Mỗi tháng đưa vợ 10 triệu kèm câu mắng ăn bám, tới lúc nhìn con số chi tiêu "khủng" vượt mức chồng đưa cùng sự thật phía sau mà anh choáng váng

Hải Hương,
Chia sẻ

Hoa bảo, mỗi lần cầm đồng tiền của Hùng mà cô cảm giác như thể mình đi ăn xin. Trong mắt anh, Hoa chỉ là cô vợ ăn bám.

Từ ngày Hùng lên chức trưởng phòng, công việc của anh ngày càng bận, hầu như không có thời gian giúp vợ việc nhà. Đã vậy vài tháng sau Hoa lại sinh bé thứ 2 nên Hùng bảo vợ nghỉ việc để chăm con, lo nội trợ còn khoản tài chính kinh tế anh sẽ đảm đương.

Ban đầu nghe chồng nói, Hoa cũng lăn tăn vì cô đọc báo mạng thấy có quá nhiều "tấm gương" nghỉ việc sống phụ thuộc chồng khốn khổ thế nào. Song Hoa nghĩ nếu cô cứ quyết tâm đi làm, 2 đứa con nhỏ không người chăm sóc cô lại xót ruột. Vậy là Hoa đành chấp nhận làm theo kế hoạch của chồng.

Thế nhưng giữa lời nói và hành động thật sự rất khác xa nhau. Thời gian đầu Hùng đưa tiền cho vợ chi tiêu khá thoải mái, vui vẻ nhưng càng về sau anh càng tỏ rõ thái độ xem thường vợ ra mặt. Khoảng 5 tháng đầu, Hùng đưa vợ 15 triệu, sau anh rút dần khoản tiền đó xuống còn tròn 10 triệu. Anh bảo: "Kiếm được đồng tiền ngoài xã hội khốn khổ lắm mà đưa em bao nhiêu anh cũng thấy em tiêu hết. Em là phụ nữ, đã không kiếm được tiền thì phải biết vun vén, tiết kiệm chứ".

Mỗi tháng đưa vợ chục triệu chồng nghĩ là to nên mắng cô ăn bám, tới lúc nhìn con số chi tiêu lớn gấp 3 lần anh số tiền anh đưa cùng sự thật phía sau mà chồng sốc nặng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Hoa bảo, mỗi lần cầm đồng tiền của Hùng mà cô cảm giác như thể mình đi ăn xin. Trong khi đó, nhà có 6 người từ già đến trẻ, bố mẹ Hùng ngoài 70 tuổi nay ốm mai đau, không ngày nào là ngày dùng tới thuốc. Con thì đứa lớn đi học, đứa bé bỉm sữa, Hùng có biết đấy là đâu, động tí lại mắng vợ tiêu hoang, mở lời là nhiếc Hoa ăn bám khiến cô bức xúc vô cùng. Nhưng nói lại thì vợ chồng lại to tiếng, ảnh hưởng tới tâm lý của con thành ra Hoa vẫn cố cắn răng nín nhịn.

Song đến hôm ấy, Hùng đang chuẩn bị đi làm thì Hoa gọi lại bảo: "Anh còn tiền đưa cho em 1 triệu để tí em đi siêu thị mua sữa bỉm cho con".

Hùng vừa nghe vợ nói đã trợn mắt quát: "Hôm nay là ngày mấy mà em đã đòi anh đưa tiền, còn gần chục ngày nữa mới hết tháng cơ mà. Em ăn tiêu cái kiểu gì mà kinh thế? Cứ đà này chắc anh đến bán nhà đi cho em tiêu".

Hoa kể, nghe những lời chồng nói mà cô uất ức không chịu nổi. Nghĩ cô còn nhịn nữa Hùng còn được đà coi thường cô hơn. Vậy là cô lẳng lặng đi vào trong tủ lấy ra tệp hóa đơn cùng sổ chi tiêu hàng tháng cô ghi chép lại đưa cho Hùng xem. Song nhìn con số trong cuốn sổ vợ ghi mới khiến Hùng thật sự choáng váng vì nó vượt gấp đôi, thậm chí có tháng gấp 3 lượng tiền anh đưa vợ.

Lạ quá Hùng hỏi: "Không phải là em ghi khống lên đấy chứ. Mỗi tháng anh đưa em 10 triệu mà tháng nào em cũng tiêu hết 15, 20 triệu thế này thì tiền đâu ra?".

Mỗi tháng đưa vợ chục triệu chồng nghĩ là to nên mắng cô ăn bám, tới lúc nhìn con số chi tiêu lớn gấp 3 lần anh số tiền anh đưa cùng sự thật phía sau mà chồng sốc nặng - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Hoa mỉm cười đáp: "Bao lâu nay anh luôn nghĩ em ăn bám phải không? Chẳng qua em không muốn kể thôi chứ tuy nghỉ việc cơ quan nhưng em vẫn nhận làm thuế cho mấy doanh nghiệp tư nhân rồi bán hàng online. Thu nhập hàng tháng của em không hề kém anh đâu. Chỉ trông chờ vào chục triệu của anh làm sao đủ trang trải cuộc sống gia đình. Chẳng qua tháng này bố mẹ ốm nhiều mà lương em họ trả muộn, em mới phải hỏi thêm anh tiền đó".

Hoa kể, lúc nghe cô nói thế Hùng ngây người, đỏ mặt xấu hổ với vợ. Anh quên mất rằng Hoa trước giờ hoạt bát, nhanh nhẹn là thế làm gì có chuyện cô chịu ngồi yên sống phụ thuộc chồng. Vậy là kể từ đó, Hùng thay đổi hẳn thái độ với vợ, anh không chỉ tôn trọng mà còn biết sắp xếp thời gian để giúp Hoa chăm con. Tới khi con gái thứ 2 tròn 3 tuổi, Hoa đưa con bé đi gửi trẻ để trở lại với công việc yêu thích của mình.

Chia sẻ