Món quà Valentine đặc biệt của cặp đôi "điểm 10 nhan sắc": Trai Tây bí mật tự tay làm chocolate, về nhà ra mắt bố mẹ vợ coi như "em bé" vì quá đáng yêu!

Ca Ca,
Chia sẻ

"Có một bí mật nhỏ là mình không giỏi tiếng Anh và gặp nhiều khó khăn trong giao tiếp. Hai đứa nói mix tiếng Việt, Anh, Nga lẫn lộn mà vẫn hiểu dễ dàng", Phương kể.

Món quà Valentine tự tay thực hiện gây bất ngờ

Phương Bali và bạn trai Yura Po là một cặp đôi được biết đến nhiều trên MXH. Sở hữu nhan sắc hơn người, họ và câu chuyện tình yêu của mình thu hút được nhiều sự chú ý.

Phương 25 còn Yura 29 tuổi, quốc tịch Nga. Hiện tại, cặp đôi là mẫu ảnh, diễn viên. Vì học về thiết kế nên Yura làm thêm về đồ họa còn Thu Phương là một stylist. Ngoài ra, cặp đôi tài năng này còn cùng bạn bè kinh doanh một công ty cung cấp đồ ăn uống healthy tại Hội An.

Hôm nay là ngày Valentine, bởi vậy, những câu chuyện gây tò mò bậc nhất đều xoay quanh ngày này. Phương và Yura mới yêu nhau 1 năm 8 tháng. Bởi vậy, họ mới đón 1 Valentine bên nhau.

Món quà Valentine đặc biệt của cặp đôi "điểm 10 nhan sắc": Trai Tây bí mật tự tay làm chocolate, về nhà ra mắt bố mẹ vợ coi như "em bé" vì quá đáng yêu! - Ảnh 1.

Năm ngoái, Valentine trùng với mùng 1 Tết nên không được ở gần nhau do "mới yêu nên không dám về nhà". Bù lại, cặp đôi có một cách cùng tận hưởng ngày Lễ Tình Nhân khá đáng yêu.

Phương kể: "Yura cũng là một người lãng mạn. Năm ngoái Valentine trùng mùng 1 Tết nên hai đứa ở xa nhau. Sau đó, bọn mình cùng vào Hội An. Anh ấy đã bí mật nhờ một người bạn chỉ cách làm chocolate handmade ở công ty để tặng bạn gái. Nghe nói quá trình cũng chẳng dễ dàng gì đâu. Tuy nhiên, Hội An là nơi mình nhận được món quà Valentine đầu tiên của anh ấy nên thành ra có cảm tình luôn với mảnh đất này".

Món quà Valentine đặc biệt của cặp đôi "điểm 10 nhan sắc": Trai Tây bí mật tự tay làm chocolate, về nhà ra mắt bố mẹ vợ coi như "em bé" vì quá đáng yêu! - Ảnh 2.

Phương và Yura.

Hiện tại, cũng chính ở Hội An, cặp đôi đã có startup của mình với một công ty kinh doanh thức ăn dinh dưỡng. Năm ngoái, món quà đó khiến cho Phương không thể nào quên được.

"Nó không đơn giản là món quà mà còn là tấm lòng của anh ấy. Tự tay làm nên hộp chocolate tặng bạn gái đâu phải dễ dàng gì. Với mình đó là những viên chocolate ngon nhất được ăn cho đến tận bây giờ", Phương hạnh phúc nhớ lại.

Năm 2021 ngày Lễ Tình Nhân không được ở bên nhau. Tuy nhiên đến năm 2022, họ được sát cánh cùng nhau.

Cặp đôi đã quay trở lại Hội An, thuê một căn hộ mới và đang gấp rút dọn dẹp, decor để mở party với bạn bè nhân ngày Valentine 2022.

