Đổ xăng lên người để đốt vợ, Đoàn Ngọc Huy, 38 tuổi, ở Thái Bình, đã bị khởi tố để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội giết người.
Đại diện Viện Bỏng cho hay, tình trạng của bệnh nhân hiện tại tiên lượng nặng. Cụ thể, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tổn thương 2/3 cơ thể, diện tích bỏng trên cơ thể là 77%, trong đó 40% bỏng sâu.
Chỉ vì nghi ngờ vợ ngoại tình, người chồng đổ xăng rồi châm lửa đốt vợ khiến 2 vợ chồng tử vong, một con nhỏ cũng bị phỏng nặng.
Thấy vợ lột hành không nói chuyện với mình, người chồng nhậu say bỗng nổi cơn tức giận, lấy chai xăng đi từ phía sau đổ lên người vợ châm lửa đốt.
Sau 2 ngày điều trị tích cực, người vợ vì bị vết thương quá nặng cũng đã tử vong tại bệnh viện.
Chứng kiến đứa con trai ngày một tiều tụy vì căn bệnh suy thận, bà mẹ nghèo quyết định phải hiến thận cứu con. Nhưng chi phí 500 triệu đồng cho quá trình ghép thận cả đời họ mơ cũng không với tới.
Trong cơn kích động và ghen tuông, người chồng dùng nắp xăng tạt lên áo dài của vợ rồi bật quẹt gas hù dọa. Tuy nhiên khi thấy lửa bùng lên người vợ, “hung thủ” hốt hoảng lao vào tìm cách cứu nhưng mọi thứ đã muộn.
1 năm trời, chị phải trải qua hàng loạt ca phẫu thuật ghép da cùng nỗi đau xé thịt của di chứng sẹo co rút, nhiễm trùng. Hận thù trong lòng không còn, giờ đây người mẹ trẻ chỉ còn nỗi tha thiết được sống để trở về với con gái.
Do bị bỏng quá nặng nên hai bé gái con chị Nguyễn Thị H. đã tử vong sau 1 ngày đưa đến bệnh viện, trong khi người phụ nữ cũng đang chờ để tiến hành phẫu thuật.
Sau gần 1 năm kể từ khi bị chồng nhốt rồi tẩm xăng đốt, chị Hoàng Thị Trang (26 tuổi, ở Yên Bái) đã phải trải qua 5 lần ghép da. Khuôn mặt giờ đây bị biến dạng nhưng bản thân chị đã không thù oán ai nữa, chỉ mong có ngày mẹ con đoàn tụ.