Mối quan hệ vụng trộm giữa mẹ vợ và con rể đã gây ra cái chết của 1 mạng người vô tội.
Trong bức thư Francesca đã viết những lời rút ruột rút gan gửi tới con trai và con gái đã trưởng thành để “tự thú” về mối tình ngoài luồng của mình với 1 người đàn ông khác không phải là cha của các con mình.
Sinh ra đã "ở vạch đích" lại cộng thêm nhan sắc xinh đẹp, ai cũng ngỡ cuộc đời của cô nàng tiểu thư con nhà danh giá này sẽ bình yên như mây trôi. Tuy nhiên, có những chuyện, không ai ngờ được.
Hình ảnh ghi lại khoảnh khắc cuối đời của thai phụ trẻ đã được camera an ninh ghi lại, cho thấy cô bị một gã đàn ông hành hung và giết chết.
Lấy vợ mấy năm vẫn không thể có con, người đàn ông sốc đến mức không tài nào chấp nhận được việc mình bị vô sinh. Để che giấu cho bí mật này, ông ta liền nghĩ ra cách ép vợ có con với người khác.
Hiện tại, cảnh sát vẫn đang tích cực điều tra thêm về cái chết của cô gái trẻ cũng như tìm kiếm tung tích của đứa con gái trong bụng cô.
Cậu bé tội nghiệp đã bị bỏ đói trong bao lâu thì chỉ có bố mẹ của em rõ. Tình trạng kéo dài nhưng không một ai phát hiện ra, kể cả những người hàng xóm gần gũi xung quanh.
Sau khi về nhà chồng, mối quan hệ giữa người phụ nữ này và mẹ chồng luôn trong tình trạng "cơm không lành canh không ngọt".
Cặp vợ chồng đã thú nhận toàn bộ hành vi phạm tội với cảnh sát sau khi bị bắt vào ngày 29 tháng 10.
Reyna Angélica Marroquín đến Mỹ để tìm cơ hội đổi đời nhưng kết quả là cô lại bỏ mạng nơi đất khách quê người với cái thai 9 tháng trong bụng.