Mang rơm đốt vía… đốt luôn vùng kín của hàng xóm

Khánh Nguyễn (Tổng hợp),
Chia sẻ

Sự việc xảy ra tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Nạn nhân là chị Đ.T.P bị bà T, hàng xóm, cùng hai con dâu xông tới tụt quần và cầm mồi rơm đã bắt lửa dúi vào đốt vùng kín. Nhưng theo bà T, hành động này là bà đang "đốt vía" nhằm “giải xui”.

Theo lời kể của chị Đ.T.P (thôn Vệ Sơn Đoài, xã Tân Minh, Sóc Sơn, Hà Nội), khoảng 7 giờ ngày 29/10/2014, chị P đi mua gói mỳ qua cổng nhà ông H (hàng xóm của chị P) thì bị con trai cả của ông này chửi mắng thậm tệ. Sau đó vợ ông H từ nhà chạy ra cầm bắp ngô đấm thẳng vào mặt khiến chị bị chảy máu miệng, xây xẩm mặt mày. Vì đau đớn, chị bỏ chạy về nhà nhưng vẫn bị hai mẹ con họ đuổi đánh. 

Tới 10 giờ cùng ngày, chị P đi mua bánh cho con thì bà T (vợ ông H) tiếp tục cùng hai cô con dâu xông tới đánh đập chị P. Nghiêm trọng hơn, những người này còn kéo quần chị xuống rồi cầm mồi rơm đã đốt lửa dúi vào đốt vùng kín của chị. Trong cơn hoảng loạn, chị vùng hết sức để chạy thoát và kêu cứu.

Nghe tiếng kêu la, hàng xóm chạy ra ngăn cản, chị P mới chạy được vào sân nhà chị M gần đấy để trốn tránh, nhưng vẫn bị con dâu lớn nhà ông H truy đuổi, cầm gạch đập vào đầu. Trong khi đó, ông H và các con trai hò hét cổ vũ đòi đánh chết chị P.

đốt vùng kín
Chị P vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại chuyện ngày hôm đó.

Nguyên nhân dẫn tới sự việc này do mâu thuẫn trước đó với nhà ông H. Theo chị P, vì gia đình ông H lấn chiếm hơn 3,5m2 đất đường dẫn ra nghĩa trang của làng nên bà con khá bức xúc, bất bình. Vì vậy, chị cùng hơn 20 gia đình khác đã đứng lên làm đơn yêu cầu ông H trả lại phần đất gia đình họ đã chiếm. Cũng do vậy mà hai bên gia đình xảy ra mâu thuẫn nghiêm trọng. 

Sau sự việc, gia đình chị P làm đơn tường trình gửi lên công an xã Tân Minh nhờ xem xét, giải quyết. Nhưng theo chị, không hiểu vì lý do gì mà 17 ngày sau, gia đình chị vẫn không nhận được bất cứ câu trả lời nào từ phía chính quyền xã. 

Ngoài tường trình ở xã, chị P cũng đồng thời gửi đơn tố cáo lên công an huyện Sóc Sơn. Tuy nhiên, đến nay đã 8 tháng trôi qua, thứ mà gia đình chị P nhận được, theo chị P, vẫn là những câu trả lời rất mơ hồ, không có văn bản rõ ràng.

đốt vùng kín
Nơi xảy ra sự việc.

Còn gia đình ông H cho rằng, toàn bộ sự việc là do chị P bịa đặt chứ gia đình không hề hành hung chị P.

Ông H thừa nhận, gia đình ông và chị P có mâu thuẫn quanh vấn đề đất đai, nhưng việc bà T cùng các con dâu đánh đập, tụt quần chị P và dùng rơm đốt vùng kín của chị P là không có.

Bà T cho biết, hôm đó xảy ra mâu thuẫn với chị P xong, bà đem rơm ra cổng "đốt vía" nhằm “giải xui” để con cái mua may bán đắt. 

Tuy nhiên, công an huyện Sóc Sơn cho biết, cơ quan chức năng đã thụ lý và khởi tố vụ án để điều tra bởi hành vi của ba mẹ con bà T đã cấu thành nên tội "làm nhục người khác".

Một số nhân chứng sống gần nhà nạn nhân cho biết, trước ngày hôm đó, đã nhiều lần chị P bị người nhà ông H đuổi đánh. Và nếu không có sự can ngăn của hàng xóm láng giềng thì hôm xảy ra vụ việc, chị P đã không dễ thoát được. 

Sự việc hiện vẫn được công an huyện điều tra giải quyết.
Chia sẻ