BÀI GỐC Trong bữa cơm tối, tôi vừa cản mẹ chồng ép chú út lấy vợ đã bị bà đập đũa xuống mâm, cả nhà chồng trách móc lườm nguýt

Trong bữa cơm tối, tôi vừa cản mẹ chồng ép chú út lấy vợ đã bị bà đập đũa xuống mâm, cả nhà chồng trách móc lườm nguýt

Tôi nói có gì sai đâu mà cả nhà chồng trách móc, chồng còn quát tôi im miệng, dâu con biết cái gì mà nói. Nghe mà tôi ức tận cổ.

4 Chia sẻ

Nếu lương phải trên 20 triệu mới nên kết hôn thì tôi nghĩ quá nửa đàn ông sẽ ế vợ!

T.N.V.Q,
Chia sẻ

Mạnh dạn lấy vợ từ năm 25 tuổi, sau gần 5 năm, tôi cũng đã có đủ vợ con và nhà cửa rồi đấy thôi!

Chào tác giả bài viết: "Trong bữa cơm tối, tôi vừa cản mẹ chồng ép chú út lấy vợ đã bị bà đập đũa xuống mâm, cả nhà chồng trách móc lườm nguýt", đọc tâm sự của chị xong mà tôi phải viết ngay bài chia sẻ này để phản bác lại quan điểm của chị.  

Tôi là đàn ông, 29 tuổi và lương tôi cũng chưa được 20 triệu chị ạ. Nhưng tôi vẫn lấy vợ cách đây 4 năm khi mà thu nhập mỗi tháng của tôi chỉ có 12 triệu, giờ cũng lên 17 triệu rồi. Vợ chồng tôi ở nhà thuê và chẳng thấy có gì là khổ cả. Đúng là thiếu thốn hơn những người có sẵn căn nhà 5 tầng như chị nhưng chúng tôi vẫn hạnh phúc.

Nếu như lời chị nói, phải trên 20 triệu mới nên cưới vợ thì tôi nghĩ rằng đàn ông ế vợ quá nửa bởi đâu phải ai cũng có thu nhập tốt như thế. Nhưng chúng tôi biết hài lòng chị ạ. Chúng tôi có bao nhiêu thì chi tiêu bấy nhiêu, vợ tôi vẫn sinh đều cho tôi 2 đứa con. 

Còn em chồng chị, 26 tuổi, lương 15 triệu tôi nghĩ rằng đã có thể lấy vợ được rồi. Vợ lương tầm 10 triệu nữa, mức 25 triệu là cũng coi như trung bình, có thể sống tốt ở thành phố. Ở nhà thuê thì sao? Tiết kiệm vài năm rồi mua căn hộ trả góp là có thể yên ổn. Đàn ông con trai phải có người vợ làm tay hòm chìa khóa mới mong tiết kiệm được. Chứ giờ cậu ấy độc thân, liệu với mức lương đó thì mỗi tháng có thể để ra được bao nhiêu?

Nếu lương phải trên 20 triệu mới nên lấy vợ thì tôi nghĩ quá nửa đàn ông sẽ ế vợ! - Ảnh 1.

Sau gần 5 năm lấy vợ, tôi có con, có nhà. (Ảnh minh họa)

Tôi không biết lương của chị và chồng chị được bao nhiêu nhưng chị đừng đưa ra đánh giá phiến diện như thế kẻo làm nhiều thanh niên đến tuổi lập gia đình mà không dám lấy vợ vì tự ti với thu nhập của mình.

Để tôi liệt kê cho chị xem tình hình thu chi nhà tôi. Hai vợ chồng tổng thu nhập là 27 triệu. Mỗi tháng chúng tôi gửi vào sổ tiết kiệm 15 triệu. Bỏ 4 triệu cho tiền thuê nhà, 4 triệu tiền học của các con và 4 triệu tiền sinh hoạt phí.

Đến giờ vợ chồng tôi cũng có hơn 700 triệu trong ngân hàng và sắp tới sẽ mua một căn hộ chung cư. Như vậy là sau gần 5 năm lấy vợ, tôi có con, có nhà. Còn em chồng chị, nếu chị cứ ngăn cản kiểu đó thì đến bao giờ mới có thể thành gia lập thất?

Thế cho nên tôi nghĩ là chị nên xin lỗi bố mẹ chồng đi, vì chị sai hoàn toàn rồi. Qua đây, tôi cũng muốn nhắn nhủ các anh em rằng, lương thấp lương cao gì thì cũng cứ lấy vợ đi, không chết đói được đâu mà lo.

(quyenvinh…@gmail.com)

Chia sẻ