Ngày cuối đời hạnh phúc của chàng trai bị ung thư truyền cảm hứng cho cả thế giới

Nguyệt Nguyễn,
Chia sẻ

Chàng trai bị ung thư Shalin Shah đã qua đời trong yên bình sau khi truyền cảm hứng cho cả thế giới về tình yêu với cuộc sống mỗi ngày.

Ở tuổi 22, chàng trai người Mỹ Shah Shalin ấp ủ nhiều dự định và hoài bão. Anh xin làm tình nguyện viên ở Peru để thực hiện ước mơ của mình. Nhưng rồi khi giấc mơ ấy chưa trọn vẹn thì anh được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh ung thư.

Những ngày cuối đời hạnh phúc của chàng trai ung thư truyền cảm hứng cho cả thế giới
Frances tới thăm người yêu tại bệnh viện khi biết anh bị ung thư.

Chàng trai bị ung thư qua đời vào ngày 16/5 vừa qua. Sau khi anh qua đời, gia đình và bạn bè đã đồng loạt chia sẻ trên Facebook dòng trạng thái cảm động: "Hoàng hôn cho Shalin" để tưởng nhớ người đã truyền cảm hứng sống cho họ.

Những ngày cuối đời hạnh phúc của chàng trai ung thư truyền cảm hứng cho cả thế giới
Khoảnh khắc hạnh phúc trong đám cưới của Shalin và Frances.

Shalin đã yên nghỉ trong vòng tay của bạn bè, gia đình và người vợ mới cưới France. Vào lúc đó, những người thân yêu của anh đã chia sẻ nguồn cảm hứng mà Shalin mang lại cho cuộc sống của họ. Ngay khi cha của Shalin kết thúc buổi nói chuyện, khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống, chàng trai trút hơi thở cuối cùng lúc 19h13 phút. Đó là thời khắc hoàng hôn mà Shalin luôn muốn ngắm nhìn khi còn sống. Anh đã chiến đấu dũng cảm tới phút cuối cùng và ra đi đúng một năm sau khi tốt nghiệp ĐH Nam California (Mỹ), và 9 tháng kể từ ngày bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư.

Kể từ khi biết mình bị ung thư giai đoạn cuối, Shalin đã dành những tháng ngày cuối cùng để sống một cách trọn vẹn nhất. Anh kết hôn với người bạn gái từ thời trung học và khuyến khích hàng trăm người khác bước ra khỏi công việc bận rộn để ngắm khoảnh khắc hoàng hôn tuyệt đẹp.

Những ngày cuối đời hạnh phúc của chàng trai ung thư truyền cảm hứng cho cả thế giới
Vì quá yếu, Shalin phải ngồi trên ghế để nghe vị hôn thê đọc lời tuyên thệ.

Những ngày cuối đời hạnh phúc của chàng trai ung thư truyền cảm hứng cho cả thế giới
Họ đã chính thức trở thành vợ chồng.

Những người ủng hộ chàng trai đã đăng tải hàng loạt bức ảnh cảnh hoàng hôn trên khắp thế giới, và gắn vào đó hashtag #SunsetsForShalin.

Trong bức thư cuối cùng gửi cho gia đình và bạn bè, Shalin viết: "Tôi đoán các bạn có thể biết rằng tôi cuối cùng đã hiểu ra tại sao điều này lại xảy ra với tôi, nó cho tôi cơ hội để làm điều này. Tôi đã tìm ra "mục đích trong cuộc sống"".

Chàng trai Shalin tốt nghiệp Đại học Southern California vào tháng 5 năm 2014, trước khi tới Peru làm tình nguyện viên cho Peace Corps. Đó là nơi anh bắt đầu bị hành hạ bởi những cơn ho dữ dội, và cuối cùng phát hiện ra căn bệnh quái ác.

Bác sĩ Varun Soni là người đã dành thời gian ở bên chàng trai rất nhiều trước khi anh rời bỏ cõi đời.