"Mình thấy anh ấy khá chú trọng vào ngày này. Anh tự mua hoa về cắm, đưa mình đi mua sắm nữa. Hôm nay, hai đứa sẽ dành một ngày bên nhau để đi biển, ăn uống đi chơi. Cuối ngày sẽ là một party tại nhà. Đó sẽ là ngày Valentine mình mong ước nhất. Tuy đơn giản nhưng được ở bên cạnh người mình yêu", Phương tâm sự.

Cùng làm ngành thời trang nên phong cách của họ cực kỳ đa dạng.

Từ một cú ngã mà ấn tượng với chàng Tây điển trai

Phương và Yura quen nhau trong một lần đi chụp ở du thuyền tại Hạ Long. Chuyến đi kéo dài 2 ngày 1 đêm và có 8 cặp mẫu nhưng chỉ có 1 cặp mẫu Tây.

Yura trong mắt Phương lúc đó rất "nhoi". Chụp xong ai cũng mệt nhưng Yura một mình nói bất chấp việc có ai quan tâm hay không. Thời điểm ấy, Phương đã có người yêu nên cũng chẳng quan tâm đến chàng mẫu Tây điển trai. Cho đến khi một "sự cố" xảy đến khiến cô mới bắt đầu làm quen với Yura.

Phương kể: "Khi đó mình bị trượt ngã cầu thang vì mặc váy nặng quá. Anh ấy chạy ngay ra nhanh như một cơn gió, đỡ mình dậy bằng 2 tay rất nhẹ nhàng và lịch thiệp. Sau đó, anh ấy về nhà kết bạn facebook nhưng cũng chẳng bao giờ nói chuyện cùng nhau.

Tròn 1 năm sau, Yura ra Hà Nội công tác và hẹn vài cô bạn đi chơi gặp mặt, trong đó có mình. Thời điểm ấy mình đã độc thân nửa năm rồi. Yura có nhắn tin trước là muốn gặp và rất yêu thích phong cách màu sắc của mình. Bởi vậy, hai đứa quyết định gặp mặt như những người bạn".

Cặp đôi đã có gần 2 năm yêu đương.

Khi đó, trong chuyến đi của mình, Yura sắp xếp để hẹn những người bạn kia đi cà phê, ăn uống trước và hẹn Phương cuối cùng. Vì ngại nên cô nàng lúc nào cũng kéo theo bạn đi cùng. Sau đó, Yura ở lại Hà Nội thêm 1 tuần nên ngày nào họ cũng gặp nhau. Tuy nhiên, giống như lần đầu, nhóm bạn của Phương vẫn luôn đồng hành cùng cô chứ không gặp riêng bao giờ.

Phương nhớ lại: "Tiếp xúc nhiều mới thấy anh ấy dễ chịu, chu đáo và biết cách quan tâm. Trước ngày anh bay vào Sài Gòn thì anh nói thích mình nhưng khó thành hiện thực quá. Bởi thế, mình cũng suy nghĩ kỹ càng, muốn tự cho bản thân một cơ hội nên đã bay vào Sài Gòn, cố gắng nhận công việc trong đó nhiều hơn. Sau 1 tháng tìm hiểu, hai đứa chính thức yêu nhau".

Gia đình Phương gia giáo, bố mẹ nghiêm khắc. Bản thân Phương lại có tâm hồn tự do, độc lập. Bởi vậy, khi biết con gái yêu trai "Tây", bố mẹ cô có những lo lắng nhất định. Cũng mất một khoảng thời gian để bậc phụ huynh tiếp xúc rồi tiến đến tin tưởng và ủng hộ mối quan hệ của cô. Tuy nhiên, khi sắp xếp để Yura về nhà ra mắt, cô và gia đình lại có nhiều phen vui bất ngờ vì sự dễ thương của anh.

Món quà Valentine đặc biệt của cặp đôi "điểm 10 nhan sắc": Trai Tây bí mật tự tay làm chocolate, về nhà ra mắt bố mẹ vợ coi như "em bé" vì quá đáng yêu! - Ảnh 5.

