Anh áp lực phải cưới vì tôi mang thai

Dung,
Chia sẻ

Tối qua tôi đọc được tin nhắn của anh với người bạn ở nước ngoài, anh áp lực chuyện kết hôn, sợ cảm giác hết giờ làm phải về nhà.

Tôi ngoài 30 tuổi, sinh ra ở một tỉnh nghèo của miền Trung, vào miền Nam học tập và có công việc trong này, thu nhập không cao nhưng ổn định. Tôi có người yêu hơn ba tuổi, quen được hai năm thì tình cảm nhạt dần. Chúng tôi đã chia tay hai lần rồi tôi lại chủ động làm lành nên anh cũng đồng ý.

Biết anh không còn tình cảm nhiều nhưng do tuổi tôi đã lớn, gia đình anh cũng có điều kiện, ba mẹ anh thương con quý cháu, tôi cũng không muốn ở nhà thuê cả đời nên có suy nghĩ cứ có thai rồi anh sẽ hàn gắn lại tình cảm, thân thiết hơn. Nghĩ là làm, tôi có thai, nói cho anh biết. Anh chỉ im lặng, tới lịch dẫn tôi đi khám đầy đủ, chăm sóc tôi chu đáo và đã dắt về ra mắt gia đình, ấn định ngày cưới hỏi.

Còn hai tuần nữa đám cưới diễn ra nên tôi dọn về nhà anh ở. Nhà anh có giúp việc theo giờ, ba mẹ chồng thoải mái và hiền lành, tôi không bị áp lực làm dâu, thấy rất vui. Tuy nhiên tôi thấy sự khác biệt ở anh, anh ít nói hơn, cả ngày đi làm, tối về cũng không nói chuyện nhiều, chỉ ôm máy tính hoặc đọc sách. Tôi dỗi hoặc nổi cáu thì anh tắt máy tính rồi đi ngủ. Ngoài việc anh nói chuyện với người bạn kia, anh và gia đình đều là những người có trách nhiệm, mọi thứ vẫn trôi qua bình lặng. Tôi không biết mình có nên hỏi anh về cuộc nói chuyện trên và tiếp tục hôn nhân hay không, mong các độc giả cho lời khuyên. Chân thành cảm ơn.

Chia sẻ