"Mắt Biếc": Phim đáng xem nhất của Victor Vũ, lấy nước mắt bằng những hoài niệm đầy đau đớn, khắc khoải của một thời tuổi trẻ

Xuân Lê,
Chia sẻ

Chẳng cần lộng lẫy như "Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh", "Mắt Biếc" của Victor Vũ vẫn có những lý do rất đặc biệt để trở thành tác phẩm điện ảnh hay nhất của Victor Vũ.

Cách đây tròn 4 năm, đạo diễn Victor Vũ từng khiến cả khán giả lẫn giới mộ điệu phải trầm trồ bởi Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh - bộ phim được chuyển thể từ tác phẩm văn học của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Thời điểm hiện tại, Victor Vũ lại một lần nữa đưa những trang văn của Nguyễn Nhật Ánh lên màn ảnh rộng, hứa hẹn sẽ lấy đi nhiều nước mắt của khán giả cùng chuyện tình buồn trong Mắt Biếc.

"Mắt Biếc": Phim đáng xem nhất của Victor Vũ, lấy nước mắt bằng những hoài niệm đầy đau đớn, khắc khoải của một thời tuổi trẻ - Ảnh 2.

Mắt Biếc gây ấn tượng với hình ảnh trong trẻo, đầy hoài niệm

Không lộng lẫy như Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh với những khung cảnh thiên nhiên hoành tráng, thơ mộng, Mắt Biếc mở ra cho khán giả những hình ảnh rất đỗi bình dị, đơn sơ, gợi lại cả bầu trời ký ức về tuổi thơ và thuở cắp sách tới trường. 

Từ hình ảnh lớp học vỡ lòng của thầy Phu, nơi để lại trong Ngạn những kí ức về ngày đầu biết cắp sách đi học. Sân nhà thầy Phu rộng, đủ để khi lũ học sinh bị phạt bật cóc quanh sân. Hay cho đến hình ảnh khu chợ Đo Đo có những đứa trẻ thường xuyên xúm lại chơi bắn bi, tạt lon, rồi khi những mùa Trung Thu về lại í ới rủ nhau đi xem lân, hội chợ.

Tất cả hiện lên trong phim điện ảnh Mắt Biếc không hoa mỹ, hào nhoáng mà chân thực giống với những câu chữ của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh từng gửi gắm trong tiểu thuyết cùng tên này vậy.

Review "Mắt Biếc":  Phim hay nhất của Victor Vũ, Trần Nghĩa - Trúc Anh lấy nước mắt khán giả khi mang Ngạn và Hà Lan ra đời thực thành công - Ảnh 3.

Review "Mắt Biếc":  Phim hay nhất của Victor Vũ, Trần Nghĩa - Trúc Anh lấy nước mắt khán giả khi mang Ngạn và Hà Lan ra đời thực thành công - Ảnh 4.

Mắt Biếc lấy lòng khán giả ngay từ những khung hình đầu tiên khi khơi dậy ký ức đáng trân quý.

Diễn xuất của dàn diễn viên trẻ rất gì và này nọ

Trần Nghĩa là cái tên ồn ào nhất trong số dàn diễn viên từ khi công bố dự án này. Từng khiến bao nàng si mê với hình tượng "thầy Ngạn" si tình, bỗng chốc anh chàng vướng phải không ít rắc rối vì chuyện đời tư bị đào bới trên mạng xã hội. Tuy nhiên khi theo dõi Mắt Biếc, khán giả chắc chắn sẽ chẳng bận tâm đến đời tư của anh chàng mà bị cuốn theo cùng với nhân vật Ngạn.

Với chiếc áo trắng ngả màu cùng chiếc quần tây cao trên mắt cá chân, hình ảnh Ngạn đứng đợi Hà Lan bên chiếc xe đòn dông trước cổng trường mỗi lúc tan tầm sẽ khiến khán giả gật gù công nhận đạo diễn Victor Vũ đã giao phó vai Ngạn cho Trần Nghĩa là rất đúng. 

Review "Mắt Biếc":  Phim hay nhất của Victor Vũ, Trần Nghĩa - Trúc Anh lấy nước mắt khán giả khi mang Ngạn và Hà Lan ra đời thực thành công - Ảnh 5.

Xuyên suốt phim, Trần Nghĩa đã dùng ánh mắt biết nói của mình để diễn tả vô vàn cảm xúc của Ngạn. Vui có, buồn có và khi bật khóc trên chuyến tàu rời xa vùng quê nghèo Đo Đo, đôi mắt ấy đã khiến cho khán giả bồi hồi, rưng rưng nước mắt.

Review "Mắt Biếc":  Phim hay nhất của Victor Vũ, Trần Nghĩa - Trúc Anh lấy nước mắt khán giả khi mang Ngạn và Hà Lan ra đời thực thành công - Ảnh 6.

Trần Nghĩa chinh phục khán giả bởi diễn xuất có hồn, giàu cảm xúc.

Đối với Trúc Anh, nữ diễn viên trẻ đã có một bước chuyển mình rất lớn khi đảm nhận vai diễn chính Hà Lan. Không gượng gạo như trong Ngốc Ơi Tuổi 17, Trúc Anh của Mắt Biếc là một sự trưởng thành. 

Từ hình ảnh một thiếu nữ đôi mươi giản dị cho đến khi đặt chân đến vùng đất xa hoa chốn thị thành rồi rơi vào bẫy tình của Dũng "Sở Khanh", bị phản bội và trở thành bà mẹ đơn thân, gồng gánh trên vai những trăn trở của cuộc đời, có thể nói Trúc Anh đã hoàn thành rất tốt vai diễn chính của mình.

