BÀI GỐC Đau đớn mỗi khi nghĩ người yêu đã từng ân ái với người khác

Đau đớn mỗi khi nghĩ người yêu đã từng ân ái với người khác

Phải là người trong cuộc mới có thể thông cảm được sự đau đớn mỗi khi nghĩ đến người yêu của mình đã từng ân ái với một người khác.

6 Chia sẻ

Nếu lấn cấn, đàn ông đừng cố kết hôn với phụ nữ không còn trinh!

,
Chia sẻ

Nếu bạn trai nào thấy không thực sự thoải mái hoàn toàn thì đừng bao giờ kết hôn với những phụ nữ không còn trinh tiết vì các bạn sẽ khó có thể cho họ 1 cuộc sống thanh thản.

Chào bạn!

Đọc bài viết của bạn tôi thấy bạn đang bị giằng xé dữ dội, có thể bạn là mẫu đàn ông truyền thống không giống với tư tưởng của những bạn trẻ thời nay. Bạn vẫn còn rất trẻ hãy thả lỏng tâm trạng vì cũng chưa tới mức độ phải chia tay một cách nhanh chóng như vậy.



Có thể bạn đang rất sốc về một thứ tình yêu được xây dựng trên nền tảng của sự "thanh cao" nhưng bạn ạ 2 chữ trinh tiết không đóng vai trò quyết định tạo nên hình ảnh 1 người đàn bà đẹp ở thời hiện đại (trẻ trung, năng động, hiểu biết = người đàn bà đẹp). Đây là quan điểm của riêng tôi. Điều bạn nên làm lúc này là cho cả 2 bạn 1 chút thời gian và 1 cơ hội để nghe tiếng lòng mình muốn gì? Có thể câu nói này hơi thừa nhưng bạn cũng nên tự hỏi mình bạn cần tấm lòng người phụ nữ bạn yêu hay cần cái màng trinh bé xíu chả có tác dụng nào cho sức khỏe của bạn gái bạn?

Ở độ tuổi của bạn thì tôi đã kết hôn. Con lớn của tôi bây giờ hơn 10 tuổi nên tôi cũng có chút kinh nghiệm và tôi cũng gặp 1 sự cố nhỏ trong chuyện trinh tiết muốn kể cho bạn nghe để tham khảo.

Mối tình đầu năm 17 tuổi của tôi với 1 người đàn ông nhẹ nhàng ấm áp. Đó thực sự là 1 mối tình rất thuần khiết trinh nguyên. Nó kết thúc chỉ sau 7 tháng từ ngày anh nói lời yêu tôi, người đàn ông đó đã rời bỏ tôi chỉ vì công danh sự nghiệp. Tôi đã đau khổ, tuyệt vọng nhưng không hề hận anh. Dù sao cũng cám ơn anh đã không lấy đi cái quý giá nhất của người con gái. Vì cho đến lúc này khi nghĩ lại tôi cũng không biết nếu như hồi đó anh đòi hỏi thì tôi có cho không?

Tại  sao tôi lại kể cho bạn nghe chuyện này vì thực tế tại thời điểm đó tôi cũng chưa ý thức được 2 chữ trinh tiết. Lúc đó, tôi chỉ  nghĩ tình yêu rất đơn thuần là yêu và yêu. Với mối tình đầu các cô gái thường rất dại khờ nhẹ dạ và cả tin. Nếu gặp phải mấy anh lão luyện tình trường thì chuyện mất trinh cũng thường xảy ra. Bạn gái của bạn có thể cũng vậy vì thế bạn cũng cần tìm hiểu cho kỹ để không ảnh hưởng tới quyết định sau này.

Tôi đến với mối tình thứ 2 sau 3 năm đau khổ và tuyệt vọng. Người đàn ông này không được gia đình tôi chấp nhận vì nhìn anh đã thấy 1 trời lãng tử. Không lãng tử sao được vì anh vốn là thủy thủ đi khắp đó đây bến là nhà tàu là giường. Nhưng tôi yêu anh, yêu cái chín chắn và cả sự lãng tử của anh. Ở cái tuổi 20 lứa tuổi đẹp nhất của cuộc đời nhưng tôi không còn vô tư mà yêu như yêu lần đầu và người yêu tôi lại quá già dặn.

