Ngày đầu tháng âm lịch, người đi chùa, người thắp hương, người mua món đồ mới cầu may. Còn tôi, chỉ đơn giản là ăn một quả táo đỏ - "bình an quả" mà ông bà vẫn gọi, như một cách mở đầu tháng mới với lòng nhẹ nhõm.
Đầu tháng 10 Âm lịch, ai cũng mong khởi đầu nhẹ nhàng, suôn sẻ để cả tháng được an lành, may mắn. Chỉ với 3 việc nhỏ nhưng đầy ý nghĩa này, bạn có thể tự "mở khóa" vận may cho chính mình và người thân.
Người dân Hà Nội hạn chế ra đường, tụ tập nơi công cộng vì dịch virus Covid-19. Thế nên trên nhiều tuyến phố rất ít người qua lại, vắng vẻ hơn ngày thường.
Cứ ngỡ chồng "tín" nên rằm hay mùng 1 lại chăm chỉ lau dọn bàn thờ, bát hương, ai ngờ một lần thấy chồng về muộn, cô vợ tranh thủ lau dọn giúp chồng thì phát hiện ra bí mật mà chồng lâu nay giấu kín.