BÀI GỐC Có nên hủy cưới khi bố mẹ cô ấy quá "khinh" tôi và bố mẹ tôi?

Có nên hủy cưới khi bố mẹ cô ấy quá "khinh" tôi và bố mẹ tôi?

(aFamily)- Bố tôi sững người, bất ngờ và cảm thấy thực sự bị xúc phạm. Gia đình chúng tôi đã làm gì sai mà người ta xử sự như vậy?

10 Chia sẻ

Nếu là H, tôi cũng không đời nào xin lỗi bố mẹ anh Phong!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Câu nói của anh với H về bố mẹ cô ấy là không thể chấp nhận được. Nếu tôi là cô ấy, dù đang muốn đi xin lỗi bố mẹ anh nhưng tôi cũng dừng lại.

Tôi thấy nhiều người lên án H và gia đình H quá. Nhưng thực sự, mọi người hãy thử suy nghĩ cho khách quan xem, trong chuyện này có phải chỉ có H và gia đình đáng trách không? Hay người có lỗi lớn nhất, lỗi từ đầu đến cuối lại là một người khác - một người đang bực dọc và trút hết mọi tội lỗi lên đầu người yêu và gia đình cô ấy?

Anh Phong ạ! Trong câu chuyện này anh là người tệ nhất, là người đáng trách nhất. Ngay từ khi mới yêu, anh đã không đúng rồi. Có thể H không phải là người chu toàn, có thể cô ấy không biết được rằng nên gọi điện hỏi thăm bố mẹ anh, nên mua cho bố mẹ anh những món quà nhỏ nhưng thể hiện sự quan tâm và sẽ khiến hai người rất vui. Không biết thì không có tội anh Phong ạ.
 
Nhưng anh là người biết, sao anh không nhắc nhở cô ấy? Chỉ một vài câu nhắc nhở "chỉ dẫn" của anh có phải mọi chuyện đã đâu vào đấy hay không? Mối quan hệ giữa H và bố mẹ anh sẽ thêm gần gũi thân thiết. Để người yêu ghi điểm, được lòng bố mẹ mình là sự cố gắng của cả hai, trong đó bản thân mình mới là người chủ đạo, anh Phong ạ.

Và phải chăng anh cũng chẳng hề có cử chỉ như vậy với bố mẹ H? Lẽ nào anh luôn quan tâm mà H không nhận ra để biết đường cư xử? Anh cũng chỉ bo bo cho bản thân mình mà cứ đòi người ta phải biết trên biết dưới, khéo léo đủ đường?

Chuyện cưới xin, đúng là vẫn có lệ mọi sắp xếp theo ý nhà trai. Nhưng để vừa lòng nhà gái thì bao giờ chú rể tương lai cũng phải là người đứng ra lo liệu. Chú rể sẽ thông qua cô dâu để hỏi ý nhà gái, xem muốn bao nhiêu mâm lễ, gồm những thứ gì? Ăn hỏi liền ngay đám cưới hay là tổ chức xa ngày nhau. Mỗi nơi tục lệ mỗi khác và cô dâu chú rể phải là cầu nối sao cho vẹn cả đôi đường. Anh Phong đáng ra phải dò ý xem nhà H muốn sao?
 
Trước khi thông báo chính thức kết quả chuyện nhà anh đi xem ngày giờ thì cũng phải nói nhỏ trước với H để cô ấy ngỏ ý với bố mẹ và trông chờ phản ứng, chứ đùng một cái anh nói ngay, trong khi sự sắp xếp của nhà anh lại không được bình thường cho lắm.
 
Còn nữa, câu nói của anh với H về bố mẹ cô ấy là không thể chấp nhận được. Nếu tôi là cô ấy, dù đang muốn đi xin lỗi bố mẹ anh nhưng tôi cũng dừng lại. Cớ gì tôi phải cam chịu khi người yêu dám dùng những lời ấy để nói về bố mẹ mình. Dù có thể bố mẹ H nóng tính, có thể cách cư xử ấy không được ổn thỏa, nóng vội anh Phong cũng không thể nói họ là "vô văn hóa". Họ chính là bố mẹ vợ tương lai của anh mà anh dám nói vậy sao?
 
Thiếu gì lời để nói sao lại nói những lời ấy? Anh cũng đâu hề tôn trọng họ, anh cũng đâu có lịch sự nhã nhặn lắm mà chê họ "vô văn hóa" hả anh Phong?

Vài lời ngỏ để anh xem xét lại bản thân mình và có quyết định đúng đắn. Anh đang là người sai lớn nhất. Sai mà cứ cho là mình đúng là một điều khá nguy hiểm anh ạ.

Chia sẻ