Mẹ tôi không dám đi chữa bệnh vì hoàn cảnh của gia đình

Thanh Huyền/VOV.VN,
Chia sẻ

Mẹ tôi bất ngờ đổ bệnh. Tuy nhiên, thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ tôi nhất quyết không chịu đi khám mặc cho anh em tôi khuyên bảo hết lời.

Nhà tôi chỉ có hai anh em. Bố tôi mất sớm, chỉ có mẹ tôi thức khuya dạy sớm nuôi hai anh em trưởng thành. Tôi tuy là con gái, sau khi lên thành phố học xong thì ở lại làm việc luôn. Do công việc bận rộn, chỉ thình thoảng về quê thăm mẹ và anh trai. Anh trai đã lấy vợ, có hai con, đang sống cùng bố mẹ.

Tuần trước, anh trai tôi gọi tôi về, bảo mẹ bị ốm. Tôi đã về nhà, vô cùng xót xa khi thấy mẹ đã gầy xọp đi, da tái xanh. Tôi vội hỏi mẹ có bệnh gì thì anh trai nói là mẹ vừa phát hiện bị bệnh gan, nhưng nhất quyết không chịu chữa trị. Mẹ chỉ làm theo mấy bài thuốc nam mà mấy bà hàng xóm cho, nhưng bệnh tình không thuyên giảm.

Mẹ tôi không dám đi chữa bệnh vì hoàn cảnh của gia đình - Ảnh 1.

Mẹ tôi không dám đi chữa bệnh vì hoàn cảnh của gia đình.

Tôi hỏi thẳng mẹ tại sao không đi khám thì bà bảo gia đình anh trai đang khó khăn, tôi lại thân gái một mình chưa kiếm được nhiều tiền, bà không muốn chúng tôi phải lo thêm. Tôi và anh đều khuyên hết lời, sẽ cố gắng chạy vạy để chữa trị cho mẹ. Nhưng mẹ tôi nhất quyết không đồng ý, bảo rằng dù sao bà cũng già rồi, không cần tốn tiền vô ích.

Mẹ bị bệnh, là con, tôi không thể ngồi nhìn sức khỏe của bà suy sụp từng ngày. Tôi đã dùng đủ lời ngon ngọt dỗ dành mẹ nhưng bà nhất định không chịu đi, thậm chí đưa bác sĩ về nhà nhưng bà vẫn không chịu hợp tác để khám.

Tôi không đành lòng nhìn sức khỏe mẹ sa sút từng ngày. Theo mọi người, tôi phải nói sao để bà chịu đi chữa bệnh đây?

Chia sẻ