Nhiều người coi "nghề" vô gia cư là một nghề hái ra tiền bởi thu nhập trung bình của mỗi người từ những món quà từ thiện hàng đêm có thể lên đến một vài triệu đồng.
Ngày hội bóng đá tại Qatar đang thật sự đặc biệt trong mắt giới hâm mộ túc cầu. Ngoài nhiều điểm nhấn chuyên môn trên sân cỏ hay sự chuẩn bị kỹ lưỡng của nước chủ nhà, những nỗ lực quảng bá hình ảnh giải đấu này cũng rất đáng ghi nhận.
Cả gia đình bàng hoàng khi nhận ra vợ chồng anh cả đã biến mất trong đêm, và tất cả chúng tôi sẽ phải ra khỏi tòa nhà bề thế đang ở, thành kẻ vô gia cư.
Dù bất kì lý do và hoàn cảnh nào, thì những người đã chấp nhận đến sự giúp đỡ của cộng đồng – họ đều là những trường hợp thật đáng thương.
"Vô gia cư" là một vấn đề khá nhạy cảm, chính những người làm công tác xã hội đôi khi cũng khó phân biệt được thật - giả.
Đúng là "hoàng thượng" có khác, dù vô gia cư nhưng vẫn có người hầu kẻ hạ không đói khổ tí nào, ngược lại còn béo nứt mỡ khiến ai cũng buồn cười.
Bệnh viện Thanh Nhàn đang điều trị và cưu mang hàng chục bệnh nhân là những người vô gia cư, già cả neo đơn không có người thân ở bên cạnh.
Bắt đầu công việc đầu tiên từ việc nhặt vỏ lon, đi giao báo, sau đó là bảo vệ gác cổng, rồi lái xe kéo để kiếm tiền, John Paul DeJoria đã tạo ra kỳ tích về tinh thần kinh doanh.
Chính đứa trẻ mà anh sẵn lòng mở rộng vòng tay ra giúp đỡ đã "đâm sau lưng" anh một nhát dao đau đớn. Đúng là ở đời, không ai học được chữ NGỜ.
Dịch COVID-19 ập đến, kinh tế khó khăn khiến số người vô gia cư tăng kỉ lục. Họ bị mất khả năng chi trả cho cuộc sống và phải bám trụ qua ngày trên các con phố.