Mẹ không còn tiền ghép thận cho con, người vợ bị chồng lấy xăng đốt được bác sĩ giúp tạo nên điều "kỳ diệu"

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Chứng kiến đứa con trai ngày một tiều tụy vì căn bệnh suy thận, bà mẹ nghèo quyết định phải hiến thận cứu con. Nhưng chi phí 500 triệu đồng cho quá trình ghép thận cả đời họ mơ cũng không với tới.

Tô Tùng Linh (SN 1992, quê Giá Rai, Bạc Liêu) là lao động chính trong một gia đình nghèo. Khi còn đang chật vật lo chuyện cơm áo gạo tiền, anh phát hiện mình bị suy thận cấp.

500 triệu đồng giúp người mẹ hiến thận cứu con

Kể từ đó, mẹ Linh vì thương con đã cố vay mượn để chạy chữa khắp nơi.

Nhưng tiền cứ cạn dần, nợ tăng lên mà bệnh ngày càng nặng. Giữa năm 2018, bệnh tình Linh chuyển biến xấu, tình trạng suy thận rất tồi tệ, có lúc sự sống chỉ còn tính bằng ngày. Để cứu được anh, chỉ còn cách thay thận mới.

Mẹ không còn tiền ghép thận cho con, người vợ bị chồng lấy xăng đốt được bác sĩ giúp tạo nên điều kỳ diệu - Ảnh 1.

Tô Tùng Linh (trái).

Thương con, mẹ Linh không suy nghĩ, đặt ngay vấn đề được hiến thận cứu con. Các xét nghiệm đều phù hợp, tuy nhiên tổng chi phí cho một cuộc ghép thận lên đến hàng trăm triệu đồng. 

Số tiền khổng lồ khiến bà mẹ nghèo dường như chấp nhận số phận, bất lực nhìn sức khỏe con dần rơi vào suy kiệt.

Hoàn cảnh này đến tai bác sĩ Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Quận 2 đồng thời là thành viên trong ban chấp hành Ban Liên lạc đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau (BLL HĐH BL - CM) tại TP.HCM.

Mẹ không còn tiền ghép thận cho con, người vợ bị chồng lấy xăng đốt được bác sĩ giúp tạo nên điều kỳ diệu - Ảnh 2.

Linh được hỗ trợ toàn bộ chi phí ghép thận.

Bằng uy tín của mình, bác sĩ Khanh đã trực tiếp đưa bệnh nhân Linh về bệnh viện chạy thận và giảm tối đa chi phí điều trị. 

Nhờ hỗ trợ của Hội thầy thuốc trẻ TP.HCM và sự vận động của BLL HĐH BL - CM, trong vòng 2 tháng chi phí cho ca ghép thận dần được lấp đầy.

Tháng 9/2018, ekip y, bác sĩ bệnh viện Quận 2 TP HCM và bác sĩ khoa Tiết Niệu, Tiêu hóa, của bệnh viện Chợ Rẫy đã cùng nhau đưa quả thận của bà mẹ nghèo vào người Tô Tùng Linh.

Mẹ không còn tiền ghép thận cho con, người vợ bị chồng lấy xăng đốt được bác sĩ giúp tạo nên điều kỳ diệu - Ảnh 3.

Bệnh nhân sau khi ghép thận.

Ca ghép thận thành công tốt đẹp, bệnh nhân sau đó được trở về cuộc sống bình thường. Tổng chi phí cho quá trình chuẩn bị, ghép thận và chăm sóc sau mổ lên đến 500 triệu đồng của bệnh nhân đều được tài trợ.

Ngoài việc ra, một mạnh thường quân đã trao tặng gia đình Linh căn nhà tình thương trị giá 50 triệu đồng.

Tháng 12/2018 trong lúc chuẩn bị đi làm, chị Huỳnh Thị Màu (34 tuổi, quê Cà Mau) xảy ra mâu thuẫn cãi vã với chồng.

Lo vợ có người mới, chồng chị Màu nổi cơn ghen bộc phát rồi bất ngờ dùng xăng đang có sẵn trước mặt tưới và châm lửa đốt vợ.

