MC Minh Trang chia sẻ cảm giác với những người mẹ từng sinh mổ: ''Nằm cho con bú mà mỗi lần xoay nghiêng người chỉ chực ứa nước mắt...''

BEE,
Chia sẻ

''Chắc mình sẽ mãi mãi không thể quên được cảm giác nằm chờ 5 tiếng đồng hồ giữa đêm, 1 mình, trong phòng hồi sức sau mổ. Đếm từng phút một để được về với con, lo đủ thứ không biết con có khóc nhiều không, có đói không... Những ngày hết thuốc tê, vết mổ đau rát như bị bỏng. Nằm cho con bú mà mỗi lần xoay nghiêng người chỉ chực ứa nước mắt...'', MC Minh Trang viết.

Từ một MC nổi tiếng của VTV, Minh Trang hiện tại đã trở thành một trong những KOL được nhiều bà mẹ bỉm sữa yêu mến khi thường xuyên chia sẻ những quan điểm, kinh nghiệm, thông tin nuôi dạy con vô cùng khoa học, hữu ích và gần gũi. Tổ ấm gia đình bên ông xã cùng 3 thiên thần nhỏ của MC Minh Trang được rất nhiều người ngưỡng mộ. Và mới đây, gia đình hotmom lại tiếp tục "gia tăng dân số" khi cô vừa hạ sinh bé trai thứ 4.

Thế nhưng, khác với những lần sinh khác, lần này, MC Minh Trang được bác sĩ chỉ định sinh mổ vì em bé ngôi mặt.

Mẹ và con đều khỏe mạnh, riêng chỉ có vết mổ là còn đau. Trải qua cảm giác sinh mổ, mới đây, MC Minh Trang đã có những dòng chia sẻ đầy cảm xúc gửi đến những mẹ đã từng sinh mổ khiến nhiều người thấy chính mình trong đó.

Nữ MC tâm sự: ''3 bạn Daisy, Bánh Mì, Bơ mình đều đẻ thường, chưa từng được trải qua cảm giác đẻ mổ, cũng chưa từng nghiêm túc tìm hiểu hay chuẩn bị tâm lý cho việc này... Vậy nên sau những chia sẻ hôm trước về trải nghiệm sinh mổ, mình vô cùng bất ngờ khi nhận được rất nhiều inbox của các mẹ... và mới biết hoá ra có không ít mẹ vừa phải chịu đau đớn về cơ thể của một cuộc phẫu thuật với vô vàn rủi ro, vừa phải chịu nỗi đau còn đau đớn hơn trong suy nghĩ, tinh thần.

Chắc mình sẽ mãi mãi không thể quên được cảm giác nằm chờ 5 tiếng đồng hồ giữa đêm, 1 mình, trong phòng hồi sức sau mổ. Đếm từng phút một để được về với con, lo đủ thứ không biết con có khóc nhiều không, có đói không...

MC Minh Trang chia sẻ cảm giác với những người mẹ từng sinh mổ: ''Nằm cho con bú mà mỗi lẫn xoay nghiêng người chỉ trực ứa nước mắt...'' - Ảnh 1.

MC Minh Trang chia sẻ cảm giác với những người mẹ từng sinh mổ: ''Nằm cho con bú mà mỗi lần xoay nghiêng người chỉ chực ứa nước mắt...''.

Những ngày hết thuốc tê, vết mổ đau rát như bị bỏng. Nằm cho con bú mà mỗi lần xoay nghiêng người chỉ chực ứa nước mắt...

Mình may mắn có gia đình bên cạnh, sinh ở bệnh viện tư, một mình một phòng, các bác sĩ và y tá rất nhiệt tình hỗ trợ. Nhưng nhiều mẹ khác còn phải nằm ghép giường, nhà vệ sinh chung, 1-2 ngày đã phải dậy tự làm vệ sinh hoặc phải ra viện sớm khi cơ thể chưa hồi phục hoàn toàn.

Rồi bị nói bóng gió: Đồ sợ đau, đồ không biết đẻ... Rồi bị cho là lười, là giả vờ đau để được nằm một chỗ... Và vô vàn những định kiến khác...

Sống trong những ngày ấy tưởng như tột cùng của đau đớn và buồn tủi, nhưng tin mình đi, một khi đã vượt qua rồi ấy mà, các bạn sẽ thấy rồi sau này mọi nỗi đau ập đến với mình sẽ đều như muỗi cắn inox hết.

Liên quan đến sức khoẻ, của cả mẹ lẫn con, chẳng ai có thể chắc chắn được điều gì. Vậy nên có "ăn non" một chút đi sinh mổ, hay kiên trì theo lời khuyên của bác sĩ để sinh thường, dù là quyết định gì, cũng hãy luôn tin là bạn đang làm những điều tốt nhất cho cả mình lẫn em bé nhé!

Có 2 khoảnh khắc tuyệt vời vô cùng tận, đủ sức "cân" lại hết những đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần, của cả sinh thường lẫn sinh mổ, mà hầu hết các bạn đều sẽ được "tận hưởng". Ấy là giây phút bác sĩ đỡ em bé từ bụng mẹ ra và mình được nghe tiếng khóc đầu tiên của con! Tạ ơi trời phật, con đã đến!

Giây phút thứ 2 là lúc được ấp con lên ngực trần, được da kề da và cảm nhận từng nhịp thở của con...

Đây là bức ảnh mình thích nhất trong số những tấm chụp hôm sinh bạn Ruốc. Khoảnh khắc bác sĩ bế bạn ấy qua tấm rèm vải phẫu thuật, ấp bạn ấy lên ngực mẹ để da tiếp da với mẹ, bạn ấy đang khóc mà chạm ngực mẹ là bỗng dưng nín hẳn và thở đều đều, khe khẽ... Cảm giác ấy, khoảnh khắc ấy, chẳng gì có thể sánh được...

Khoảnh khắc ta sinh con ra, và chính con cũng làm ra người mẹ trong chúng ta...''.

Bên dưới bài đăng, đông đảo bạn bè, người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng đến Minh Trang và gia đình. Nhiều chị em bỉm sữa cũng đồng cảm, chia sẻ cảm giác của mình trong mỗi lần sinh nở cùng với nữ MC. Bên cạnh đó, nhiều chị em còn phong hot mom Minh Trang là nữ siêu anh hùng và chờ mong Minh Trang sẽ chia sẻ thêm những kinh nghiệm mới khi cô chăm sóc con.

Được biết, con thứ 4 của Minh Trang chào đời đúng ngày Nhà giáo Việt Nam sau khi ở trong bụng mẹ 41 tuần 5 ngày. Cậu bé nặng 4 kg, và được đặt tên thân mật là Ruốc. Nữ MC được bác sĩ chỉ định sinh mổ do em bé mang thai ngôi mặt. Đây cũng là lần sinh "chốt sổ" của cô vì gia đình đã đủ quân số theo kế hoạch đề ra.

Chia sẻ