Myanmar: Trẻ em đường phố phải hít keo để quên đi cơn đói

Vân Anh,
Chia sẻ

Những đứa trẻ sống trên đường phố ở Myanmar đã phải phải dùng keo để quên đi cơn đói đang hành hạ từng ngày.

Mái tóc bê bết, làn da xanh xao, khuôn mặt hốc hác, Thant Zin Oo, cậu bé 11 tuổi bắt đầu ngày mới của mình trong một con hẻm nhỏ, ngoại ô Yangon, thành phố lớn nhất Myanmar. Cậu bé nhặt rác ở phía sau các cửa hàng, nhà máy… để tìm kiếm bất cứ kỳ thứ gì có thể bán kiếm tiền. Và bên trong chiếc áo rách rưới, bẩn thỉu của cậu là một tuýp keo vàng chỉ còn một nửa.

“Nó khiến em thấy nhẹ nhàng” – Thant nói. Cậu bé ngồi nghỉ, rút tuýp keo ra, hít mạnh hơi độc hại vào phổi mình. “Khi hít keo, em có thể quên ngay cơn đói đang hành hạ mình và tưởng tượng ra những điều mà em không thể có trong cuộc sống thực”.

Myanmar: Trẻ em đường phố phải hít keo để quên đi cơn đói  1
Một đứa bé đang hít keo tại đường Hlaing Tharyar, Yangon (ảnh chụp ngày 22/12/2014).

Từ ba năm trước, sau khi phương Tây dỡ bỏ lệnh trừng phạt với Myanmar, các hoạt động kinh tế bùng nổ. Hơn 500 doanh nghiệp nước ngoài đã đầu tư 50 tỷ USD vào quốc gia Đông Nam Á này. Những gia đình nghèo ở nông thôn bắt đầu di dân lên thành phố để tìm việc làm. Và từ đó, họ thấy khó khăn ngày càng bủa vây cuộc sống của mình.

Myanmar: Trẻ em đường phố phải hít keo để quên đi cơn đói  2
Những đứa bé hàng ngày phải đi bới rác kiếm sống.

Nhiều gia đình phải phải sống trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Những đứa trẻ không được học hành, không có tiền để mua thức ăn, phải tự lo cho bản thân. Chúng dễ bị ảnh hưởng bởi những thói quen xấu của các nhóm trẻ đường phố khác, từ các ổ mại dâm và cờ bạc, những băng đảng ma túy, tống tiền. Chính quyền địa phương đã xây dựng một trung tâm trợ giúp trẻ em vô gia cư, tuy nhiên, cũng không mang lại hiệu quả.

Myanmar: Trẻ em đường phố phải hít keo để quên đi cơn đói  3
Keo giúp những đứa trẻ quên đi cơn đói đang hành hạ, đồng thời khiến các em chìm vào những mơ tưởng về hạnh phúc.

Mỗi buổi sáng, trước khi bình mình, người ta có thể nhìn thấy rất nhiều trẻ em đường phố đang leo lên những đống rác trong thành phố để nhặt đồ, có nhiều đứa trẻ vẫn còn đang ngủ trên vỉa hè. Thant và anh trai mình, Ko Min, 15 tuổi, là hai trong số những đứa trẻ đó.

Myanmar: Trẻ em đường phố phải hít keo để quên đi cơn đói  4
Những đứa trẻ bới rác thường dành một nửa thu nhập để mua keo.

Mỗi ngày, hai anh em kiếm được từ 2- 3USD. Một nửa trong số đó, hai bé đưa cho cha mẹ, nửa còn lại, hai em mua một tuýp keo nhỏ để chia cho nhau hít.

“Khi em hít keo, em nhắm mắt lại. Trong giấc mơ, em được đến một câu lạc bộ đêm và vui chơi ở đó” – Ko Min nói.

Thant mơ ước sau này mình sẽ trở thành một bác sĩ, còn Ko Min mơ ước thành một người lính. Tuy nhiên, ước mơ của hai em dường như quá xa vời.

 Theo AP
Chia sẻ