Nam Em nói về tin đồn yêu Cao Bá Hưng: Tôi từng đổ bánh xèo, đưa đón Hưng đi học

Thu Thảo. Ảnh: Leon,
Chia sẻ

"Có lúc tôi gọi Hưng là anh, có lúc gọi tên bình thường. Hưng như một người tri kỷ, bạn tâm giao của tôi" - Nam Em chia sẻ.

Scandal tình ái với Trường Giang - Nhã Phương chưa qua, Nam Em lại đối mặt với tin đồn hẹn hò Cao Bá Hưng - Quán quân Sing my song 2018. Mọi chuyện bắt nguồn khi một buổi tối nọ, cộng đồng mạng lan truyền những bức ảnh Cao Bá Hưng cùng đi ăn với Nam Em. Ngay sau đó, nhiều người đã chỉ trích Nam Em vì cho rằng cô không giữ lời hứa, mới hôm trước còn đòi sống đòi chết vì Trường Giang, hôm sau đã thấy vui vẻ nói cười cùng anh chàng nhỏ hơn mình 2 tuổi.

Sao "Lộ Mặt": Nam Em lần đầu lên tiếng về tin đồn hẹn hò với Cao Bá Hưng

Nam Em nói về tin đồn yêu Cao Bá Hưng : Tôi từng đổ bánh xèo, đưa đón Hưng đi học   - Ảnh 2.

Cao Bá Hưng.

Nói về tin đồn yêu Cao Bá Hưng, tại chương trình Sao "Lộ Mặt", Nam Em cho biết: "Vừa rồi tôi bị bắt gặp ăn uống vui vẻ với Cao Bá Hưng. Cuộc đời tôi như một cuốn phim, chuyện không ngờ tới mà nó lại tới. Hưng nhỏ hơn tôi 2 tuổi, chúng tôi quen nhau từ 3 năm trước, nhưng đã lâu không liên lạc. Hôm đó, sau khi đi học hát về, bỗng dưng Hưng gọi điện cho tôi. Chúng tôi tranh thủ đi ăn và trò chuyện cùng nhau. Ai ngờ, hình ảnh này bị chụp lại và đưa lên mạng".

Nam Em nói về tin đồn yêu Cao Bá Hưng : Tôi từng đổ bánh xèo, đưa đón Hưng đi học   - Ảnh 3.

Nam Em.

"Tôi phân vân không biết tình cảm dành cho Hưng là gì và Hưng cũng không biết tình cảm dành cho tôi là gì, chỉ có một điều là tôi từng đổ bánh xèo cho Hưng ăn rồi, tôi đưa đón Hưng đi học. Tôi xem Hưng như một đứa con, chăm sóc từng ly từng tí. Tôi chăm sóc Hưng rất chu đáo. Có lúc tôi gọi Hưng là anh, có lúc gọi tên bình thường. Hưng như một người tri kỷ, bạn tâm giao của tôi".

Nam Em nói về tin đồn yêu Cao Bá Hưng : Tôi từng đổ bánh xèo, đưa đón Hưng đi học   - Ảnh 4.

Bên cạnh đó, Nam Em cũng khẳng định, đối với cô, Cao Bá Hưng là một người rất đặc biệt. Tuy nhỏ hơn Nam Em đến 2 tuổi nhưng Hưng lại thông minh, hiểu biết và có chiều sâu. Dẫu có chuyện gì xảy ra chăng nữa thì tình cảm mà Nam Em dành cho Cao Bá Hưng vẫn không hề thay đổi. Đó là tình thương, sự thấu hiểu chứ không phải tình yêu nam nữ.

Nam Em khẳng định, cô dễ bị rung động, dễ thích người khác, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở một giới hạn nhất định. Còn về tình yêu, cô chỉ có cảm giác với duy nhất Trường Giang.


Chia sẻ