Theo miêu tả của nhiều người thì loại cua này có lớp gạch vàng ươm, béo ngậy, ngon hơn cua đồng nên thưởng thức một lần là cứ đến mùa sẽ phải tìm mua.
Đến hẹn lại lên, vào dịp cận kề Trung thu, nhiều người dân Hà Nội lại đến một số tiệm bánh trên đường Thụy Khê để mua bánh nướng, bánh dẻo cổ truyển, cho dù phải tốn nhiều thời gian để xếp hàng.
Trái sấu đầu hè để thương nhớ cho người Hà Nội, bởi "trong máu người Hà Nội có vị sấu chua".
Rau gia vị chấm nước mắm mà ăn cũng thấy ngon, không cần cao lương mỹ vị gì khác. Rau gia vị được người Hà Nội phối chế rất nghệ thuật, đã nâng tầm món ăn trong mâm cơm hàng ngày, tạo hương sắc độc đáo riêng cho những món ăn truyền thống.
Người dân Việt Nam khắp 3 miền Bắc - Trung - Nam nơi nào cũng có nét ẩm thực riêng, ví như món rau muống nhưng ăn rau muống theo ẩm thực Hà Nội kiểu cách, phong lưu sẽ thế nào?
Mới xuất hiện trên thị trường nhưng cành hoa táo gai với những chùm nụ chi chít, khi nở hoa trắng tinh, mùi thơm nhẹ đã lấy được sự yêu thích của nhiều người tiêu dùng ở Hà Nội.
Phố đi bộ hồ Gươm đã chính thức mở lại sau gần 1 năm đóng cửa vì ảnh hưởng của dịch.
Tối mùng 4 Tết, người Hà Nội đổ về phố đi bộ Hồ Gươm du xuân, dạo chơi.
Sáng 1/2 (mùng 1 Tết), người dân Thủ đô đã đổ về các đền chùa, phủ để dâng hương, cầu mong những điều tốt đẹp trong năm mới.
Còn 1 ngày nữa mới đến 23 tháng Chạp tuy nhiên rất nhiều gia đình đã tranh thủ tiễn ông Công, ông Táo sớm. Cá chép vừa mới phóng sinh nhiều con đã ngửa bụng vì nguồn nước bị ô nhiễm do tro vàng mã.