Mẹ không còn tiền ghép thận cho con, người vợ bị chồng lấy xăng đốt được bác sĩ giúp tạo nên điều kỳ diệu - Ảnh 4.

Chị Màu khi còn điều trị tại BV Chợ Rẫy.

Sau khi thấy lửa bùng lên, người chồng hối hận xả thân lao vào giải cứu nhưng quá muộn. Chị Màu bị bỏng 20% ở vùng thân, ngực, được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Mẹ không còn tiền ghép thận cho con, người vợ bị chồng lấy xăng đốt được bác sĩ giúp tạo nên điều kỳ diệu - Ảnh 5.

Người vợ cho biết muốn mau khỏe để về gồng gánh gia đình.

Những ngày nằm viền, anh chồng - người gây ra sự việc phải vay mượn hơn 30 triệu đồng để lo chi phí điều trị, ghép da cho vợ. Số tiền này với nghề thợ hồ của anh khó mà chi trả trong một sớm một chiều.

"Vợ chồng em rời quê lên Vũng Tàu đã hơn 1 năm. Mẹ em bệnh mà làm hồ lương thấp quá, em phải đi phụ nhà hàng thêm vào chiều tối để kiếm tiền. Hành động của anh ấy là bộc phát vì ghen, em không hận mà chỉ muốn mau khỏe để về làm lại từ đầu" - chị Màu tâm sự trên giường bệnh.

Mẹ không còn tiền ghép thận cho con, người vợ bị chồng lấy xăng đốt được bác sĩ giúp tạo nên điều kỳ diệu - Ảnh 6.

Ban liên lạc Đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau quyết định hỗ trợ 10 triệu đồng cho chị Màu.

Biết được câu chuyện buồn này, BLL HĐH BL - CM đã đến bệnh viện xác minh và quyết định sẽ hỗ trợ 10 triệu đồng để gia đình chị Màu tạm cầm cự trước mắt.

Ngày 17/1 vừa qua, Huỳnh Thị Màu đã được bác sĩ cho xuất viện.

Một năm dùng 11 tỷ đồng giúp người nghèo

Đó là hai trong số rất nhiều hoàn cảnh mà 1 năm qua, BLL HĐH BL - CM đã giúp đỡ.

Thiếu tướng Hồ Việt Lắm, Trưởng ban cho biết, trong năm 2018 Ban đã vận động và kết nối nhiều tấm lòng thiện nguyện góp sức vào các chương trình an sinh xã hội. 

Nổi bật là xây 37 cây cầu nông thôn mới, 45 căn nhà tình thương, trao học bổng, tặng hơn 1.000 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo cùng hơn 10 chuyến khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho bà con vùng sâu, vùng xa.

Tổng kinh phí thực hiện các hoạt động trên là hơn 11 tỷ đồng.

Mẹ không còn tiền ghép thận cho con, người vợ bị chồng lấy xăng đốt được bác sĩ giúp tạo nên điều kỳ diệu - Ảnh 7.

Bác sĩ Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Quận 2 cho biết, năm 2019 sẽ có nhiều bệnh nhân được mổ tim miễn phí.

"Tuy giá trị bằng tiền chưa đáng là bao với nhu cầu thực tế nhưng kết quả đó đã tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ, ghi nhận lòng tin với Ban Liên lạc đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau" - Thiếu tướng Lắm nói.

Mong muốn tiếp tục phát huy chuỗi hoạt động ý nghĩa này, năm 2019 BLL HĐH BL - CM tại TP.HCM bắt đầu tổ chức đêm ca nhạc thiện nguyện "Quê hương và những tấm lòng".

Với 500 vé mời phát hành, ban tổ chức hi vọng thu về hơn 300 triệu đồng để tiếp tục là cầu nối giúp đỡ cho những mảnh đời bất hạnh. Trong đó, có việc điều trị cho trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh từ sự kết nối với Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM.

Đêm nhạc thiện nguyện "Quê hương và những tấm lòng" diễn ra vào ngày 25/1/2019 tại nhà hát VOH, số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, TP.HCM.

Toàn bộ kinh phí quyên góp được sẽ được dùng để phục vụ bệnh nhân nghèo, người khó khăn.

Chia sẻ