BÀI GỐC Dẫn bạn gái về ra mắt gia đình, mẹ tôi chẳng phản đối nhưng thở dài, nói một câu khiến tôi bối rối

Dẫn bạn gái về ra mắt gia đình, mẹ tôi chẳng phản đối nhưng thở dài, nói một câu khiến tôi bối rối

Thấy bạn gái buồn, tôi cũng buồn theo. Nhưng lời mẹ nói thì tôi không thể không suy nghĩ đến.

2 Chia sẻ

Ngã ngửa khi biết mức lương thật của bạn gái

Giang Giang,
Chia sẻ

Tôi không tức giận vì bị bố Loan coi thường, điều khiến tôi sốc hơn cả là tại sao mức lương của Loan lại là 40 triệu?

Chủ nhật tuần trước tôi đến ra mắt nhà bạn gái sau 7 tháng yêu nhau. Tôi dự định sắp tới sẽ cầu hôn Loan. Cô ấy là người con gái tốt, dễ thương, khéo léo, công việc lương không cao nhưng chẳng sao cả vì tôi là đàn ông nên sẽ là trụ cột kinh tế trong nhà.

Buổi ra mắt diễn ra khá suôn sẻ, cho tới khi bố Loan hỏi tôi về mức lương. Tôi ngập ngừng đáp rằng thu nhập của mình hiện tại 17 triệu, tuy không cao nhưng cũng đủ lo cho gia đình.

Tôi vừa dứt lời, ông bỗng thốt ra một câu khiến tôi phải "hóa đá": “Lương có 17 triệu thì anh còn phải cố gắng nhiều nữa mới bằng con Loan. Anh có biết lương của nó 40 triệu không?”.

Tôi vô cùng kinh ngạc khi biết mức lương thật của bạn gái? Rõ ràng cô ấy kể với tôi lương 10 đến 11 triệu thôi cơ mà!

“Em xin lỗi, em sợ anh tự ti nên mới không nói thật. Em yêu anh thật lòng, mong cùng anh xây dựng tương lai, em không chê bai gì anh cả. Anh đừng để bụng mấy lời nói khó nghe của bố nhé”, lát sau chỉ có hai đứa thì Loan giải thích với tôi như vậy.

Sau khi biết thu nhập thật của bạn gái, tôi cảm thấy thua kém và tự ti vô cùng. Cô ấy vốn xinh xắn, tính cách dễ thương, thu nhập lại cao đến thế, quả thực là người con gái hoàn hảo. Tôi thấy mình thật không xứng đáng với Loan.

Nhưng rõ ràng Loan rất để ý đến cảm xúc của tôi lại yêu tôi chân thành. Theo mọi người nếu tôi thành đôi với Loan thì “có cửa” để phấn đấu bằng với cô ấy được không? 17 triệu và 40 triệu chênh lệnh rất lớn. Thua kém vợ thì tôi cũng xấu hổ lắm?

(Xin giấu tên)

Chia sẻ