"Bố mẹ mình ủng hộ hoàn toàn nhưng cũng tâm sự rằng hơi buồn vì con toàn chọn lựa yêu xa. Nhưng với bố mẹ, con gái hạnh phúc là nhất nên rất vun vén cho cả hai", Vân Anh kể.
"Bạn ấy còn động viên mình ở nhà thoải mái học hết khóa học tiếng Anh để lấy bằng, tiền học phí bạn cũng giúp đóng", Tiên kể.
"Khi mình gọi điện, đến phần con rể nói chuyện với bố mẹ vợ là mình ra rìa luôn. Nhiều lúc mình thấy bản thân như con ghẻ luôn vì bố mẹ quý rể hơn con gái", Thanh Hải kể.
"Đúng 0 giờ ngày 8/3, Râu gửi tin nhắn chúc mừng thật dài cho mình. Nhưng tin nhắn không có sến tí nào nha, mình không thích sến súa", Trang kể.
Bình kể: "Anh Eak rất giỏi tiếng Việt, nghe nói đọc viết đều rất tốt. Bây giờ giọng nói miền Trung anh nghe và nói cũng tốt luôn".
Yến kể: "Anh ấy chu đáo biết lo toan vậy nhưng mẹ mình cũng suy nghĩ nhiều. Bà chỉ có mỗi một cô con gái, sợ lấy chồng xa có việc gì lại không ai bảo vệ được".
"Gia đình mình có chuyến du lịch sang Nhật để thăm chị hai đang du học bên đó. Được thông báo từ 'gián điệp mẹ', anh cũng bay qua Nhật để gặp mình dù chỉ có 2 ngày nghỉ thôi", Hằng kể.
"Mẹ mình bảo chẳng chê nổi cái gì, chỉ chê xa nhưng anh chững chạc, nghề nghiệp ổn định và con người thẳng thắn. Ngoài ra, mẹ còn khen đẹp trai như diễn viên nữa", Thùy kể.
"Có một bí mật nhỏ là mình không giỏi tiếng Anh và gặp nhiều khó khăn trong giao tiếp. Hai đứa nói mix tiếng Việt, Anh, Nga lẫn lộn mà vẫn hiểu dễ dàng", Phương kể.
Cũng trong hôm đó, vì ngại nên Thùy muốn thanh toán. Tuy nhiên Mikhail ngăn lại bởi: "Ở đất nước em đi chơi không phải con trai là người thanh toán sao?".