Ngắm một Hà Nội dịu dàng ngập đầy hương Tết trong buổi chiều cuối cùng của năm cũ

Cherry - Mr. Mint,
Chia sẻ

Những góc phố xinh xắn ở Hà Nội bỗng trở nên bình yên đến lạ trong buổi chiều cuối cùng của năm cũ. Còn dòng người vốn tấp nập ngược xuôi ở mấy khu chợ Hàng Bè, Hàng Lược cách đây đôi ba hôm cũng bắt đầu vãn dần khiến nhịp sống dường như chậm rãi, êm ả và sâu lắng hơn.

Chiều cuối cùng của năm cũ, hình ảnh các chuyến tàu hay chuyến xe vội vã chở theo những người con xa nhà về quê ăn Tết đã thưa thớt hẳn, trả lại một Hà Nội thật yên ả với cuộc sống chậm rãi và thong thả hơn rất nhiều. Hà Nội giờ đây chỉ còn mấy quán cà phê nhỏ nhắn mở cửa chờ khách hàng ghé tới, gọi một ly đồ uống quen thuộc rồi cùng nhau tán gẫu mấy câu chuyện về năm cũ sắp qua.

Mà có lẽ, chỉ cần như vậy thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy ngày 30 Tết ở thủ đô trở nên hoài cổ, dịu dàng hơn rất nhiều!

Ngắm một Hà Nội dịu dàng ngập đầy hương Tết trong buổi chiều cuối cùng của năm cũ - Ảnh 1.

Ngắm một Hà Nội dịu dàng ngập đầy hương Tết trong buổi chiều cuối cùng của năm cũ - Ảnh 2.

Hà Nội chiều cuối năm với những góc phố bình yên đến lạ!

Có người lại nhắn tin hẹn gặp gỡ bạn bè một chút, trả cái hẹn mà năm cũ cứ còn dời lại mãi. Có người tranh thủ đi rửa xe, hoặc tạt vào khu chợ hoa nổi tiếng Hàng Lược để ngắm nhìn sắc hồng phơi phới từ cành đào xuân, hòa mình vào không khí tấp nập trong buổi chiều giao thừa.

Từng nụ cười rộn ràng cũng bắt đầu vang lên, hòa vào không gian tươi đẹp khiến biết bao muộn phiền chợt tan biến hết.

Ngắm một Hà Nội dịu dàng ngập đầy hương Tết trong buổi chiều cuối cùng của năm cũ - Ảnh 3.

Nhiều con phố ngập tràn sắc đào rực rỡ.

Ngắm một Hà Nội dịu dàng ngập đầy hương Tết trong buổi chiều cuối cùng của năm cũ - Ảnh 4.

Ngắm một Hà Nội dịu dàng ngập đầy hương Tết trong buổi chiều cuối cùng của năm cũ - Ảnh 5.

Ngắm một Hà Nội dịu dàng ngập đầy hương Tết trong buổi chiều cuối cùng của năm cũ - Ảnh 6.

Thong thả đi khắp một vòng phố để thấy Tết đã về đến từng con ngõ nhỏ.

Ngắm một Hà Nội dịu dàng ngập đầy hương Tết trong buổi chiều cuối cùng của năm cũ - Ảnh 7.

Ngắm một Hà Nội dịu dàng ngập đầy hương Tết trong buổi chiều cuối cùng của năm cũ - Ảnh 8.

Người Hà Nội tranh thủ mua lá mùi về tắm như một thói quen trong dịp cuối năm cũ, đầu năm mới.

Ngắm một Hà Nội dịu dàng ngập đầy hương Tết trong buổi chiều cuối cùng của năm cũ - Ảnh 9.

Có những người tranh thủ đi ngắm nghía mấy món đồ Tết.

Ngắm một Hà Nội dịu dàng ngập đầy hương Tết trong buổi chiều cuối cùng của năm cũ - Ảnh 10.

Du khách nước ngoài cũng tỏ ra háo hức trước không khí đón Tết nguyên đán ở Việt Nam.

Ngắm một Hà Nội dịu dàng ngập đầy hương Tết trong buổi chiều cuối cùng của năm cũ - Ảnh 11.

Ngắm một Hà Nội dịu dàng ngập đầy hương Tết trong buổi chiều cuối cùng của năm cũ - Ảnh 12.

Nở một nụ cười thật tươi khiến biết bao muộn phiền trong năm cũ chợt tan biến hết.

Nhưng đâu đó trong chiều 30 Tết, vẫn còn nhiều người dân đang cố gắng thu gom nốt mấy cành đào còn sót lại để đem ra chợ bán. Họ chỉ mong bán hết đào sớm để được về quây quần bên gia đình, gạt hết bao nỗi lo về cơm áo gạo tiền sang một bên rồi toàn tâm toàn ý chào đón năm mới.

Ngắm một Hà Nội dịu dàng ngập đầy hương Tết trong buổi chiều cuối cùng của năm cũ - Ảnh 13.

Ngắm một Hà Nội dịu dàng ngập đầy hương Tết trong buổi chiều cuối cùng của năm cũ - Ảnh 14.

Ngắm một Hà Nội dịu dàng ngập đầy hương Tết trong buổi chiều cuối cùng của năm cũ - Ảnh 15.

Những cành đào cuối cùng trong dịp cuối năm được người dân khẩn trương thu gom đem bán nốt.

Ngắm một Hà Nội dịu dàng ngập đầy hương Tết trong buổi chiều cuối cùng của năm cũ - Ảnh 16.

Những người công nhân môi trường mong hoàn thành công việc thật nhanh để được về nhà đón Tết.

Ngắm một Hà Nội dịu dàng ngập đầy hương Tết trong buổi chiều cuối cùng của năm cũ - Ảnh 17.

Bác bảo vệ già đạp xe trở về nhà cho kịp sắm sửa mâm cơm tất niên với cả gia đình.

Vẫn là Hà Nội ấy, nhưng lại có chút gì đó rất tình, rất nên thơ và bình yên trong buổi chiều cuối cùng của năm cũ. Và dĩ nhiên, dù lòng ai cũng có chút bồi hồi, xốn xang khi được dạo chơi giữa khoảnh khắc đất trời chuẩn bị chuyển sang một mùa xuân mới, song chắc hẳn sau tất cả thì con người ta vẫn muốn trở về nhà để tận hưởng niềm vui sum họp bên mâm cơm tất niên cùng gia đình.

Hà Nội chiều 30 Tết - một Hà Nội với những cảm xúc ngập đầy hương Tết. 

Chia sẻ