Đàn ông già văn vở theo một cách tinh tế và khó nhận thấy hơn.
"Nghe thấy thế em dựng xe rồi đi vào. Nhà hàng khá lớn nhưng nhìn 1 vòng đã thấy ngay anh ta. Hai người họ ngồi cạnh nhau, tay cầm tay tình tứ lắm", cô gái kể.
Dù hiểu rằng "Chẳng ai đẻ ra đã chấp nhận cho chồng ngoại tình" nhưng chị C. vẫn quyết định cho qua tất cả vì nhiều lý do khác nhau.
Chẳng hiểu nguyên cớ thế nào mà cô gái "kẻ thứ ba" lại có thể lao đến đòi đánh "chính thất" như thế, trong hoàn cảnh đó, hành động của người chồng mới đáng nói.
"Trò chơi này cũng khá hay ho và có thêm mục chuyện trò nữa. Khi đang chơi, mình lướt vào mục chat thì thấy hai người nào đó đang thực hiện mẩu đối thoại khá đặc sắc", cô gái kể.
Có gan "ăn vụng" nhưng không có gan thừa nhận là biểu hiện chung của hầu hết những anh chồng có sở thích "mèo mả gà đồng".
Bị vợ và mẹ bắt quả tang đang cặp bồ, nam thanh niên không những không có thái độ ăn năn hối lỗi mà còn hành hung cả mẹ lẫn vợ khiến nhiều người không khỏi bức xúc, phẫn nộ.
Đàn ông ngoại tình nhiều như lá rụng mùa thu, nhưng vì sao chẳng có mấy người quyết định ly hôn để biến "phở" thành "cơm"?
Hà Anh đã có bài viết khá dài, chia sẻ quan điểm khi dư luận đang xôn xao vụ nữ giảng viên tố chồng ngoại tình, phụ bạc.
Và tôi tin, các anh khôn lắm, các anh biết rõ "đậu phụ là chính" mà "mì chính chỉ là phụ".