Trong cơn tức giận, Tài mở nắp bình, tưới xăng lên người chị Huệ rồi dùng hộp quẹt bật lửa lên. Ngày hôm sau, được người thân vận động nên Tài ra công an đầu thú.
Sau khoảng 2 tháng điều trị, cô bé bán vé số bị mẹ đốt đã xuất viện sáng nay tại bệnh viện Nhi Đồng 1. Bé tươi cười nói chuyện nhưng có phút chùng xuống khi nhắc đến mẹ vì mẹ vẫn chưa đến thăm mình.
Sự việc xảy ra tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Nạn nhân là chị Đ.T.P bị bà T, hàng xóm, cùng hai con dâu xông tới tụt quần và cầm mồi rơm đã bắt lửa dúi vào đốt vùng kín. Nhưng theo bà T, hành động này là bà đang "đốt vía" nhằm “giải xui”.