Trong lúc nóng giận vì xích mích tình cảm, không kiềm chế được bản thân, Nguyện đã lên kế hoạch mua xăng đến cửa hàng của người yêu để phóng hỏa trả thù.
Trong cơn cuồng ghen, Đức đã mua xăng về chốt cửa nhốt 2 mẹ con chị T. vào phòng, sau đó dùng giấy làm vàng mã đốt trước cửa phòng và chặn luôn cửa thông gió. May mắn lực lượng PCCC có mặt kịp thời, cứu sống hai mẹ con chị T.
Đưa con đi ăn tại một quán ăn đêm, chị H. thấy miếng trứng gà được thái mỏng nhưng không thể tan trong bát cháo. Nghi ngờ, chị mua một quả ở quán này rồi mang về nhà làm "thí nghiệm" thì vô cùng bất ngờ.
Sau 1 lúc cãi nhau, Giang lấy can xăng dựng ở góc nhà tưới thẳng lên người vợ đang bế con 9 tháng tuổi và châm lửa đốt khiến con tử vong, vợ nguy kịch.
Sự việc xảy ra tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Nạn nhân là chị Đ.T.P bị bà T, hàng xóm, cùng hai con dâu xông tới tụt quần và cầm mồi rơm đã bắt lửa dúi vào đốt vùng kín. Nhưng theo bà T, hành động này là bà đang "đốt vía" nhằm “giải xui”.
Cộng đồng mạng xôn xao về hình ảnh mì tôm Hảo Hảo của Acecook được đốt cháy như giấy. Nhiều người lo ngại, không biết mì tôm được làm từ chất gì, Có đảm bảo an toàn hay không.
Ngày 23/1, Bác sĩ Trần Đoàn Đạo, Trưởng khoa Phỏng – Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cho biết, đang điều trị một trường hợp rất thương tâm.