Mỉa mai chị dâu sẽ hối hận sau khi ly hôn, tôi sững sờ với câu nói chị thốt ra

MY HANH,
Chia sẻ

Tôi xấu hổ đến mức đỏ bừng mặt mày.

Vợ chồng anh trai tôi sống hòa thuận 3 năm nay và có một đứa con gái 2 tuổi. Gia đình tôi giàu có còn nhà chị dâu nghèo. Vì thế, từ lúc về làm dâu tới giờ, chị dâu luôn hết lòng vun vén gia đình, chưa từng cãi lời bố mẹ tôi. Ông bà cũng thương con dâu ngoan hiền lắm.

Ấy thế mà đột ngột chị dâu tôi đòi ly hôn trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Chị ấy đanh thép nói không chấp nhận sống cả đời với một người đàn ông phản bội. Gia đình tôi không tin anh tôi lại lừa dối vợ con bởi anh ấy đang là giám đốc công ty xuất nhập khẩu, không la cà, bạn bè nhậu nhẹt. Một người đàn ông đàng hoàng như thế, sao lại có thể ngoại tình?

Mỉa mai chị dâu sẽ hối hận sau khi ly hôn, tôi sững sờ với câu nói chị thốt ra, càng nhục mặt khi chị đặt một vật lên bàn - Ảnh 1.

Tranh minh họa.

Tôi bảo chị dâu nên suy nghĩ kỹ lại, đừng để hối không kịp sau khi ly hôn. Bất ngờ, chị ấy lấy cái quần lót ra, đặt trên bàn rồi nói rành rọt: "Cái quần lót này là của nhân tình anh ấy cố tình để lại trong xe ô tô. Chuyện gì con cũng có thể tha thứ, ngoại trừ chuyện phản bội".

Rồi chị quay sang tôi, hỏi: "Nếu chồng cô ngoại tình, cô lựa chọn ly hôn hay tha thứ? Chính cô từng nói đàn ông ngoại tình là bẩn thỉu, cô sẽ không dùng chung đồ với bất kì người đàn bà nào khác?".

Tôi kinh ngạc nhìn chị dâu, không nghĩ chị ấy lại ăn nói cứng rắn đến vậy. Anh tôi ngồi bên cạnh, mặt mũi tái nhợt đi. Nhưng anh ấy vẫn cố biện minh là do mất kiểm soát và chỉ có duy nhất một lần đó thôi.

Dù bố mẹ tôi năn nỉ, chị dâu vẫn kiên quyết đưa con về ngoại để ly thân một thời gian. Tôi hối hận vì mình ăn nói thiếu suy nghĩ quá. Làm sao để chị dâu tha thứ cho anh tôi đây?

(binhngoc...@gmail.com)

Chia sẻ