BÀI GỐC Tăng ca về muộn, nghe được cuộc nói chuyện của chồng trong điện thoại, tôi ghê sợ bỏ chạy ra ngoài giữa đêm tĩnh mịch

Tăng ca về muộn, nghe được cuộc nói chuyện của chồng trong điện thoại, tôi ghê sợ bỏ chạy ra ngoài giữa đêm tĩnh mịch

Chồng tôi ra sức thuyết phục vợ nghỉ việc. Anh bảo nếu tôi không nghỉ, con sẽ thiệt thòi vì bố mẹ đều bận rộn.

1 Chia sẻ

Ngậm ngùi chia tay vợ, lúc rời khỏi tòa án, sự thật vợ cũ hé lộ khiến tôi mất ngủ cả tháng trời

Giang Giang,
Chia sẻ

Khi cầm được phán quyết ly hôn ở tòa án trở ra, vợ cũ bỗng cười hỏi: "Anh có muốn nghe sự thật không?".

Tôi sở hữu vẻ ngoài ưa nhìn, công việc ổn định với mức lương 40 triệu, có thể coi là cao so với mặt bằng chung. Tôi cũng chẳng mắc tệ nạn xấu nào, tính tình ôn hòa dễ chịu, gia đình bố mẹ có tri thức. Vậy mà chẳng hiểu sao tôi cứ mãi lận đận tình duyên. Lần kết hôn này là thứ 2 nhưng tôi từng chia tay một người khi đám cưới gần kề, bởi vậy có thể coi như tôi lấy vợ lần thứ 3.

Sau hơn một năm chung sống, lúc chúng tôi còn chưa có con thì vợ bỗng chìa đơn đòi ly hôn. Tôi sốc nặng, ráo riết hỏi lý do, cô ấy bảo không xứng đáng với tôi, cảm thấy thua kém và thảm hại trước chồng. Chẳng là vợ tôi vừa bị mất việc, kinh tế trong nhà mình tôi lo liệu mấy tháng nay. Song tôi đâu có trách móc cô ấy vì điều đó.

Mãi sau cô ấy mới nói thật rằng mới đi khám và phát hiện bản thân không thể sinh con. Tôi chết điếng. Tại sao 3 người phụ nữ tôi quyết định lấy làm vợ lại đều bị vô sinh và cuối cùng đòi ly hôn để giải thoát cho tôi? Có lẽ ông trời trêu ngươi, tôi cũng chẳng còn cách nào khác vì là con trai một phải chịu trách nhiệm sinh con nối dõi.

Ngậm ngùi chia tay cô vợ thứ 3 cũng bị vô sinh, lúc rời khỏi tòa tán, sự thật vợ cũ hé lộ khiến tôi mất ngủ cả tháng trời  - Ảnh 1.

Cả tháng nay tôi mất ăn mất ngủ vì điều mà vợ cũ nói ngày ra tòa. (Ảnh minh họa)

Vậy là tôi và vợ thứ 3 ra tòa ly hôn. Lúc cầm được phán quyết ly hôn ở tòa án trở ra, cô ấy bỗng cười hỏi: "Anh có muốn nghe sự thật không?". Tôi nhíu mày không vui, lại còn sự thật nào nữa? Chẳng phải cô ấy không đẻ được nên đành buông bỏ cho tôi cưới người khác à?

"Không rõ anh ngốc thật hay đang cố tự ru ngủ mình nữa...", theo từng lời cô ấy nói mà tôi run rẩy đứng không vững. Cô ấy bảo tôi cũng không tệ nhưng phải cái quá yếu trong chuyện vợ chồng, một năm chắc gần vợ được 4, 5 lần. Chưa có con chắc cũng vì tần suất gần gũi quá ít. 

Yếu thì chữa chạy và cố gắng cải thiện song tôi luôn cho rằng mình bình thường, còn quay ra chửi vợ mất nết. 

"Tôi tin là 2 người kia chẳng ai bị vô sinh đâu nhưng đó là lý do tốt nhất để anh đồng ý ly hôn trong êm đẹp. Tất nhiên là tôi cũng chẳng làm sao rồi", vợ cũ cười mỉa nhìn tôi. Cô ấy bảo tôi sĩ diện quá cao, nếu nói thẳng lý do thật sự, chắc chắn tôi sẽ không chịu ly hôn. Nên họ buộc lòng phải nghĩ ra chiêu trò đó. 

Cả tháng nay tôi mất ăn mất ngủ. Tôi thì thấy mình rất bình thường, liệu có phải toàn vớ được mấy người nhu cầu quá cao? Tôi có nên đi khám chuyên khoa hay không?

(Xin giấu tên)

Chia sẻ