Nhưng 1 người con gái bé nhỏ như tôi trong đầu lúc nào cũng nung nấu 1 quyêt tâm, có thể chồng tôi không bằng những người tôi đã yêu, có thể tôi không yêu chồng tôi như tôi đã từng yêu, nhưng trinh tiết của tôi chỉ dành cho người đàn ông nào đồng ý cưới tôi làm vợ. Tôi đã thổi vào tình yêu của mình và nuôi dưỡng tình yêu của tôi như vậy đó.

Tình yêu đó kéo dài được hơn 1 năm rồi chia tay, tôi lại có thêm kinh nghiệm để hiểu hơn về đàn ông. Rồi mối tình thứ 3 cũng xuất hiện có lẽ sau 2 mối tình không thành. Tình yêu mới cũng nhẹ nhàng hơn, tôi không còn trao ra nhiều như trước nữa, hay tôi không yêu anh như anh yêu tôi.

23 tuổi tôi rời khỏi Việt Nam, 24 tuổi tôi kết hôn với một người đàn ông lớn lên từ nhỏ ở nước ngoài. Tôi là mối tình đầu của anh. Anh là một người hiền lành, không chơi bời, không thích hot girl, thích nói tiếng Việt, nghe nhạc Việt, ăn đồ ăn Việt và thích lấy cô gái Việt Nam hơi "cổ điển". Có lẽ vì vậy mà anh chọn tôi. Tôi gặp phải 1 sự cố cười ra nước mắt vì chính tôi không có chút kinh nghiệm nhỏ nào trong vấn đề XXX. Thế nên "lần đầu tiên" của cả hai đều rất vụng dại và rất khó khăn.


Nhưng lần đầu tiên ấy tôi không bị ra máu (do lúc nhỏ tôi có đi lội sông và bị con đỉa chui vào vùng kín gây chảy máu nhiều. Tôi không biết có ảnh hưởng gì tới màng trinh không?). Và anh nói với tôi là tôi không còn trinh. Tôi thật sự bàng hoàng và giải thích nhưng anh nói không quan trọng. Đối với anh còn hay không không phải là vấn đề, quan trọng là sống với nhau cho tốt. Thực tế là đúng như lời anh nói suốt 10 năm sống với nhau chưa 1 lần anh hỏi tôi về tình yêu trong quá khứ hay bất kỳ điều gì liên quan đến trinh tiết. Nhưng tôi thật sự rất ấm ức về cái mà tôi đã rất khó khăn để giữ gìn thì anh lại không coi trọng.

Kể xong câu chuyện của mình rồi, giờ tôi rất muốn hỏi bạn một câu. Bạn có biết bao nhiêu người đàn bà phải chịu oan ức như tôi không? Không lẽ cái màng trinh nhỏ xíu đó thực ra nó quan trọng lắm sao?

Theo kinh nghiệm và suy nghĩ của tôi nếu một người con gái đứng đắn có suy nghĩ nghiêm túc về tình yêu và tình dục thì cho dù cô ấy có bị mất đi cái quí giá vì 1 lí do nào đó thì điều quan trọng là sau cái lần đầu tiên ấy, cô ấy có thể đứng lên và làm lại hay lại tiếp tục trượt dài? Bản chất tình yêu, tình dục không có lỗi mà chỉ là có đúng lúc đúng chỗ và đã đủ độ chín chưa?

Tôi không phê phán quan hệ tình dục trước hôn nhân nhưng tôi luôn cho rằng trinh tiết của người phụ nữ không phải là "cái màng trinh bé xíu"  mà là người phụ nữ đó từ ngày làm bạn gái hay làm vợ có giữ gìn được tiết hạnh không? Điều đó mới thực sự quan trọng bạn à.


Nhưng một sự thật rất buồn là, trong tiềm thức của người đàn ông châu Á nói chung và đàn ông Việt Nam nói riêng cái màng trinh nó rất quan trọng. Cho nên nếu bạn trai nào thấy không thực sự thoải mái hoàn toàn thì đừng bao giờ kết hôn với những người phụ nữ không còn trinh tiết vì các bạn sẽ khó có thể cho họ 1 cuộc sống thanh thản. Sự đay nghiến và dằn vặt chỉ giết chết tình yêu và làm tan nát hạnh phúc gia đình thôi. Vài dòng chia sẻ mong bạn tìm ra hướng đi đúng.

Thân ái!

Chia sẻ