BÀI GỐC Có nên hủy cưới khi bố mẹ cô ấy quá "khinh" tôi và bố mẹ tôi?

Có nên hủy cưới khi bố mẹ cô ấy quá "khinh" tôi và bố mẹ tôi?

(aFamily)- Bố tôi sững người, bất ngờ và cảm thấy thực sự bị xúc phạm. Gia đình chúng tôi đã làm gì sai mà người ta xử sự như vậy?

10 Chia sẻ

Anh Phong cũng nên một lần nhìn lại mình

,
Chia sẻ

(aFamily)- Chắc chắn anh Phong cũng có vấn đề gì đó nên bố mẹ cô ấy mới không ưng.

Gửi Phạm Thanh Phong,

Đọc tâm sự của cậu, tôi chẳng đồng tình với cậu chút nào, những lời miêu tả của cậu thể hiện sự so sánh thô kệch giữa hai nhà. Cậu cũng ích kỷ, tự cao tự đại. Chuyện người lớn dù thế nào cũng phải lịch sự, câu chuyện mới vậy mà tôi thấy cậu có vẻ rùm beng, gọi mẹ vợ là bà nọ, bà kia, vung vít chê bai bà như kiểu bà ấy chỉ toàn tật xấu.

Xin lỗi cậu, nếu tôi là bà mẹ cô H kia, tôi sẵn sàng giải tán luôn chuyện cưới xin của con gái với cậu. Chưa lấy được con gái người ta, cậu đã có tư tưởng như thế, gả con gái cho cậu chả khác gì phí công người ta nuôi dưỡng con lớn.

Cậu nên nhớ chính bà mẹ H đã nói “H nhà bác nó còn trẻ, có phải là loại lỡ dở gì đâu mà làm úi xùi như vậy. Con gái bác lấy đâu chẳng được chồng, thiếu gì người thích hợp…”. Điều này chứng tỏ con gái bà ta đâu kém cạnh gì, cũng chả thiếu con trai để ý. Không có cậu, sẽ có người khác. Chứ không phải vơ bèo vạt tép, ế ẩm có người rước là may mà họ phải tung hô cậu.

Người ta đẻ được mụn con gái quý, mất bao nhiêu công sức nuôi nấng, dạy dỗ cho nó khôn lớn nên người để rồi cậu đến nghiễm nhiên đem về, chỉ mất có mỗi tý sính lễ gọi là cưới hỏi.

Vậy cậu thử nghĩ lại xem nhà cậu làm thế đã ổn chưa, mỗi cái sính lễ đã đáp ứng được đủ chưa?

Cậu phải hiểu nhà gái cho nhà trai tùy là bởi vì họ lịch sự. Ngày xưa toàn thách cưới, nay đơn giản nên họ không đòi hỏi, cho nhà trai tự quyết. Nhưng tự quyết không có nghĩa là muốn đơn giản hết cỡ để nhẹ gánh kiểu như nhà cậu.

Nên nhớ, họ ở quê, đám cưới là việc trong đại, cả họ hàng góp mặt. Trên có các cụ già, dưới có bố, mẹ, anh, em, cô, dì, chú, bác, hàng xóm láng giềng. Ngày cưới, trước mặt họ hàng nội ngoại, tổ chức cho mọi người nhìn vào phải thấy là hợp với truyền thống, có trọng vọng. Chính vì thế, ăn hỏi phải ra ăn hỏi, cưới ra cưới. Đâu thể vì giản tiện mà ghép vào làm một. Người ta nói có phải cưới chạy cái gì đâu mà úi xùi thế cũng có lý lắm chứ.

Bố mẹ cậu nếu biết nghĩ thì cũng không nên đưa ra cái kế hoạch cưới gộp ấy. Phải thấy mình là nhà trai, phải làm sao cho xứng đáng. Đâu phải đổi tại bận rộn, phiền phức mà thoái thác. Xin thưa với cậu, có nhiều đôi như cậu họ còn phải cưới ở ba nơi chả hết chứ đừng nói mới có thế đã mệt.

Nhà cậu chuẩn bị phương án, sao không trình bày luôn đi, để đến lúc xảy ra chuyện mới biện hộ là chưa kịp nói. Cưới xin là chuyện hệ trọng, việc tổ chức phải xác định rõ ràng, đâu ra cái kiểu được chăng hay chớ.

Cậu cứ kêu con gái người ta thế này thế kia, bảo thủ đứng về phía bố mẹ. Thế tôi hỏi cậu, chưa lấy chồng người ta còn ở với bố mẹ, không nghe bố mẹ thì nghe ai. Chẳng nhẽ nghe cậu và về nói bố mẹ cô ấy phải xin lỗi bố mẹ cậu à.

Hơn nữa, cậu nên xem lại bản thân mình xem có xứng đáng làm con rể người ta không. Chắc chắn cậu cũng có vấn đề gì đó nên bố mẹ cô ấy mới không ưng. Nếu cậu đối xử tốt, có thiện cảm với người ta, chắc chẳng bao giờ họ phát ngôn ra nhiều câu chê cậu đến thế.

Cậu đừng tưởng mình là con trai, tự cho mình cái quyền áp đặt, muốn làm gì thì làm. Cậu cũng đừng nghĩ người ta mới nói như thế đã là xúc phạm và khinh thường nhà cậu. Nếu với cái suy nghĩ như vậy, chắc cậu chẳng bao giờ được người ta coi là con rể tốt.

Không biết cậu có xem bộ phim “Đáng yêu hay không?” của điện ảnh Hàn Quốc chiếu trên Đài Hà Nội các buổi trưa vừa rồi? Tôi hi vọng cậu biết anh chàng Vecko trong bộ phim ấy. Hãy học tập anh ta đi rồi hãy nói chuyện cưới xin!

Chia sẻ