Muốn cho người giúp việc nghỉ nhưng bác lại đưa ra sổ tiết kiệm để xin được ở lại

Dung Nguyen,
Chia sẻ

Do kinh tế đi xuống nên gia đình tôi không có tiền thuê người giúp việc được nữa.

Mấy năm trước công việc của vợ chồng tôi nhiều, hai con còn nhỏ nên phải thuê người giúp việc. Còn hiện tại các con tôi đang học cấp 1 và 2, đã tự làm được nhiều việc nhà và tự đi đến trường.

Tôi mới chuyển chỗ làm khác, công việc ít hơn nên thu nhập giảm xuống. Chính vì thế, tôi đã bàn với chồng cho bác Ngọc nghỉ việc để tiết kiệm. Ngay khi được chồng đồng ý, tôi đã nói với bác giúp việc nên tìm nhà khác làm. Còn hiện tại gia đình tôi đang gặp khó khăn về tài chính, không thể tiếp tục thuê bác ấy nữa.

Thế nhưng bác Ngọc nói là đã sống trong nhà chúng tôi hơn 6 năm nay. Coi gia đình tôi như là người thân, bây giờ không muốn đi đâu hết. Bác ấy nói không cần trả tiền lương hàng tháng nữa, chỉ cần ngày 3 bữa ăn là đủ.

Có lẽ bác Ngọc sợ phải đi tìm chủ nhà khác nên mới nói vậy. Thế nên tôi đã dành một tuần để tìm chỗ làm phù hợp với bác ấy. Khi tôi tìm được một gia chủ giàu có, tính cách tốt, trả lương cao, tôi đã báo cho bác Ngọc biết. Nhưng bác ấy đã khóc và thổ lộ lòng mình. Bác bảo cả cuộc đời đi làm giúp việc cho người ta, thay đổi rất nhiều chủ nhưng chỉ có vợ chồng tôi là đối xử tốt với bác ấy nhất.

Bác kể lại chuyện xảy ra cách đây 2 năm, khi đó bác bị bệnh nặng, vợ chồng tôi thay nhau nghỉ việc túc trực ở bệnh viện chăm sóc bác ấy còn hơn cả con đẻ. Toàn bộ tiền viện phí hết 25 triệu, đều do vợ chồng tôi bỏ ra hết. Từ sau lần đó bác Ngọc tự nhủ sẽ cố gắng làm việc cả đời này cho gia đình tôi để trả ơn.

Bác bảo hiện tại không có con hay người thân thích nên bác ấy chỉ muốn được sống cùng với gia đình tôi.

Để chứng minh thành ý của mình, bác ấy còn lôi ra một cuốn sổ tiết kiệm 300 triệu đưa cho tôi. Bác bảo đó là số tiền bác tiết kiệm được từ khi đi làm cho nhà tôi, nếu vợ chồng tôi không có tiền cứ lấy mà chi tiêu, miễn sao đừng bắt bác ấy rời xa ngôi nhà này.

Bác Ngọc đi làm vất vả mới dành dụm được ít tiền, vợ chồng tôi sao dám đụng vào. Nhưng giờ để bác ở lại nhà thì chẳng lẽ không trả lương, mà trả thì vợ chồng tôi không đủ tài chính. Theo mọi người chúng tôi phải làm sao bây giờ?

(lananh...@gmail.com)

Chia sẻ