Vì sợ tiếng chuông báo thức làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của học sinh nên thầy Trần đã tắt đi, không ngờ lại ngủ quá say, không biết trời trăng gì nữa
Có một kiểu “áp lực” rất lạ khi con bắt đầu đi học.
Câu chuyện này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của dân tình.
Hóa ra nguồn cơn bắt nguồn từ chính gia đình.
Người mẹ không ngờ chính sự chủ quan của mình lại dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như vậy.
Câu chuyện đang dấy lên tranh luận về ranh giới trách nhiệm giữa gia đình, nhà trường và thói quen cho con mang theo đồ giá trị đến lớp.
Nếu con bạn có hai đặc điểm sau, xin chúc mừng!
Được biết, sau đó người mẹ đã lên nói chuyện trực tiếp với giáo viên nhưng cuối cùng vẫn phải đón con về.
"Giáo dục quan trọng hơn nhà cửa, thế các con đi học xong ra đường ngủ à?", người vợ bức xúc nói.
Hiệu trưởng sau khi biết chuyện đã quyết định chấn chỉnh phụ huynh...