Nhìn "món quà khủng" của mẹ chồng khiến mọi người trong phòng bệnh đều ồ lên một tiếng, còn tôi thì xấu hổ không nói thành lời.
Đêm qua ngày 30/3, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã mổ ruột thừa cấp cứu cho một bệnh nhân đang trong thời gian cách ly Covid-19.
Bệnh nhân có dấu hiệu đau bụng sốt cao trên 38 độ liên tục được các bác sĩ hội chẩn ngoại khoa tại giường.
Trong suốt những ngày Tết Nguyên đán vừa qua, người đàn ông trẻ tuổi đã đưa 2 đứa con nhỏ (1 trai, 1 gái) đi khắp mọi nơi để mong người mẹ của 2 đứa con trở về nhà. Đáng nói, bé trai 3 tuổi mới mổ ruột thừa còn chưa được cắt chỉ.
Vừa thấy lon sữa bầu, mẹ chồng tôi đã gọi điện ngay cho chị chồng đến lấy đem về.
Theo lời người cha, con anh bị gãy trật xương chậu nhưng phía bệnh viện tiếp nhận điều trị lại chẩn đoán không có, để nằm theo dõi 2 ngày khiến bé phải phẫu thuật trong tình trạng nguy kịch và tử vong sau đó.
Trong lúc phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa cho bệnh nhân, các bác sỹ phát hiện nguyên nhân gây viêm và thủng ruột thừa là 1 que tăm do bệnh nhân vô tình nuốt phải.
Theo Tổng giám đốc bệnh viện FV, chồng bệnh nhân mổ ruột thừa bị thủng ruột tại bệnh viện này cần xem xét điều chỉnh lại thái độ của mình. Cố tình đổ lỗi cho bác sĩ phẫu thuật là điều không thể chấp nhận được.
Chồng bệnh nhân cho rằng bác sĩ đã không mổ cấp cứu kịp thời khiến vợ ông bị biến chứng nặng ở ruột. Tuy nhiên phía Bệnh viện FV phản bác điều này, đồng thời khẳng định gia đình thay vì cảm kích các bác sĩ lại tạo ra một cuộc chiến không chính đáng.
Liên quan đến sự việc trên, chiều 26/5, chia sẻ với phóng viên, TS.BS Trần Viết Tiệp – Giám đốc Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển (Uông Bí) xác nhận và cho biết đang làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên.