Mẹ bầu Hà Nội mách nước chị em đi chợ chỉ 50 nghìn/ngày cho 3 người lớn ăn thoải mái

Nhân Mã,
Chia sẻ

Mẹ bầu Huyền Trinh đã khoe những mâm cơm gia đình có hẳn 3 món, thậm chí 4 món với giá 50k cho các chị em tham khảo. Đáng nể hơn là nhà cô có 3 người lớn đang trong tuổi lao động.

"Thời buổi này làm gì còn ai đi chợ 50 nghìn mà ăn cả ngày, huống hồ lại cho những 3 người lớn, trong đó 2 người đàn ông đang tuổi lao động và 1 bà bầu. Khó tin lắm". Đó là bình luận của một cư dân mạng sau khi đọc bài viết của mẹ bầu Trần Huyền Trinh ở Hà Nội về chuyện chi tiêu, cụ thể là việc ăn uống của gia đình cô.

Theo đó, Huyền Trinh đã có một bài đăng trên một hội nhóm kín của chị em, khoe các nữa ăn của gia đình mình và kể rằng cô đi chợ 1 ngày chỉ hết 50 nghìn cho 3 người lớn, một ngày đầy đủ ba món vanh, mặn, xào. Huyền Trinh cũng nói, cô đang trong giai đoạn tiết kiệm triệt để. Tuy nhiên, theo nhiều người thì dù có tiết kiệm đến thế nào thì cũng không thể căn ke giỏi như thế được.

Mẹ bầu Hà Nội mách nước chị em đi chợ chỉ 50k/ngày cho 3 người, 5 suất ăn - Ảnh 1.

Bài chia sẻ của Trinh về việc nấu nướng của gia đình đã thu hút sự chú ý của nhiều mẹ bỉm sữa.

Trên đây là môt số hình ảnh tiêu biểu về những bữa cơm mà Huyền Trinh chuẩn bị cho gia đình của cô. Được biết, hiện Trinh đang sống cùng chồng và anh trai ruột ở Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Trinh cũng cho hay, chợ chỗ cô bán mua khá dễ dàng vì giá cả phải chăng, Khoai tây 10k/kg cà chua 20k/kg, rau muống 4k cải 6k/mớ. So với giá ở nội thành thì chỗ Trinh ở rẻ hơn rất nhiều nên mới làm được như vậy.

Nhà Trinh có 3 người và cô thì đang có bầu. Bữa trưa thì anh trai cô ăn ở công ty nên tính ra cả ngày có 5 suất. Trinh thường nấu bữa sáng 1 lần, bữa trưa và bữa tối thì nấu gộp, tức là 2 bữa ăn đồ ăn giống hệt nhau cho tiết kiệm thời gian và chi phí.

Mẹ bầu Hà Nội mách nước chị em đi chợ chỉ 50k/ngày cho 3 người, 5 suất ăn - Ảnh 2.

Huyền Trinh đã kết hôn và hiện đang sống cùng chồng và anh trai.

Mẹ bầu Hà Nội mách nước chị em đi chợ chỉ 50k/ngày cho 3 người, 5 suất ăn - Ảnh 3.

Cô nàng chịu trách nhiệm hậu cần cho mình cùng 2 người đàn ông trong gia đình.

Mẹ bầu Hà Nội mách nước chị em đi chợ chỉ 50k/ngày cho 3 người, 5 suất ăn - Ảnh 4.

Những mâm cơm mà Trinh nấu khá đa dạng về các món ăn.

"Từ ngày có bầu ở nghỉ nhà mình lại thành ra chăm chỉ, biết tìm tòi nấu nướng nhiều món chứ trước kia còn độc thân cũng lười, chỉ đậu với thịt thôi. Những mâm cơm này là mình nấu ngày thường, còn cuối tuần thì mình bày vẽ thêm chắc cũng vào khoảng 100k một ngày thôi".

Huyền Trinh cũng cho biết thêm là cô dù tiết kiệm vẫn phải làm sao đủ dinh dưỡng cho cả nhà vì chồng và anh trai đều đang ở độ tuổi lao động. Với số tiền cô chi cho việc đi chợ Trinh cũng thấy khá thoải mái và không đến nỗi thiếu thốn lắm.

Mẹ bầu Hà Nội mách nước chị em đi chợ chỉ 50k/ngày cho 3 người, 5 suất ăn - Ảnh 5.

Huyền Trinh cho hay cô ở ngoại thành nên giá cả mọi thứ rẻ hơn nhiều so với nội thành.

Ngay sau khi bài viết của Trinh được truyền đi trên mạng xã hội, nhiều ý kiến của các chị em đầu bếp đã được gửi về. Có người đồng tình nhưng cũng có người nghi ngờ độ xác thực của thông tin mà Trinh đưa ra.

Mẹ Trần Tâm chia sẻ: "Mình không tin là bây giờ bạn lại mua nhiêu đây đồ ăn với giá 50k, lại còn ăn cả ngày cho 3 người đang có sức ăn. Hoặc là nhà bạn ăn quá ít, hoặc là bạn đang chia sẻ không đúng sự thật". Đồng quan điểm, mẹ bỉm sữa Linh Ngâu bình luận: "Tớ cho rằng bạn đã ghi chép thiếu hoặc gì đó chứ đồ ăn như thế này thì không thể 50k/ngày được. Chẳng lẽ chênh lệch giá ở ngoại thành với nội thành lại nhiều đến như vậy sao?".

Mẹ bầu Hà Nội mách nước chị em đi chợ chỉ 50k/ngày cho 3 người, 5 suất ăn - Ảnh 6.

Nhiều mẹ không tin vào mắt mình khi đang chứng kiến bữa ăn cả ngày cho 3 người lớn.

"Rõ ràng là tiết kiệm thì ai cũng muốn rồi nhưng đừng làm quá lại thành tằn tiện đấy. Nhà bạn tiêu có 50k thì làm sao đủ dinh dưỡng cho 2 người đàn ông được. Bạn nên cân nhắc lại nhé", mẹ Hiền Hảo tư vấn.

"Nhà mình thức ăn cả ngày và hoa quả cho hai vợ chồng thì phải dao động từ 150 đến 170k mà còn chưa tính ăn sáng đây. Bạn làm kiểu gì mà tài vậy", bạn Quỳnh Trang lên tiếng. Mẹ Lê Thị Minh Huệ thì thắc mắc thêm: "Quái nhỉ, nhà mình cũng dạng ven thành phố mà chả bao giờ thấy đi chợ rẻ như bạn cả. Mua hành 2k người ta còn kêu khó bán mà bạn mua rau có 2k thì thật là tài đấy".

Mẹ bầu Hà Nội mách nước chị em đi chợ chỉ 50k/ngày cho 3 người, 5 suất ăn - Ảnh 7.

Một số mẹ đã tỏ ra nghi ngờ về con số mà Huyền Trinh cung cấp.

Một số mẹ khác thì lại đồng tình với Huyền Trinh trong khoản chợ búa này, như ý kiến của mẹ Ngọc Anh chẳng hạn: "Tớ thấy nếu đi chợ đầu mối và mua một thứ với số lượng nhiều thì cũng có thể làm được đấy. Thịt, rau, củ quả mua chợ đầu mối rẻ lắm chứ không như mình đi chợ trong phố đâu. Các mẹ cứ thử mà xem".

"Ôi người ta tiêu dè sẻn được thì tốt chứ sao, chỉ sợ hoang phí quá không tiết kiệm được thôi, các mẹ hãy học bạn ấy mà chắt bóp chứ đừng chỉ biết chỉ trích bạn ấy đi. Tớ hoàn toàn ủng hộ mâm cơm của bạn Trinh nha", một ý kiến khác cho hay.

Mẹ bầu Hà Nội mách nước chị em đi chợ chỉ 50k/ngày cho 3 người, 5 suất ăn - Ảnh 8.

Cũng có người cho rằng Huyền Trinh hoàn toàn làm được nếu biết đi chợ đúng cách và lên thực đơn cẩn thận.

Vẫn biết chuyện chi tiêu chợ búa mỗi nhà mỗi kiểu và không phải khu chợ nào cũng giống nhau để các mẹ tùy ý so sánh. Chỉ biết rằng, là phụ nữ thì việc căn ke tiết kiệm đồng tiền mà vẫn đảm bảo bữa ăn gia đình đủ dinh dưỡng là điều cực kỳ quan trọng. Và điều cần thiết phải ghi nhớ hơn là hãy chi tiêu theo sức của mình để không phải quá so đo tính toán khi bỗng dưng túi tiền bị hao hụt mà không hiểu lý do vì sao. Những mâm cơm 50k/ngày cho 3 người lớn của Trinh cũng là gợi ý không tồi cho các mẹ đó chứ!

Chia sẻ