BÀI GỐC Có nên hủy cưới khi bố mẹ cô ấy quá "khinh" tôi và bố mẹ tôi?

Có nên hủy cưới khi bố mẹ cô ấy quá "khinh" tôi và bố mẹ tôi?

(aFamily)- Bố tôi sững người, bất ngờ và cảm thấy thực sự bị xúc phạm. Gia đình chúng tôi đã làm gì sai mà người ta xử sự như vậy?

10 Chia sẻ

Có thể H không phải là người thích hợp với anh Phong!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Đọc bài viết của anh, tôi thấy cô người yêu của anh xử sự quá kém, và có thể đó không phải người thích hợp với anh đâu.

Đọc bài viết của anh, tôi thấy cô người yêu của anh xử sự quá kém, và có thể đó không phải người thích hợp với anh đâu. Thiếu sót của anh là ngay từ khi mới yêu đã không chịu tìm hiểu kĩ người đó. Nếu ngay từ đầu anh tỉnh táo nhận ra được những hạn chế về xử sự thì có thể uốn nắn cô ấy dần dần. Còn bây giờ thì việc sẽ rất khó khi hai gia đình đang có khúc mắc với nhau.

Thường thì con gái, nhất lại là con gái sống ở quê thì phải rất biết điều, sống hòa đồng, biết cách quan tâm và gây thiện cảm cho người khác, chứ không phải là "cô ấy chưa bao giờ gọi điện hỏi thăm bố mẹ tôi lấy một lời, kể cả cái ngày bố mẹ tôi xuống chơi nhà cô ấy" như anh nói.

Có thể cô ấy yêu anh thật, nhưng lại không thích bố mẹ anh, nghĩ rằng lấy anh chứ không phải lấy họ nên không cần quan tâm. Nếu anh lấy cô này về, rất có thể cô ấy sẽ đòi ra riêng, hoặc chung sống không hòa thuận với mẹ anh, chỉ quan tâm đến chồng con mà không cần biết bố mẹ chồng ra sao. Và lại được sự "giúp sức" từ phía bố mẹ vợ anh nữa thì nguy cơ quan hệ thông gia sẽ có chiều hướng không tốt.

Trong lúc anh đang chịu nhiều áp lực, không biết nên làm thế nào để hòa giải quan hệ giữa hai nhà thì cô này lại cho rằng anh vô trách nhiệm, chứng tỏ cô ấy thiếu đi cái tâm lí của người phụ nữ. Đáng ra cô ấy phải là người hiểu anh nhất, sẵn sàng chia sẻ cùng anh tìm ra hướng đi tốt nhất cho cả hai bên thì cô lại chọn cách...chia tay!! Nhưng sau đó vài ngày, chắc do anh cũng đang mải mê với vấn đề kia không thấy đả động gì nên cô ấy đành phải... quay lại, cho thấy rằng cô ấy lại cũng là người gây thêm áp lực cho anh.

Nếu là tôi thì tôi sẽ tìm hiểu kĩ người yêu của tôi ngay từ đầu, nếu thấy có khiếm khuyết gì trong giao tiếp, xử sự với người chung quanh thì phải uốn ngay. Nếu như uốn không được thì tôi sẽ đi tìm một mục tiêu khác, chứ người như cô người yêu anh thì tôi không chấp nhận được, phải nói là rất kém cỏi.

Việc cô ấy chưa bao giờ gọi điện hỏi thăm bố mẹ anh, tôi đoán rằng bố mẹ anh cũng không bằng lòng đâu, nhưng họ lại rất hết lòng vì con cái nên mới coi như không. Giống như việc họ sẵn sàng bỏ qua cuộc điện thoại bất lịch sự kia cũng là vì anh, phải hiểu ra rằng bố mẹ anh đang "vì anh". Nhưng việc anh chọn một người con dâu như thế cho họ, hình như anh “chưa vì họ", tôi nói có đúng không? Bố mẹ nào chẳng muốn có cô con dâu hết lòng với con mình, nhưng nếu cô đó không quan tâm đến bố mẹ anh, bố mẹ anh về già sẽ tủi thân anh nghĩ sao?

Lại còn chuyện ông bố bà mẹ vợ quí hóa gọi anh là "thằng hâm hấp, dở hơi" nữa, một sự khinh thường như vậy tôi nghĩ hiếm người đàn ông nào có thể chịu bỏ qua được. Nếu anh làm con rể của ông bố và bà mẹ vợ kém lịch sự, thiếu văn hóa như thế thì anh sẽ còn gặp nhiều chuyện hơn thế nữa. Nếu sau này vợ chồng anh có chuyện gì lục đục biết đâu anh sẽ còn trở thành "thằng" gì trong mắt họ nữa?

Tôi khuyên anh hãy nghĩ cho kĩ, tuy bố mẹ anh không phải đối chuyện của anh nhưng anh cũng nên nghĩ cho cả bố mẹ mình nữa. Anh cần một người vợ tốt, tâm lí, biết chia sẻ khó khăn với chồng chứ không phải một người vợ ích kỉ.

Bố mẹ anh cũng cần một người con dâu có thể giúp họ mở mày mở mặt với đám bạn già. Cô người yêu hiện nay của anh không phải người làm được những thứ đó. Đừng vì quá yêu mà làm liều, vợ chồng không hòa hợp khó sống được với nhau lâu dài. Chia tay là giải pháp tốt nhất cho anh đó anh Phong.

Chia sẻ