Tưởng "vớ" được chồng giàu, tôi suy sụp khi vô tình thấy cuốn sổ đen ghi chép bí mật động trời của anh

H.Dương,
Chia sẻ

Tôi không ngờ, người yêu mình lại có một cuộc sống trác táng đến thế.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com

Hướng Dương thân mến,

Người yêu tôi rất phong độ và giàu có. Anh có hẳn một showroom xe ô tô sang chảnh và nhiều mảnh đất, căn nhà ở thành phố. Tôi cũng thuộc diện có nhan sắc, học hành và công việc đàng hoàng. Chúng tôi rất xứng đôi với nhau.

Hiện tại, tôi đã nhận lời cầu hôn của anh với một chiếc nhẫn kim cương đắt đỏ. Những tưởng cuộc sống sau này sẽ hạnh phúc, giàu sang thì không ngờ, tôi lại phát hiện bí mật động trời của anh qua một cuốn sổ đen.

Lúc đến nhà anh chơi, tôi tò mò tìm sách đọc thì thấy cuốn sổ đen nằm lọt thỏm giữa những cuốn sách khác. Mở ra xem, tôi chết điếng khi bên trong là tên của những cô gái khác nhau và ghi rõ ngày giờ anh cùng họ "lên giường" cùng vài lời nhận xét khá thô tục. Có những cô từ vài năm trước. Nhưng hiện tại, anh còn đang qua lại với 4 cô gái khác nhau.

Tôi giận dữ đem cuốn sổ chất vấn anh thì nhận lại câu trả lời: "Đàn ông có tiền thì trai gái là chuyện bình thường, chẳng có gì to tát cả". Hướng Dương ơi, tôi đau khổ lắm. Có nên chấp nhận làm vợ một người đàn ông trăng hoa như vậy không? (hoanchi...@gmail.com)

Tưởng "vớ" được chồng giàu, tôi suy sụp khi vô tình thấy cuốn sổ đen ghi chép bí mật động trời và biến thái của anh - Ảnh 2.

Chào bạn,

Phát hiện bí mật của người yêu, hẳn ai cũng sẽ có tâm trạng hốt hoảng, phân vân như bạn. Để biết được có nên tiếp tục hay không, bạn hãy tự hỏi bản thân mình có chấp nhận nổi một người chồng đào hoa, sẵn sàng "lên giường" với những người phụ nữ khác ngoài vợ không?

Hôn nhân là sự vun đắp từ hai phía. Muốn hạnh phúc, vợ chồng phải tạo dựng lòng tin, tôn trọng và thương yêu nhau. Sau cưới, liệu anh ấy có thay đổi suy nghĩ và cách sống? Nếu anh ấy vẫn tiếp tục "qua đường" với nhiều người phụ nữ khác, bạn có tha thứ hay chịu đựng nổi? Và hôn nhân có bền vững không?

Qua lời tâm sự của bạn, Hướng Dương thấy bạn là người con gái có tư duy độc lập, mạnh mẽ, tự chủ kinh tế. Bạn nên cân nhắc khi bước vào một cuộc hôn nhân mà niềm tin đã bị rạn nứt ngay từ đầu. Hãy trao đổi thẳng thắn và yêu cầu người yêu thay đổi. Sau đó, bạn quan sát sự thay đổi ấy để tìm kiếm câu trả lời thích đáng. Nếu anh ấy vẫn giữ nguyên quan điểm sống sai lầm, bạn nên thận trọng hơn.

Bất cứ người phụ nữ nào cũng mong muốn nhận được sự chung thủy của chồng. Bạn xứng đáng có một cuộc sống an yên, thoải mái chứ không phải thấp thỏm lo sợ, nơm nớp giữ chồng như thế.

Thân ái.

Hướng Dương.

Chia sẻ