Review "Mắt Biếc":  Phim hay nhất của Victor Vũ, Trần Nghĩa - Trúc Anh lấy nước mắt khán giả khi mang Ngạn và Hà Lan ra đời thực thành công - Ảnh 7.

Review "Mắt Biếc":  Phim hay nhất của Victor Vũ, Trần Nghĩa - Trúc Anh lấy nước mắt khán giả khi mang Ngạn và Hà Lan ra đời thực thành công - Ảnh 8.

Trúc Anh đã có một bước chuyển mình rất lớn trong Mắt Biếc.

Ngoài ra, cặp đôi phụ Dũng (Trần Phong) và Trà Long (Khánh Vân) cũng để lại ấn tượng trong lòng khán giả.

Trong trang phục và kiểu tóc thập niên 70, Trần Phong càng trông giống hệt như chính Dũng bước ra từ những trang truyện và những câu chữ của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Ở Trần Phong có một chút bướng bỉnh trong ánh mắt, nụ cười nhẹ tao nhã và đặc biệt là anh chàng này có sức hút đặc biệt với những người đối diện. Nhân vật Dũng là một tuyến vai có tính cách biến đổi khá đa dạng nhưng Trần Phong đã bắt nhịp khá ăn ý cùng với các diễn viên, giúp Dũng hiện lên vô cùng chân thực.

Review "Mắt Biếc":  Phim hay nhất của Victor Vũ, Trần Nghĩa - Trúc Anh lấy nước mắt khán giả khi mang Ngạn và Hà Lan ra đời thực thành công - Ảnh 9.

Trần Phong đã giúp nhân vật Dũng của Mắt Biếc hiện lên một cách đầy chân thực.

Đỗ Khánh Vân cũng đã mang đến vai diễn Trà Long vô cùng ấn tượng. Chuyện tình "chú - cháu" của Trà Long với "thầy Ngạn" chẳng phản cảm mà ngược lại càng khiến cho khán giả khóc cùng với nhân vật này bởi thứ tình cảm quá ngây dại của cô. Có lẽ cũng chính vì vậy mà ngoài khuôn mặt tươi tắn cùng với chiếc má lúm đồng tiền xinh xắn, Khánh Vân đã giành được tình cảm của khán giả khi theo dõi tác phẩm điện ảnh này.

Review "Mắt Biếc":  Phim hay nhất của Victor Vũ, Trần Nghĩa - Trúc Anh lấy nước mắt khán giả khi mang Ngạn và Hà Lan ra đời thực thành công - Ảnh 10.

Khánh Vân chinh phục khán giả bởi vẻ ngoài tươi tắn.

Hồng - Nhân vật phụ gây ấn tượng cực mạnh trong Mắt Biếc

Ngoài "bộ tứ" Trần Nghĩa, Trúc Anh, Trần Phong, Khánh Vân được nhà sản xuất công khai trước đó, "hotgirl IELTS 8.5" Nguyễn Lâm Thảo Tâm trong vai Hồng cũng là điểm nhấn gây bất ngờ trong Mắt Biếc.

Mặc dù không có quá nhiều đất diễn nhưng Hồng do Thảo Tâm thủ vai đã giúp khán giả không bị chìm sâu vào trong những nỗi buồn của Ngạn, Hà Lan hay Trà Long. Mỗi lần Hồng xuất hiện là người xem sẽ phải bật cười, vỗ tay không ngớt bởi những câu thoại thả thính đầy táo bạo đối với thầy Ngạn.

Review "Mắt Biếc":  Phim hay nhất của Victor Vũ, Trần Nghĩa - Trúc Anh lấy nước mắt khán giả khi mang Ngạn và Hà Lan ra đời thực thành công - Ảnh 11.

Nhân vật Hồng do Thảo Tâm thủ vai chính là điểm nhấn đầy thú vị trong phim.

... Nhưng Mắt Biếc vẫn có chút tiếc nuối

Công bằng mà nói, Mắt Biếc đã xây dựng rất thành công các tuyến nhân vật, tuy nhiên nó vẫn có chút gì đó chưa thật sự hoàn hảo nhất là ở 30 phút đầu, đạo diễn Victor Vũ có phần đi quá nhanh so với những cảm xúc mà nhà văn Nguyễn Nhật Ánh gửi gắm trong nguyên tác.

Bên cạnh đó, ca khúc nhạc phim Có chàng trai viết lên cây của Phan Mạnh Quỳnh cũng bị lạm dụng quá nhiều, buồn vui gì cũng chèn vào khiến Mắt Biếc có đôi phần bị "sơ sẫy".

Review "Mắt Biếc":  Phim hay nhất của Victor Vũ, Trần Nghĩa - Trúc Anh lấy nước mắt khán giả khi mang Ngạn và Hà Lan ra đời thực thành công - Ảnh 12.

Review "Mắt Biếc":  Phim hay nhất của Victor Vũ, Trần Nghĩa - Trúc Anh lấy nước mắt khán giả khi mang Ngạn và Hà Lan ra đời thực thành công - Ảnh 13.

Có thể nói Mắt Biếc hội tụ đủ các yếu tố để trở thành điểm nhấn đặc biệt của điện ảnh Việt Nam trong năm 2019 này. Không cần cài cắm quá nhiều chi tiết câu khách, Mắt Biếc vẫn có những lý do đặc biệt "cuốn" khán giả ra rạp thưởng thức tác phẩm nghệ thuật có tâm, có tầm. 

Mắt Biếc sẽ khởi chiếu chính thức từ ngày 20/12 tại các cụm rạp trên toàn quốc.

Chia sẻ