Salina Alsworth sống ở bang Alaska, Mỹ. Cô đã chia sẻ sự khác biệt của trải nghiệm sống ở vùng đất xa xôi tách biệt này qua một hành động hết sức đơn giản: đi chợ.
Những chi tiết tinh tế từ sản phẩm cho đến cách phục vụ khiến một người phụ nữ Mỹ hoàn toàn bị các siêu thị Nhật chinh phục.
Chị Phương Thanh ở Hà Nội sẽ chia sẻ các tips hữu ích cho mọi người tham khảo nếu muốn 1 lần đi chợ đủ ăn trong 7 ngày rất tiện lợi lại tiết kiệm tiền hơn.
Biết mẹ chồng cố ý bày trò nên tôi đã nhanh trí nghĩ ngay cách đáp lại, để bà dẹp luôn ý đồ bắt nạt con dâu.
Với cách đi chợ 1 tuần/lần, chị Hải Yến nhận thấy mình tiết kiệm được thời gian và tiền bạc. Không những thế chị còn kiểm soát được chi tiêu và những khoản tiền lặt vặt hàng ngày.
Mùa dịch cần hạn chế ra ngoài cộng thêm việc bị giới hạn số lần đi chợ, do đó chị em thường mua sẵn cả “núi” thực phẩm để dùng trong vài ngày hoặc cả tuần.
Có tình trạng "chỗ thiếu chỗ thừa" thực phẩm, người ở trọ cũng gặp khó khi chưa có phiếu đi chợ.
Tự nhiên tháng nào cũng thâm hụt hẳn một khoản, tôi mách chồng thì anh quay sang bênh mẹ chằm chặp.
Cứu gấp cô vợ nhưng chị em cũng thẳng thắn "dằn mặt" anh chồng vì đưa ra thách thức quá dễ xử.
Bà nội trợ 35 tuổi này cũng cho biết, tất nhiên số tiền ăn 150 ngàn đồng/ngày trên chưa bao gồm tiền gạo, tiền ga, tiền hoa quả.