Mối tình vụng trộm và cuộc truy sát kinh hoàng vì ghen

Yến Chi,
Chia sẻ

Nhiều người thấy Hà Thị Ph. vừa chạy ra từ quán karaoke Biển Nhớ vừa la hét. Phía sau chị, một người đàn ông chừng 40 tuổi cầm dao nhọn đuổi theo.

Mối tình vụng trộm và cuộc truy sát kinh hoàng vì ghen - Ảnh 1.

Quán karaoke Biển Nhớ (ảnh lớn); Chân dung nghi phạm Nguyễn Văn Thu (vòng tròn)

Truy sát người tình rồi bỏ trốn

Cả hai đều đã có gia đình nhưng Hà Thị Ph. (33 tuổi, trú tại xã Tân Phú, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ) và Nguyễn Văn Thu vẫn lén lút quan hệ tình cảm với nhau. Trong lúc xảy ra mâu thuẫn tại quán karaoke nơi chị Ph. làm việc, Thu đã dùng dao truy sát người tình đến chết.

Hơn một tháng kể từ khi vụ án mạng kinh hoàng xảy ra, người dân khu 12 thị trấn Hùng Sơn (huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại buổi trưa hôm đó.

Theo người dân chứng kiến, khoảng 13h chiều 5/11, nhiều người đang nằm trong nhà bất ngờ nghe thấy tiếng kêu cứu của một người phụ nữ. Khi chạy ra, nhiều người thấy Hà Thị Ph. vừa chạy ra từ quán karaoke Biển Nhớ vừa la hét. Phía sau chị, một người đàn ông chừng 40 tuổi cầm dao nhọn đuổi theo.

Khi chị Ph. vừa chạy đến trước nơi để xe của gia đình anh Tuấn (trú tại khu 12, thị trấn Hùng Sơn) thì bị người đàn ông đuổi kịp, dùng dao đâm liên tiếp vào người. Chỉ đến khi thấy chị nằm gục xuống đất, hung thủ mới dừng lại.

“Do sự việc xảy ra quá nhanh, người đàn ông quá hung dữ, lại ra tay tàn độc nên dù lo lắng cho chị Ph., chúng tôi cũng không ai dám can ngăn. Sau khi hắn bỏ đi, mọi người mới hô hào đưa chị Ph. vào bệnh viện cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng, chị Ph. đã tử vong”, bà H., một nhân chứng vụ án mạng kể lại.

Một cán bộ điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo xảy ra án mạng tại quán karaoke Biển Nhớ, một tổ công tác gồm các điều tra viên của văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, cán bộ khám nghiệm Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ và các cán bộ điều tra của Công an huyện Lâm Thao đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Tiến hành khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra xác định trên người chị Ph. có tổng cộng 14 vết đâm ở vùng cổ, vùng bụng, vùng ngực và vùng lưng, đây là nguyên nhân khiến nạn nhân mất nhiều máu dẫn đến tử vong.

Bước đầu, cơ quan điều tra nhận định, rất có thể đây là một vụ giết người do mâu thuẫn tình ái, giữa nạn nhân và hung thủ có thể đã có thời gian quan hệ qua lại với nhau. Tuy nhiên, quá trình truy tìm hung thủ gặp khó khăn vì hầu hết những người chứng kiến không biết lai lịch, nhân thân của hung thủ. Người biết rõ nhất về hung thủ là chị Hà Thị Thu Hiền, chủ quán karaoke, thời điểm xảy ra sự việc lại đang nằm điều trị tại bệnh viện.

Ngay lập tức, tổ điều tra đã tiến hành triệu tập đội ngũ nhân viên quán karaoke để thu thập thông tin và phát hiện, chị Ph. có quan hệ tình cảm với một người đàn ông tên Nguyễn Văn Thu (SN 1980, trú tại khu 1, xã Thạch Sơn, huyện Lâm Thao).

Sáng 5/11, nhiều nhân viên của quán karaoke thấy Thu đi vào. Theo lời khai của một nhân viên dọn dẹp tại đây, trước khi xảy ra sự việc, nữ chủ quán karaoke gọi điện nhờ người này mang giấy tờ ra Bệnh viện huyện Lâm Thao để khám bệnh. “Do không có xe nên chị Hiền bảo tôi chuyển điện thoại cho gặp Thu. Khi tôi vừa đưa điện thoại, Thu đã ném vào góc nhà với vẻ tức giận. Trong lúc tôi lúi húi nhặt điện thoại lên, Thu bất ngờ rút dao đâm vào người chị Ph. Quá hoảng sợ, tôi không dám can ngăn”, nhân viên quán karaoke Biển Nhớ kể.

Tự sát bất thành

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định, chị Ph. đã có 2 đời chồng và 2 người con. Người chồng hiện tại của chị Ph. là anh Th. (SN 1977, đang sinh sống cùng 2 người con chị Ph. ở huyện Tân Sơn, Phú Thọ).

Do điều kiện kinh tế khó khăn, chị Ph. xuống Lâm Thao làm thuê cho một số quán karaoke trên địa bàn. Quá trình làm việc, Ph. đã gặp gỡ và có tình cảm với Nguyễn Văn Thu, cũng đã có vợ và 2 con.

Theo hồ sơ vụ án, Thu là đối tượng chơi bời lêu lổng, không có công ăn việc làm ổn định. Thời gian gần đây, vì Ph. muốn chấm dứt mối quan hệ với Thu nên hắn nghi ngờ chị Ph. có tình cảm với người khác, nhiều lần nhắn tin đe dọa sẽ giết chị.

Tối 4/11, sau khi bị Thu tiếp tục đe dọa, vì sợ hãi, chị Ph. đã đến quán karaoke Biển Nhớ để xin ngủ nhờ. Đến 9h sáng ngày 5/11, Thu mang theo dao nhọn cùng đồ ăn tìm đến quán karaoke Biển Nhớ để gặp chị Ph. Tại đây Thu đã cùng với chị Ph. và 2 người khác vừa ăn uống vừa hát. Khi 2 người kia ra về, trong phòng hát chỉ còn lại chị Ph. và Thu thì bất ngờ Thu rút dao đâm chị Ph.

Quá bất ngờ và hoảng sợ, chị Ph. đã vùng chạy ra bên ngoài sang phía nhà đối diện quán karaoke kêu cứu thì bị Thu đuổi kịp đâm liên tiếp nhiều nhát. Sau khi gây án, Thu đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Quá trình bỏ chạy, hắn mua một con dao nhọn mang theo người và vào nhà nghỉ 555 (khu 9, xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao) thuê phòng. Biết người tình đã chết, Thu dùng con dao mới mua để tự sát. Tuy nhiên, lực lượng công an đã có mặt kịp thời khống chế, đưa đối tượng đến bệnh viện cấp cứu.

Chia sẻ