Câu chuyện nữ DJ xinh đẹp qua đời vì ung thư khi mới 19 tuổi gây xúc động mạnh

Theo Trí thức trẻ,
Chia sẻ

Những hình ảnh cuối cùng về Hương - là một mái tóc cắt trụi, nằm trên giường bệnh nhưng gương mặt và ánh mắt vẫn ánh lên nụ cười đầy hy vọng.

Khi bạn thân của cô gái đoản mệnh này đăng tải thông tin về sự ra đi của Huỳnh Hương, nghệ danh: DJ Pe Ty - trên Facebook, rất nhiều người không kìm nổi nước mắt. Cô gái có gương mặt xinh đẹp ấy mới 19 tuổi, sinh năm 1996 đã mắc bệnh ung thư đại tràng, và ác thay, căn bệnh đã ở giai đoạn cuối vào những tháng phát hiện ra bệnh. Sau một thời gian chống chọi với đủ đau đớn, Huỳnh Hương qua đời tại nhà riêng vào ngày 3/5 vừa qua.


Vẻ ngoài xinh đẹp và trẻ trung của nữ DJ mới 19 tuổi

Trong nước mắt, người dì ruột của Hương - chị Thiên Hà - chia sẻ với chúng tôi về nỗi đau mà gia đình đang phải gánh chịu. Hương là con gái duy nhất trong nhà, cô bé sống với mẹ trong hoàn cảnh khó khăn nên ngay từ khi bước chân vào đời, Hương đã muốn tự lập để mong cuộc sống của hai mẹ con ổn định hơn. Huỳnh Hương đã chọn nghề DJ, đánh nhạc ở một vài tụ điểm ca nhạc nhỏ tại T.P HCM. Cuộc đời thật quá bất công khi cô gái xinh đẹp, hiếu thảo và đầy nghị lực ấy kiếm được công việc vừa yêu thích, vừa có thu nhập, thì cũng là lúc Hương thấy mình liên tục bị đau bụng.


Nụ cười chống chọi với bệnh tật, cố quên đi những cơn đau hành hạ. Lúc này, mái tóc dài của Hương đã bị cắt trụi để chạy xạ trị

Trải qua nhiều lần thăm khám ở các phòng khám, bệnh viện, bác sĩ chỉ kết luận Hương bị đau đại tràng, hoặc đau bụng thông thường. Đêm ngày 22/12/2014, Hương đi làm về trong tình trạng đau quằn quại, mặt tái xanh nôn ọe tưởng như không thở nổi. Mẹ và dì Hương vội vàng đưa cô bé vào bệnh viện Anh Dũng. Bác sĩ đã phát hiện trong bụng Hương có một khối u.

Sau đó, Hương được đưa vào bệnh viện 115 để trải qua 2 lần mổ cắt khối u, xạ trị, hóa trị... Ngay lần mổ đầu tiên, bác sĩ đã kết luận Hương bị ung thư đại tràng giai đoạn cuối. Đến lần thứ 2, sức khỏe Hương đã yếu hơn nhiều. Suốt 5 tháng nằm tại viện, gia đình vẫn giấu cô bé về thực trạng bệnh tật. Hương còn quá trẻ, khi bạn bè vào thăm, cô bé vẫn cố mỉm cười thật tươi chứ không hề biết rằng mình chẳng còn sống được bao lâu nữa. Chị Thiên Hà cho biết, mỗi khi bạn bè thăm Hương, nhìn con bé cười đùa với bạn mà mẹ Hương và chị đứng ngoài chỉ biết khóc không thành tiếng. Sang năm nay, con bé mới 19 tuổi!


Bạn bè và gia đình tổ chức sinh nhật cho Hương tại bệnh viện

"Biết bệnh tật không từ một ai, ai cũng phải đối diện với cái chết, nhưng con bé còn trẻ quá. Chúng tôi đau đớn vô cùng" , chị Thiên Hà nói trong nước mắt. Càng về thời gian cuối, Hương càng mệt mỏi trong những cơn đau. Trước khi bị bệnh, Hương nặng 50 kg. Sau 5 tháng chiến đấu với căn bệnh quái ác, cô bé chỉ còn 30 kg, tóc cạo trọc nhưng cô bé vẫn cố gắng ăn uống để được sống, được khỏi bệnh. Những ngày cuối, Hương đều phải dựa vào thuốc giảm đau, sau đó bác sĩ khuyên gia đình nên đưa Hương về nhà vì cơ thể cô bé không thể chịu nổi các đợt xạ trị cũng như mổ thêm lần nữa.

Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng sự ra đi trong đau đớn của Hương khiến gia đình, bạn bè xót xa vô cùng. Những hình ảnh cuối cùng về Hương - là một mái tóc cắt trụi, nằm trên giường bệnh nhưng gương mặt và ánh mắt vẫn ánh lên nụ cười đầy hy vọng. Người cha với đôi mắt thất thần, ngồi bệt bên thi thể đứa con gái duy nhất. Ngày nào còn xinh đẹp, tràn đầy nhựa sống, ấp ủ bao ước mơ hoài bão là thế, bây giờ nằm đó, vĩnh viễn ra đi ở cái tuổi đẹp nhất đời người.


Bạn bè là DJ liên tục tổ chức những buổi đánh nhạc nhằm quyên góp giúp đỡ gia đình Pe Ty trong quá trình chữa bệnh cho cô

Lễ hạ quan cho Huỳnh Hương - cô DJ xinh đẹp với nghệ danh Pe Ty sẽ diễn ra vào ngày 7/5 tại quận 12 (TP HCM). Một nghĩa cử ấm áp có lẽ sẽ khiến Hương mỉm cười ở nơi xa lắm, đó là khi cô bé vất vả chống chọi với bệnh tật, bạn bè và những người thân trong giới DJ đã liên tục tổ chức những chương trình ca nhạc từ thiện nhằm gây quỹ giúp Hương tiếp thêm sức mạnh.

Chia sẻ