"Cậu ấy nói với tôi rằng luôn cảm thấy mình như người may mắn nhất thế giới, rằng bị bệnh ung thư giai đoạn cuối đã cho cậu sức mạnh để tìm kiếm mục đích, ý nghĩa sống, và cho phép cậu ấy trân trọng những điều đơn giản và quan trọng nhất trong cuộc sống của mình", bác sĩ Soni nói. "Cậu ấy nói với tôi rằng giờ cậu ấy không còn chỗ cho sự tức giận và căm ghét trong trái tim mình nữa, rằng cậu cảm thấy mình được ban phước để có một cuộc sống hoàn hảo".

Chàng trai bị ung thư cũng để lại một thông điệp đặc biệt để nhờ bác sĩ Soni truyền đạt lại cho các bạn học cũ của anh: "Khi bạn đối diện với cái chết đang đến gần, không có gì quan trọng nữa ngoại trừ niềm tin của bạn. Ý nghĩa cuộc sống của bạn là gì? Bạn tìm kiếm hạnh phúc như thế nào? Bạn sẽ để lại di sản gì? Niềm tin của bạn là gì?".

Trong khi bệnh tật có thể là lý do khiến nhiều cặp đôi xa nhau thì trường hợp của Shalin và Frances hoàn toàn ngược lại. Căn bệnh ung thư chỉ khiến cho anh và người yêu càng trở nên gần nhau hơn bao giờ hết.

Những ngày cuối đời hạnh phúc của chàng trai ung thư truyền cảm hứng cho cả thế giới
Họ trao cho nhau nụ hôn nồng nàn.

Những ngày cuối đời hạnh phúc của chàng trai ung thư truyền cảm hứng cho cả thế giới
Tất cả bạn bè đều chúc mừng hạnh phúc của cặp đôi.

"Chúng tôi đã cũng nhau trải qua nhiều thứ. Điều đó cho phép chúng tôi tận hưởng từng khoảnh khắc bên nhau", Frances chia sẻ.

Khi phát hiện ra bạn trai bị ung thư, Frances cũng rất bàng hoàng. Nhưng với cô gái này, điều quan trọng nhất lúc ấy là ở bên Shalin và chắc chắn để anh hiểu có một người luôn ở đó để tiếp thêm sức mạnh cho anh.

Những ngày cuối đời hạnh phúc của chàng trai ung thư truyền cảm hứng cho cả thế giới
Cặp đôi đã cùng nhau đi du lịch đến nhiều nơi trên thế giới.

Một giấc mơ khác của Shalin là được kết hôn với Frances. Vào một buổi hoàng hôn, anh đã quỳ xuống cầu hôn Frances. Anh rút ra một chiếc nhẫn và Frances đã đồng ý trong sự chúc mừng của bạn bè có mặt khi ấy.

"Đó là khoảnh khắc tuyệt vời, một ngày tuyệt vời", cô nói.

Ngay cả đám cưới của họ cũng thật đặc biệt. Cả hai cùng tận hưởng ngày hạnh phúc nhất cuộc đời bên bạn bè và gia đình. "Sự kiện đặc biệt ấy không có khoảnh khắc buồn nào cả. Tất cả đều ngập tràn tình yêu", cô gái hồi tưởng đám cưới của mình.

Những ngày cuối đời hạnh phúc của chàng trai ung thư truyền cảm hứng cho cả thế giới
Shalin đã tận hưởng những ngày cuối đời hạnh phúc bên Francec, gia đình và bạn bè.

Những ngày cuối giành giật sự sống với tử thần, Shalin vẫn dũng cảm đối mặt với bệnh tật và vui sống với tất cả sự lạc quan. Anh cũng gửi lời nhắn nhủ với những người quan tâm mình trên các trang mạng xã hội: “Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Tôi thật sự hy vọng câu chuyện của mình đã truyền cảm hứng giúp bạn thêm yêu cuộc sống. Điều đó có ý nghĩa rất lớn với tôi”.

Và thông điệp trân trọng cuộc sống từng ngày của Shalin đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người trên khắp thế giới.

Theo Huffington/Dailymail

Chia sẻ