Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk xác nhận số người tử vong trong đợt mưa lũ lịch sử xảy ra vào cuối tháng 11 là 113 người, không phải 63 người như thống kê trước đó.
Ôm chặt con trai 2 tháng tuổi trong lòng, nép bên cạnh là con gái 9 tuổi, không thức ăn, nước uống, ba mẹ con cố thủ hơn 15 tiếng trên nóc nhà giữa lũ dữ.
Giữa cơn lũ dữ "nuốt chửng" cả ngôi làng, một gia đình ở Đông Hoà buộc phải lập bàn thờ trống cho người cha mất tích 7 ngày, nỗi đau đớn đến tận cùng khi ngay cả một chiếc áo quan cũng chưa thể đưa về.
Đôi vợ chồng trẻ ở Đắk Lắk nấu hàng trăm suất phở miễn phí, tiếp sức cho các đoàn thiện nguyện và sẻ chia cùng bà con vùng lũ miền Trung giữa những ngày mưa lũ kinh hoàng.
Hai vợ chồng công nhân vừa trở về từ Bình Dương đã phải gánh chịu nỗi đau tột cùng khi hai con nhỏ bị lũ cuốn trôi, để lại cảnh tang thương và những tiếng khóc nghẹn quặn thắt cả một vùng quê.
Hai vợ chồng tử nạn trong trận lũ ở Đắk Lắk, để lại ba con bơ vơ giữa nỗi đau tột cùng, được cộng đồng và các trường đại học kịp thời hỗ trợ vượt qua mất mát.