCM đã chính thức quay trở lại trường sau "kỳ nghỉ Tết dài nhất lịch sử" để phòng chống dịch Covid-19.

Vì đã quá lâu mới được đi học nên không khí tại các trường rất phấn khởi. Nhiều em đi học từ rất sớm để có thời gian trò chuyện với bạn bè sau thời gian dài xa cách.

Ngày đầu nhập học, cô hiệu trưởng ở TP.HCM lo lắng khi học sinh vào trường nghiêm chỉnh nhưng ra về như 'ong vỡ tổ' - Ảnh 1.

Trường THCS Trần Văn Ơn có hơn 500 học sinh khối 9 vừa quay lại trường sáng 4/5.

Tại trường THCS Trần Văn Ơn, dù 8h mới bắt đầu thời điểm tập trung nhưng trước đó 1 tiếng đồng hồ, nhiều học sinh đã tụ tập tại cổng trường.

Vì trước khi đến lớp, các em phải đo nhiệt độ và sát khuẩn kỹ lưỡng cũng như bảo đảm giãn cách nên nhiều em không vội vào ngay mà đứng bên ngoài vui chơi với các bạn.

Ngày đầu nhập học, cô hiệu trưởng ở TP.HCM lo lắng khi học sinh vào trường nghiêm chỉnh nhưng ra về như 'ong vỡ tổ' - Ảnh 2.

Học sinh xếp hàng kháng khuẩn tay khi vào trường.

Ngày đầu nhập học, cô hiệu trưởng ở TP.HCM lo lắng khi học sinh vào trường nghiêm chỉnh nhưng ra về như 'ong vỡ tổ' - Ảnh 3.

Các em được giáo viên tận tay đo nhiệt độ cơ thể.

Sau khi được các thầy cô kêu gọi, học sinh các lớp đã lần lượt bước vào. Ghế để sinh hoạt giữa sân trường cũng được các thầy cô xếp sẵn theo các vạch đỏ đã chia. Mỗi vạch cách nhau 1.2 mét.

Em Ngân Hà, lớp 9A9 cho biết bản thân rất háo hức đến lớp vì lâu rồi không gặp các bạn. Những ngày ở nhà, em được nhà trường cho học online có hơi bất tiện và không hiệu quả bằng học trực tiếp tại lớp.

Ngày đầu nhập học, cô hiệu trưởng ở TP.HCM lo lắng khi học sinh vào trường nghiêm chỉnh nhưng ra về như 'ong vỡ tổ' - Ảnh 4.

Lãnh đạo nhà trường khích lệ tinh thần các học sinh khi phải chạy đua cho kịp chương trình.

Ngày đầu nhập học, cô hiệu trưởng ở TP.HCM lo lắng khi học sinh vào trường nghiêm chỉnh nhưng ra về như 'ong vỡ tổ' - Ảnh 5.

Trời nắng nóng nhưng ý thức được "nhiệt độ cao" sẽ có lợi cho việc phòng chống dịch bệnh, các học sinh đều nghiêm chỉnh đeo khẩu trang nghe thầy cô phổ biến nội quy.

"Em thấy hôm nay các thầy cô đã rất chu đáo để chúng em có ngày nhập học an toàn. Em rất vui vì được gặp lại các bạn và hi vọng sẽ theo kịp chương trình" - Hà nói.

Còn bạn Đăng Nguyên, lớp 9A10 mong muốn sẽ thi được một cách bình yên, sẽ lên thẳng lớp 10 mà không gặp trở ngại. Về công tác phòng chống dịch của trường, Nguyên nghĩ "không còn có thể hài lòng hơn", vì quá hài lòng.

Sau khi nghe phổ biến nhanh nội quy cũng như những thay đổi về cách học, bố trí lớp khi trở lại trường, các học sinh được cho lên lớp.

Ngày đầu nhập học, cô hiệu trưởng ở TP.HCM lo lắng khi học sinh vào trường nghiêm chỉnh nhưng ra về như 'ong vỡ tổ' - Ảnh 6.

