Nếu không dùng thuốc điều trị trầm cảm ngay cả khi đang cho con bú, người mẹ sẽ trầm buồn, đau khổ, tuyệt vọng, chỉ muốn kết thúc cuộc sống, thậm chí không thể ăn uống để có sữa và chăm em bé. Vậy đâu là giải pháp cho chị em trong trường hợp này?
Hội mẹ bỉm thừa nhận "không thoát ra được" cảm xúc hạnh phúc này, chắc sẽ tiếc nuối lắm giây phút con phải cai ti mẹ.
Quan điểm này của bà mẹ trẻ gây xôn xao cộng đồng mạng.
Tình huống "dở khóc dở cười" của Võ Hạ Trâm và con gái khiến mọi người cũng phải bật cười theo.
Có lẽ nỗi "ám ảnh" của Võ Hạ Trâm cũng là tình trạng chung của nhiều bà mẹ bỉm sữa.
May mà bệnh viện ở gần nhà nên bác sĩ đã cấp cứu kịp thời.
Mẹo cho bé bú bình này khá hay, nhưng thiệt hại mất chiếc áo phông thì cũng tiếc phết các mẹ ạ!
Lời tuyên bố của chồng như một đòn chí mạng khiến tôi đau đớn, phẫn uất tột cùng.
Rất nhiều chị em chưa trải qua sinh nở lo sợ việc thu gọn vú phì đại có thể làm mất khả năng cho con bú. Điều này có đúng hay không?
Nhìn lên ban công, qua khung cửa kính, tôi lặng người khi thấy bóng một người phụ nữ tóc dài đang bế con mình.