"Mắt Biếc" làm dậy sóng Hà Nội: Hà Lan đẹp như 1 bài thơ, thầy Ngạn bớt khắc khổ để lên đời sang chảnh

Su ,
Chia sẻ

Xuất hiện nổi bật trên thảm đỏ, cô bạn Trúc Anh - Hà Lan đẹp như 1 bài thơ. Đôi mắt to tròn long lanh ướt lệ, gương mặt rạng rỡ đầy sức sống là những ấn tượng mà Trúc Anh mang đến.

Tối 19/12, đoàn phim Mắt Biếc đã có buổi công chiếu hoành tráng tại thủ đô Hà Nội. Ngoài dàn diễn viên và ekip sản xuất, buổi ra mắt còn thu hút đông đảo báo chí cùng rất nhiều khách mời đặc biệt: diễn viên Doãn Quốc Đam, diễn viên Quỳnh Kool, diễn viên Công Dương, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, nữ đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp, nhà văn Bình Ca, nhà văn Phan Ý Yên.

Xuất hiện nổi bật trên thảm đỏ, cô bạn Trúc Anh - Hà Lan đẹp như 1 bài thơ. Đôi mắt to tròn long lanh ướt lệ, gương mặt rạng rỡ đầy sức sống là những ấn tượng mà Trúc Anh mang đến. Trong khi đó, thầy Ngạn - Trần Nghĩa lại bảnh bao cùng bộ vest thời thượng. Không còn là ông giáo hiền lành, khắc khổ như trong phim, Ngạn - Trần Nghĩa ngoài đời thực cũng điển trai chẳng kém cạnh ai.

Trúc Anh chia sẻ: "Trong nguyên tác văn học của Mắt Biếc, Hà Lan là nhân vật tạo ra nhiều tranh cãi với người đọc. Điều đó tạo nên áp lực cho tôi khi thể hiện trong phim điện ảnh. Tuy nhiên, tôi đã được đạo diễn Victor Vũ trấn an và truyền cảm hứng đến rất nhiều. Tôi đã cố gắng hết mình và tự tin rằng nhân vật Hà Lan sẽ được nhiều khán giả yêu mến".

"Mắt Biếc" làm dậy sóng Hà Nội: Hà Lan đẹp như 1 bài thơ, thầy Ngạn bớt khắc khổ để lên đời sang chảnh  - Ảnh 2.

Trúc Anh.

"Mắt Biếc" làm dậy sóng Hà Nội: Hà Lan đẹp như 1 bài thơ, thầy Ngạn bớt khắc khổ để lên đời sang chảnh  - Ảnh 3.

Trần Nghĩa.

"Mắt Biếc" làm dậy sóng Hà Nội: Hà Lan đẹp như 1 bài thơ, thầy Ngạn bớt khắc khổ để lên đời sang chảnh  - Ảnh 4.

Khánh Vân.

"Mắt Biếc" làm dậy sóng Hà Nội: Hà Lan đẹp như 1 bài thơ, thầy Ngạn bớt khắc khổ để lên đời sang chảnh  - Ảnh 5.

Đạo diễn Victor Vũ.

Đảm nhận vai Dũng sở khanh – người làm trái tim Hà Lan tan nát là diễn viên trẻ Trần Phong. Anh cho biết để vào vai này, anh đã nuôi tóc dài để tăng thêm vẻ ngoài lãng tử. Trần Phong hy vọng, vai Dũng sẽ được nhiều khán giả yêu mến vì dù đất diễn không nhiều, anh đã cố gắng lột tả nhiều góc độ của nhân vật này với cả mặt tốt và mặt xấu.

"Mắt Biếc" làm dậy sóng Hà Nội: Hà Lan đẹp như 1 bài thơ, thầy Ngạn bớt khắc khổ để lên đời sang chảnh  - Ảnh 6.

Vợ chồng Phan Mạnh Quỳnh.

"Mắt Biếc" làm dậy sóng Hà Nội: Hà Lan đẹp như 1 bài thơ, thầy Ngạn bớt khắc khổ để lên đời sang chảnh  - Ảnh 7.

Trúc Anh và Trần Nghĩa.

Tâm sự về dàn diễn viên và nhân vật của phim, nữ diễn viên Khánh Vân cười bảo: "Nếu nói nhân vật ấn tượng nhất trong phim thì chắc chắn là Trà Long của em rồi. Nhưng nói vui vậy chứ em rất thích cách diễn xuất của anh Trần Nghĩa trong vai Ngạn. Anh ấy phải thể hiện nhân vật với quá trình thay đổi trong thời gian rất dài. Qua mỗi giai đoạn, hình ảnh Ngạn ngấn lệ lại tạo rất nhiều cảm xúc".

"Mắt Biếc" làm dậy sóng Hà Nội: Hà Lan đẹp như 1 bài thơ, thầy Ngạn bớt khắc khổ để lên đời sang chảnh  - Ảnh 8.

"Mắt Biếc" làm dậy sóng Hà Nội: Hà Lan đẹp như 1 bài thơ, thầy Ngạn bớt khắc khổ để lên đời sang chảnh  - Ảnh 9.

"Mắt Biếc" làm dậy sóng Hà Nội: Hà Lan đẹp như 1 bài thơ, thầy Ngạn bớt khắc khổ để lên đời sang chảnh  - Ảnh 10.

"Mắt Biếc" làm dậy sóng Hà Nội: Hà Lan đẹp như 1 bài thơ, thầy Ngạn bớt khắc khổ để lên đời sang chảnh  - Ảnh 11.

"Mắt Biếc" làm dậy sóng Hà Nội: Hà Lan đẹp như 1 bài thơ, thầy Ngạn bớt khắc khổ để lên đời sang chảnh  - Ảnh 12.

Một số hình ảnh khác trong sự kiện.

Tại sự kiện, nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh gửi đến các fan hai ca khúc nhạc phim là "Có chàng trai viết lên cây" và "Từ đó". "Có chàng trai viết lên cây" được anh sáng tác từ lâu, nhưng tình cờ trùng khớp với câu chuyện phim Mắt Biếc, nên được đưa vào làm nhạc phim, góp phần nâng đỡ cảm xúc của những khung hình. Còn "Từ đó" là một tác phẩm hoàn toàn mới, dành riêng cho phim. Nam nhạc sĩ chia sẻ, đây là khúc nhạc có không khí vui nhất của bộ phim này.

Mắt Biếc chính thức khởi chiếu từ ngày 20/12/2019 tại tất cả các rạp trên toàn quốc.

Chia sẻ