Các em phải ghi tờ khai y tế kỹ lưỡng.

Ngày đầu nhập học, cô hiệu trưởng ở TP.HCM lo lắng khi học sinh vào trường nghiêm chỉnh nhưng ra về như 'ong vỡ tổ' - Ảnh 7.

Trong lúc các bạn tốp đầu vào lớp trước, những lớp sau vẫn phải ngồi dưới sân để giữ khoảng cách an toàn.

Giáo viên từng lớp viết thời khoá biểu trên bảng rồi lần lượt phát khẩu trang cho các học sinh, cho học sinh viết tờ khai y tế đầy đủ. Những em nào có biểu hiện sốt và các dấu hiệu của bệnh Covid-19 sẽ được kiểm tra và sẽ được cách ly trong trường hợp cần thiết.

Cô Lê Thị Thanh Giang, Hiệu trưởng trường THCS Trần Văn Ơn cho biết, tổng số học sinh của trường là 2.400 em, trong đó riêng khối 9 là hơn 500 học sinh.

Ngày đầu nhập học, cô hiệu trưởng ở TP.HCM lo lắng khi học sinh vào trường nghiêm chỉnh nhưng ra về như 'ong vỡ tổ' - Ảnh 8.

Các em được phát khẩu trang phòng dịch.

Ngày đầu nhập học, cô hiệu trưởng ở TP.HCM lo lắng khi học sinh vào trường nghiêm chỉnh nhưng ra về như 'ong vỡ tổ' - Ảnh 9.

Học sinh sau khi được phổ biến việc học những ngày sắp tới được cho ra về, các nhóm còn lại tiếp tục lên lớp.

Để đảm bảo ngày nhập học an toàn trong công tác phòng chống dịch, ngày 2/5 trường đã huy động cán bộ nhân viên, lao công đến khử khuẩn, dọn vệ sinh toàn bộ phòng học. Nước rửa tay, máy đo nhiệt độ, khẩu trang cũng được chuẩn bị đầy đủ để làm sao đảm bảo sức khỏe cho học sinh.

Tuy nhiên trong sáng 4/5, cô Giang cho biết vẫn còn lo lắng khi chứng kiến các em học sinh ùa ra khỏi lớp và tụ tập rất đông nói chuyện cùng nhau, không còn đảm bảo giãn cách.

Ngày đầu nhập học, cô hiệu trưởng ở TP.HCM lo lắng khi học sinh vào trường nghiêm chỉnh nhưng ra về như 'ong vỡ tổ' - Ảnh 10.

Học sinh sau khi tan trường còn nán lại trò chuyện với các bạn.

"Các em quá đông nên khi ùa ra một lượt sẽ khó kiểm soát. Nhà trường đã điều động giáo viên bộ môn và giám thị liên tục kêu gọi các em phải ra về ngay, dù biết sau thời gian lâu không đi học sẽ háo hức gặp bạn bè.

Ngày đầu nhập học, cô hiệu trưởng ở TP.HCM lo lắng khi học sinh vào trường nghiêm chỉnh nhưng ra về như 'ong vỡ tổ' - Ảnh 11.

Khi ra về, học sinh ùa ra như 'ong vỡ tổ" khiến các thầy cô phải liên tục nhắc nhở.

Ngày đầu nhập học, cô hiệu trưởng ở TP.HCM lo lắng khi học sinh vào trường nghiêm chỉnh nhưng ra về như 'ong vỡ tổ' - Ảnh 12.

Cô giám thị yêu cầu các em ra về ngay.

Ngày đầu tiên có thể mọi thứ còn bỡ ngỡ nhưng thời gian sắp tới, hi vọng phương án phân nhỏ lớp học và việc nhắc nhở sẽ giúp các em có ý thức hơn trong việc phòng bệnh" - cô Giang nói.

Sau khối 9, vào thứ 6 sắp tới (8/5), các khối còn lại của trường THCS Trần Văn Ơn cũng như các trường cấp 2 ở TP.HCM sẽ lần lượt quay lại trường học.

Chia sẻ