BÀI GỐC Đã trót mang bầu, nhưng còn nhiều lo lắng thì có nên cưới?

Đã trót mang bầu, nhưng còn nhiều lo lắng thì có nên cưới?

Do mình đã không dùng biện pháp tránh thai nào nên hậu quả là đã bị dính bầu. Anh ấy thì rất vui nhưng còn mình không biết nên làm như thế nào đây nữa?

2 Chia sẻ

Thà chấp nhận tủi nhục nhưng không thấy ân hận về sau

,
Chia sẻ

Chẳng thà chị chấp nhận những lời đàm tiếu, những tủi nhục trong thời gian đầu nhưng về sau chị sẽ không cảm thấy ân hận. Mọi chuyện rồi cũng sẽ chìm vào quên lãng và con người ta luôn có xu hướng nhìn vào hiện tại mà sống.

Chào chị!

Em nghĩ chị lớn tuổi hơn em. Em còn nhỏ tuổi nhưng em rất hiểu tâm trạng của chị lúc này. Em cũng đã từng có tâm sự và cũng được đăng bài viết "Làm thế nào khi bạn gái của người yêu cũ đơm đặt nhiều chuyện" trên Afamily. Hoản cảnh lúc ấy của em cũng khá giống với chị lúc này.



Nói thực khi ở trong hoàn cảnh ấy, em vừa mừng vừa lo cho đứa con trong bụng mình. Khi hay tin em có thai, anh ấy đã quay mặt đi hẳn và tính tình, cách cư xử của anh với em cũng không còn như trước nữa. Và trong lúc em quyết định sẽ giữ đứa con của em thì người yêu mới của anh ấy đã hủy hoại sinh linh bé bỏng ấy. Còn em, em không nói được 1 lời nào.

Trong lúc này, em nghĩ chị nên suy nghĩ thật chính chắn trước đã. Vì theo cách chị nói về người yêu của chị thì em thấy anh ấy là 1 người không có trách nhiệm. Anh ấy đã đưa ra lý do không chính đáng và có vẻ như ngụ ý muốn bảo chị bỏ đứa bé ấy đi. Em cũng tin chắc 1 điều sau khi chị bỏ đứa bé ấy thì anh ấy cũng sẽ tìm cách bỏ luôn chị. Vì ngay lúc này trong suy nghĩ của anh ấy đã không muốn chị vướng víu vào cuộc sống của anh ấy rồi.


Nhưng chị ạ, em từng mất đứa con của mình nên thật lòng mà nói em mong sao chị sẽ giữ đứa bé lại dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Khi giữ đứa bé lại, có thể sẽ có người cho rằng chị ích kỷ vì không cho con có 1 tương lại hoàn hảo. Tuy nhiên, khi chị bỏ đứa con của mình đi thì cũng như chị đã tướt đoạt cơ hội được làm người của 1 linh hồn bé bỏng vô tội.

Chị phải có trách nhiệm với cuộc đời mình dù rằng chị sẽ rất khó khăn khi vượt qua cũng như khi phải đối mặt với nó. Xã hội này đã chấp nhận những người mẹ đơn thân rồi thế nên chị đừng quá lo lắng. Trong tâm trí em, có thể nói rằng em quá cực đoan khi hy vọng chị đừng cưới anh ấy. Vì những lẽ như thế này chị ạ.


Chẳng thà chị chấp nhận những lời đàm tiếu, những tủi nhục trong thời gian đầu nhưng về sau chị sẽ không cảm thấy ân hận. Mọi chuyện rồi cũng sẽ chìm vào quên lãng và con người ta luôn có xu hướng nhìn vào hiện tại mà sống. Nhưng nếu chị cưới anh ấy, sẽ ra sao khi chị phải nuôi con 1 mình và lại phải nuôi thêm anh ấy? Chị sẽ phải rơi nước mắt nhiều hơn vì 1 người sẽ sớm tối rượu chè cho quên chuyện gia đình. Chị sẽ nghe những lời trách móc, sỉ vả, đổ thừa của anh ấy về hoàn cảnh và đứa con.

Riêng đứa bé khi ngay từ nhỏ mà đã phải chứng kiến lối sống, cách cư xử của cha nó như thế thì trong mắt nó đâu có hạnh phúc. Ngược lại, chị có thể sẽ không cho nó có được 1 người cha nhưng chị sẽ giáo dục con 1 cách tốt hơn, cho con suy nghĩ cha là 1 người tốt nhưng vì hoàn cảnh cha mẹ không thể cùng ở với con.

 
Tất cả những điều trên chỉ là những suy nghĩ chân thành từ chính em thôi. Bởi vì nếu là em, em sẽ quyết định làm như thế. Riêng chị, thì em nghĩ chắc chị đã có hướng đi cho riêng mình. Em hy vọng, chị đừng phạm phải lỗi lầm để phải sám hối về sau và cũng không hy vọng chị gặp phải 1 gia đình nhỏ không êm ấm.

Chúc chị sẽ hạnh phúc trên bước đường cuộc sống!

Chia sẻ