Món quà Valentine đặc biệt của cặp đôi "điểm 10 nhan sắc": Trai Tây bí mật tự tay làm chocolate, về nhà ra mắt bố mẹ vợ coi như "em bé" vì quá đáng yêu! - Ảnh 6.

Phương chia sẻ: "Năm nay mình bị Covid sát Tết mới khỏe nên kẹt lại Hà Nội rất muộn. Bố mẹ lo lắng và buồn vì mình không kịp về ăn Tết được. Một mình Yura chăm sóc mình từng bữa ăn uống, thuốc thang, dọn dẹp diệt khuẩn nhà cửa và gói quà gửi về cho gia đình. 29 Tết, bọn mình bất ngờ về nhà khiến cả gia đình vỡ òa với nhiều hạnh phúc sau 1 năm xa cách vì dịch bệnh. Mình cũng cho Yura về đón Tết cùng khiến anh ấy và cả gia đình rất vui".

Phương vẫn phải cách ly ở phòng riêng nên Yura hỗ trợ bố mẹ cô chuyện bếp núc. Tiếng Việt của anh ngọng líu ngọng lo, bố mẹ Phương phải dạy từng tí một như chơi với em bé.

"Anh ấy loi nhoi, biết quan tâm lại giỏi nịnh nên bố mẹ mình cưng lắm. Mới về đi thăm bà ngoại với họ hàng, đi chùa, mình toàn chụp ảnh cho gia đình còn Yura liên tục vào ảnh. Bố mẹ chụp tấm nào cũng gọi Yura Yura, còn bảo em trai đưa anh Yura đi chơi vì sợ anh buồn còn kệ cái Phương ở nhà cách ly.

Có cái video bố nhảy với Yura là trước hôm hai đứa đi 1 ngày, cả nhà mới ăn cơm xong còn mình khỏi Covid hoàn toàn, xong cách ly tại nhà nữa. Ăn xong bố bật nhạc Bony M mà bố yêu thích rồi Yura nhảy, bố cũng nhảy luôn và kéo cả mẹ nhảy nữa. Không khí gia đình cứ vậy mà vui vẻ, hạnh phúc. Về chơi Tết mấy hôm, cứ tối là anh ấy chúc bố mẹ ngủ ngon rồi ôm bố mẹ. Anh ấy ngọt ngào, dễ thương và thân thiện nên bố mẹ cũng rất yêu quý", Phương kể.

Bố vợ và con rể tương lai nhảy nhót tại nhà

Chưa gặp mặt nhưng Phương cũng thường xuyên gọi điện FaceTime với gia đình Yura. Do dịch bệnh nên 3 năm nay anh cũng chưa thể về nước. Gia đình anh rất mong chờ ngày cả hai sang Nga gặp mặt nhau. Bố mẹ Yura rất quan tâm và yêu thương Phương, họ cũng tìm tên tiếng Nga cho Phương nữa khiến cho cô gái luôn thấy ấm áp, yêu thương.

"Có một bí mật nhỏ là mình không giỏi tiếng Anh và gặp nhiều khó khăn trong giao tiếp. Hai đứa nói mix tiếng Việt, Anh, Nga lẫn lộn mà vẫn hiểu dễ dàng. Văn hóa lối sống càng dễ vì anh ấy giống như người Việt Nam, lúc nào cũng hứng thú với văn hóa Việt.

Do sống và làm việc trong môi trường nhạy cảm, dễ sinh hiểu lầm nên thứ duy trì cho hạnh phúc của hai đứa là tình yêu, lòng bao dung, chấp nhận và tôn trọng đối phương. Bọn mình luôn cùng nhau cố gắng, trau dồi, lắng nghe nhau để cùng cố gắng phát triển hơn", Phương tâm sự.

Đúng là một câu chuyện tình yêu đẹp cho ngày Valentine. Chúc cho Phương và Yura có một ngày Lễ Tình Nhân vui vẻ, hạnh phúc!

Chia sẻ