BÀI GỐC Vợ đi công tác, mẹ vợ ngày nào cũng đến nhà con rể 2 lần: Nguyên nhân từ một chiếc đũa rơi cạnh thùng rác

Vợ đi công tác, mẹ vợ ngày nào cũng đến nhà con rể 2 lần: Nguyên nhân từ một chiếc đũa rơi cạnh thùng rác

Tôi oan quá nên phải cố giãi bày, khai thật với vợ...

5 Chia sẻ

Một lần đến nhà chị gái, chứng kiến hành động trong phòng tắm của anh rể mà tôi sững sờ, chuyển từ ghét sang quý mến anh

Mỹ Hạnh,
Chia sẻ

Tôi từng phản đối anh rể gay gắt vì thấy anh ấy không xứng với chị gái mình.

Đối với tôi, chị My là người con gái "đỉnh nóc kịch trần". Chị ấy xinh xắn, ăn nói dễ thương, cao ráo, học hành giỏi giang. Sau khi tốt nghiệp đại học loại giỏi, chị từng được trường đại học mời ở lại làm giảng viên nhưng chị từ chối. Chị xin vào một công ty nước ngoài, làm việc tốt đến mức được khen thưởng xuất sắc ngay trong năm đầu tiên. Hiện tại, chị tôi đã lên chức trưởng phòng nhân sự, mức lương cao, thường đi đây đó mỗi khi công ty mở đợt tuyển dụng.

Trong khi chị tôi hoàn hảo như thế thì anh rể lại trái ngược hoàn toàn. Anh ấy là nhân viên văn phòng, sáng đi chiều về, mức lương làng nhàng chưa tới 10 triệu. Đã thế, anh rể từng ly hôn vợ, tuy chưa có con riêng nhưng cũng chẳng còn trong sáng gì. Lúc chị My dẫn anh về giới thiệu, nhìn vẻ mặt của anh ấy mà tôi chướng mắt. Tôi bảo chị gái giỏi giang mà không có mắt nhìn người. "Gió tầng nào thì mây tầng đó", sao lại vớ trúng một người chẳng xứng tầm.

Bất chấp sự ngăn cản từ gia đình, chị tôi vẫn quyết tâm tổ chức đám cưới. Tính chị cương quyết, một khi đã quyết thì chẳng ai ngăn cấm được. Bố mẹ tôi đành cho anh chị một căn nhà riêng để bắt đầu cuộc sống vợ chồng vì không muốn con gái làm dâu.

Một lần đến nhà chị gái, chứng kiến hành động trong phòng tắm của anh rể mà tôi sững sờ, chuyển từ ghét sang quý mến anh - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Có nhà riêng, anh chị trang trí nhà cửa theo sở thích của mình. Tôi ghé đến thăm, thấy căn nhà tươm tất, gọn gàng, bài trí kiểu thơ mộng đúng theo tính cách của chị gái mình. Vào phòng tắm, tôi càng kinh ngạc khi thấy anh rể cặm cụi ngồi giặt quần áo cho vợ, kể cả đồ lót. 

Tôi ngạc nhiên hỏi tại sao chị không bỏ hết đồ vào máy giặt mà lại giặt tay? Chị bảo do anh rể sợ hư đồ vợ, một mực đòi giặt tay cho sạch sẽ. Anh ấy còn ngâm nước xả vải nên đồ đạc chị lúc nào cũng thơm phức.

Rồi chị gái còn đưa cho tôi xem mấy đoạn video mà chị lưu lại qua camera. Mọi việc dọn dẹp, sắp xếp nhà cửa, nấu nướng đều do anh rể làm. Chị tôi chỉ rửa bát thôi. Chị nói có chồng, chị còn sướng và thoải mái hơn lúc độc thân.

Chị gái có bầu, sinh con cũng do anh rể chăm sóc. Lúc này, gia đình tôi mới hiểu tại sao chị My lại một mực đòi làm vợ anh. Anh ấy quá yêu chiều, trân trọng vợ và cuộc hôn nhân thứ 2. 

Ai nói lấy chồng từng ly hôn là sai lầm. Tôi chỉ thấy chị gái mình đang có một người chồng chuẩn chỉnh, không có điểm nào chê thôi.

Chia sẻ