Sau khi gây chấn động vì công khai tin "nuôi con tu hú" 20 năm, triệu phú Anh tiếp tục có hành động bất ngờ

L.T,
Chia sẻ

Dù đã biết chân tướng sự việc từ lâu nhưng mới đây triệu phú người Anh này mới công khai câu chuyện đau lòng của mình trên truyền thông và trở thành tâm điểm chú ý cũng như đề tài bàn tán trên khắp các trang mạng xã hội.

Doanh nhân 55 tuổi tên Richard Mason, đồng sáng lập của Moneysupermarket.com và được coi là triệu phú có tiếng tăm ở Anh. Tuy nhiên, mới đây, ngài triệu phú này lại bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý của dự luận không phải vì chiến lược kinh doanh xuất sắc hay vì ý tưởng mới lạ mà lại vì ông là "kẻ đổ vỏ ốc" suốt 20 năm.

Richard và vợ cũ, bà Kate Mason, kết hôn từ thập niên 90 của thế kỷ trước. Bà Kate sinh cho ông tới 3 người con trai, con cả sinh năm 1995, cặp song sinh chào đời năm 1999. Trong thời gian còn chung sống, ông Richard đã nghi ngờ vợ "léng phéng" với người đàn ông khác nhưng vì các con nên ông quyết định bỏ qua tất cả cho đến khi cả hai không còn hợp nhau nữa thì họ đưa đơn ra tòa và đường ai nấy đi vào năm 2008.

Sau khi gây chấn động vì công khai tin nuôi con tu hú 20 năm, triệu phú Anh tiếp tục có hành động bất ngờ - Ảnh 1.

Ông Richard đã phải "nuôi con tu hú" suốt 20 năm mà không biết.

Thời điểm đó, ông Richard đã phải chi tới 250.000 bảng Anh để hoàn tất việc ly hôn, bồi thường 4 triệu bảng cho vợ cũ. Sau đó, hàng tháng ông vẫn phải có trách nhiệm chu cấp tiền cho vợ cũ nuôi con, 3000 bảng mỗi tháng.

Mãi đến năm 2016, sau gần 10 năm ly hôn, ông Richard đã có vợ mới nhưng mãi không có tin vui. Ông đi khám và nhận được thông báo gây sốc từ bác sĩ rằng ông mắc căn bệnh xơ nang bẩm sinh nên không thể làm cha. Nghi ngờ về kết luận của bác sĩ, ông Richard quyết định đưa ba con trai, gồm một con lớn 23 tuổi và hai con song sinh 19 tuổi, đi xét nghiệm ADN. Kết quả cho thấy Richard không hề có chút quan hệ "máu mủ" nào với những đứa con mà suốt hơn 20 năm qua ông vẫn gửi tiền nuôi con và yêu quý chúng như con đẻ của mình.

Sau khi gây chấn động vì công khai tin nuôi con tu hú 20 năm, triệu phú Anh tiếp tục có hành động bất ngờ - Ảnh 2.

Sau khi gây chấn động vì công khai tin nuôi con tu hú 20 năm, triệu phú Anh tiếp tục có hành động bất ngờ - Ảnh 3.

Vợ cũ của ông Richard, bà Kate (54 tuổi).

Triệu phú 55 tuổi chia sẻ ông vô cùng đau lòng sau khi phát hiện mình không phải là bố đẻ của ba con trai, thậm chí Richard từng nghĩ đến việc tự tử. "Tôi vẫn xem chúng như con dù biết mình không phải cha đẻ, tôi rất nhớ chúng", Richard nói. Tuy đã có cuộc sống mới với người vợ thứ hai, nhưng ông Richard Mason vẫn không thể chấp nhận việc mình bị lừa dối suốt 20 năm: "Thật không thể tin nổi! Ước gì tôi có một cây đũa thần, vẫy một cái và mọi thứ sẽ trở về như lúc ban đầu. Khi đó, tôi vẫn sẽ được làm cha của những đứa trẻ."

Hiện tại, bà Kate đã thừa nhận 3 đứa trẻ này được sinh ra từ những mối tình vụng trộm liên miên của bà với một đồng nghiệp ngân hàng. Điều này giải thích cho những băn khoăn của Richard hồi còn kết hôn với vợ, ví dụ như các con trai đều có tên đệm kiểu Do Thái chẳng hạn.

Hồi tháng 11 năm 2018 mới đây, sau khi ông Richard đệ đơn ra tòa đòi kiện và Kate, bà đã đồng ý trả chồng cũ 250.000 bảng (318.500 USD) nhưng với điều kiện giấu tên cha đẻ thật sự của 3 đứa trẻ.

Sau khi gây chấn động vì công khai tin nuôi con tu hú 20 năm, triệu phú Anh tiếp tục có hành động bất ngờ - Ảnh 4.

Sau khi gây chấn động vì công khai tin nuôi con tu hú 20 năm, triệu phú Anh tiếp tục có hành động bất ngờ - Ảnh 5.

Ông Richard và vợ mới, bà Emma.

Tuy nhiên, ông Richard vẫn chưa hài lòng với điều đó và tiếp tục gây bất ngờ. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn gần đây với The Sun, vợ mới của ông, bà Emma tiết lộ: "Richard đang ấp ủ viết một cuốn sách kể lại toàn bộ câu chuyện vạch trần bộ mặt của người vợ cũ. Anh ấy sẽ treo thưởng 5.000 bảng cho bất cứ ai có thể xác định được người cha thực sự của những đứa trẻ".

Sau khi gây chấn động vì công khai tin nuôi con tu hú 20 năm, triệu phú Anh tiếp tục có hành động bất ngờ - Ảnh 6.

Ông Richard hiện đang treo thưởng 5.000 bảng Anh (tương đương 150 triệu đồng) cho ai tìm được bố đẻ của những đứa trẻ.

Từ khi ông Richard đệ đơn kiện vợ cũ tội gian dối, lừa đảo, hai trong số ba đứa con trai "hờ" của ông hiện đã không còn nói chuyện với Richard nữa. Nhưng vào tháng trước, ông đã rất vui mừng vì nhận được tin nhắn động viên từ một trong 3 đứa: "Bố, như con đã nói ngay từ đầu, bố vẫn sẽ là bố của con dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa. Con sẽ giữ liên lạc với bố, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Con luôn sẵn sàng ở đây vì bố, con yêu bố".

(Nguồn: The Sun)

Chia sẻ