Đau lòng những vụ phóng hỏa đốt nhà do mâu thuẫn tình cảm

Trần Hằng,
Chia sẻ

Xuất phát từ mâu thuẫn trong chuyện tình cảm, nhiều người đã không làm chủ được bản thân, rồi chính họ nhẫn tâm phóng hỏa sát hại người mình đã từng yêu thương.

Thiêu sống 5 mạng người nhà vợ trong đêm 

Khoảng 1h sáng 25/2 vừa qua, khi những cư dân trong dãy nhà trọ số 659/3 đường Lê Văn Lương (xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè, TP.HCM) đang yên giấc thì bỗng nghe thấy tiếng kêu la thất thanh và phát hiện khói bốc ra từ phòng số 13 nơi chị Phan Thị Thúy Ngân (SN 1984) và gia đình đang ở nên vội vàng đến ứng cứu.

phóng hỏa đốt nhà
Trần Văn Diệp tại cơ quan công an.

Từ lời khai của những nạn nhân và các nhân chứng, cơ quan công an xác định đây là vụ cố ý phóng hỏa. Nghi can số 1 gây ra vụ hỏa hoạn bất thường này chính là chồng của chị Ngân, tên là Trần Văn Diệp (SN 1979, quê Long An).

Trước đó, Diệp từng chung sống với chị Ngân và gia đình nhà vợ cùng 2 con (cháu lớn hơn 11 tuổi và cháu nhỏ khoảng 10 tháng tuổi).

Sau khi gây ra tội ác, Trần Văn Diệp chạy xe gắn máy lên cầu Phú Mỹ (nối quận 7 và quận 2) rồi bỏ xe, nhảy xuống sông để tự tử. Tuy nhiên, sau khi bị nước cuốn vào hàng cây số, Diệp được người dân vớt lên rồi chuyển về Trạm an toàn hàng hải Đèn Đỏ, bàn giao cho cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, Diệp thừa nhận hành vi tàn độc của mình và lý giải rằng, do nghi ngờ cháu bé mới hơn 10 tháng tuổi kia không phải là con của mình nên vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn. Trong thời gian sống ly thân, Diệp sống lang thang rồi kiếm việc tại nhiều địa bàn khác nhau. Lâu lâu, nhớ vợ con, Diệp lại về phòng trọ để thăm. Với bản tính nghi ngờ, ghen tuông của mình, Diệp và chị Ngân không thể tìm được tiếng nói chung. Bị cơn ghen cuồng và sự ích kỷ lấn át lý trí, Diệp lên kế hoạch "thiêu sống" cả gia đình nhà vợ rồi tìm đến cái chết để tự giải thoát.

Đốt chồng vì ghen tuông

Vào đêm 30/12/ 2014, Nguyễn Thị Phượng (37 tuổi, ngụ xã Suối Dây, Tân Châu, Tây Ninh) mua 20.000 đồng xăng đựng trong vỏ chai nước suối rồi đến nhà anh Trần Minh Tiếp (41 tuổi, người sống cùng Phượng như vợ chồng, ngụ cùng xã) để nói chuyện. Giữa hai người xảy ra cãi vã, bất ngờ Phượng tưới xăng vào giường nơi anh Tiếp đang nằm, bật lửa đốt làm cả anh Tiếp và Phượng bị bỏng nặng. 

phóng hỏa đốt nhà 2
Nguyễn Thị Phượng nằm điều trị tại bệnh viện.

Cả 2 nhanh chóng được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh điều trị. Do vết thương quá nặng nên anh Tiếp đã được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Được biết, Nguyễn Thị Phượng và anh Tiếp đang sống chung với nhau như vợ chồng và có con chung 9 tháng tuổi. Thời gian qua, anh Tiếp có phần lơ là vợ con nên Phượng nghi ngờ anh có người phụ nữ khác dẫn đến cãi vã, ghen tuông.  

Phóng hỏa "thiêu sống" cả nhà người yêu 

Do những mâu thuẫn từ trước đó, Đỗ Đình Nam (30 tuổi, quê Nam Định) đã nhẫn tâm ôm can xăng lao vào nhà bạn gái là chị Đặng Thị Tuyết Trinh (23 tuổi) đang sinh sống ở số 1094/5, phường 13, quận Gò Vấp (TP.HCM) phóng hỏa đốt nhà.

mâu thuẫn tình cảm 3
Chân dung kẻ phóng hỏa cố giết cả nhà người yêu do mâu thuẫn.

Theo lời kể của những người dân sống xung quanh, khoảng 6 giờ sáng ngày 2/6/2014, Trinh vừa mở cửa cho em út đi học thì Nam ngồi uống cafe gần đó chạy đến trước cửa nhà. Sau vài phút cãi cọ với nhau, Nam bất ngờ hất can xăng đã để sẵn ngay cổng nhà lên người chị Trinh rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm căn nhà.

Chị Trinh la hét cầu cứu, cố chạy vào nhà tắm để dập lửa. Ngay lúc đó, anh Nguyễn Hữu Tùng là em rể của chị Trinh chạy xuống thì bị Nam cầm dao chém vào cánh tay. 

Chị Đặng Thị Bích Liên (20 tuổi, em gái Trinh) đang ngủ trong buồng không thoát ra kịp bị ngọn lửa thiêu cháy. Do bị bỏng nặng lại đang mang thai nên chị Liên được đưa lên bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Trinh và Tùng cũng được lực lượng PCCC đưa đến bệnh viện cấp cứu. Toàn bộ tài sản trong nhà đã bị thiêu rụi. Ngay sau đó, nghi can Đỗ Đình Nam được đưa vào bệnh viện 175 điều trị dưới sự giám sát của lực lượng công an để tiếp tục điều tra.

Nhẫn tâm đốt người phụ nữ từng "má ấp tay kề" 

Từng chung sống với nhau rất hạnh phúc và có với nhau 1 mặt con nhưng cuộc sống của anh Nguyễn Công Tâm (1987) và chị Nguyễn Thị Thanh Nguyên (1980) lại nhanh chóng đổ vỡ chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong sinh hoạt đời thường. Những mâu thuẫn nhỏ làm cho tình cảm giữa 2 người phai nhạt và họ thường xuyên cãi vã, xúc phạm lẫn nhau. 

mâu thuẫn tình cảm
Chị Nguyễn Thị Thanh Nguyên bị bỏng rất nặng.

9h15 ngày 2/11/2012, Tâm mang khoảng 1/3 lít xăng đến vỉa hè đường Nguyễn Trãi (Đà Nẵng) nơi chị Nguyên đang làm bánh chuối chiên để bán và tiếp tục yêu cầu Nguyên phải đưa tiền. Bị chị Nguyên từ chối, Tâm đã hắt hết số xăng vào người chị và do chị Nguyên đang đứng gần bếp chiên chuối nên lửa bén vào khiến cả người chị bùng cháy như ngọn đuốc.

Chị Nguyên được đưa đi cấp cứu ngay lập tức. Mặc dù giữ được tính mạng nhưng với thương tích 47%, nhiều vết bỏng nặng ở vùng mặt, cổ, ngực, bụng, tay chân, nhiều bộ phận cơ thể phải phẫu thuật cắt bỏ do bị hoại tử khiến chị Nguyên gần như tàn phế.

Ngày 21/6, TAND quận Hải Châu, TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử vụ án. HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Công Tâm 6 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích" và buộc bị cáo phải bồi thường cho chị Nguyên tổng cộng 112 triệu đồng tiền điều trị thương tích.

Tổng hợp theo Lao động/Zing/ Pháp Luật TP.HCM/Infonet 
Chia sẻ