Nhiều người tại Myanmar đã bán thận để trang trải nợ nần, thông qua một đường dây môi giới đưa họ sang Ấn Độ phẫu thuật.
Nam diễn viên trở về nhà sau hơn một tháng bị bắt cóc, nhưng hiện tại lại tiếp tục vướng vào một drama khác.
"Khó có nơi nào trên thế giới kỳ lạ hơn ở đây".
Myanmar hôm 22/2 đã bàn giao hơn 100 nhân viên của một trung tâm lừa đảo để hồi hương về Trung Quốc qua Thái Lan.
Các vụ "bắt giữ kỹ thuật số" hay "lừa đảo giết lợn" đa dạng đều được lên kịch bản từng bước.
Hàng nghìn nạn nhân bị lừa đảo và cưỡng bức lao động tại Myanmar được giải cứu, hé lộ những trải nghiệm kinh hoàng về bạo lực và ép buộc.
Nhóm nghi phạm bắt cóc, lừa bán nghệ sĩ xuyên biên giới này đã bị cảnh sát bắt giữ và áp giải về nước.
"Khi một khách hàng nói 'Tôi yêu bạn', thì chúng tôi bắt đầu tẩy não anh ta để kiếm tiền", một nạn nhân bị ép đi lừa đảo cho biết.
Lực lượng Biên phòng Myanmar đã giải cứu thành công 61 nạn nhân bị các băng nhóm lừa đảo viễn thông giam giữ và bàn giao cho chính quyền Thái Lan tại khu vực biên giới.
Tội ác của nam diễn viên này khiến công chúng cảm thấy sợ hãi.